Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 11-03-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bất ngờ ập đến, hàng loạt tình huống cũng đột ngột xảy ra như đình chỉ công việc, phong tỏa thành phố, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có những cảm ngộ khác nhau. Vì tôi thuê nhà mở trường học nên cũng tiêu tốn chi phí nhân viên, lương bổng và nhiều khoản khác v.v. Trong tâm tôi nghĩ: Dịch bệnh này khi nào mới kết thúc? Liệu đây có phải là bắt đầu của thời kỳ cuối không? Mình nên giải quyết thế nào trước những vấn đề hiện thực này? Trước đây mình tu luyện không tốt, vẫn còn thời gian cho mình không? Mình chưa cứu người, làm sao bây giờ?

Sáng hôm sau tôi bắt đầu luyện công lúc 3 giờ 50 phút, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ.

Nơi trái đất nhỏ bé chật hẹp này, một khối lượng lớn vật chất màu xám đen to lớn gấp hàng nghìn lần thể tích trái đất, đã tiếp cận gần trái đất, giống như khúc dạo đầu của trận cuồng phong, nó tiếp xúc rải rác với trái đất, tiếp cận từng bước một. Tôi nhìn kỹ vào những gì có trong khối vật chất màu xám này, thì thấy nào là Thần ôn dịch, bão cát, hỏa hoạn, động đất, sóng thần, lũ quét bất ngờ, sấm vang chớp giật v.v. Rất nhiều các vị Thần đảm nhiệm việc trừng phạt, họ mang theo lực lượng cự đại đến trái đất (tôi không biết liệu có phải là nghiệp lực không).

Khi ấy tôi hiểu rằng: Đối với khối vật chất khổng lồ này mà nói, trái đất sẽ bị bao trọn lại, không có bất cứ một ngóc ngách nào có thể thoát khỏi nó. Trước đây tôi từng nghĩ “Dịch bệnh đang trôi qua từng bước, nếu không phải là người sống ở Vũ Hán thì không quá nguy hiểm, trường tai họa này sẽ sớm qua thôi.” Bây giờ nhìn lại cách nghĩ đó quá ấu trĩ, cũng hoàn toàn không phải là tình huống thực sự. Ôn Thần chỉ là một trong những vị Thần chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong khối vật chất khổng lồ đen xám ấy. Một khi bão cát qua đi thì toàn bộ thành phố sẽ bị chôn vùi; sấm vang chớp giật thấu tận mây xanh, to lớn khủng khiếp, nó trực tiếp xé toạc trái đất; lũ quét qua thì một thành phố cũng chẳng còn… căn bản là nó không giống với thời tiết xấu mà chúng ta thường thấy, mà nó hơi giống như thảm họa trong phim khoa học viễn tưởng.

Tôi nhìn thấy toàn bộ trái đất bị bao lại và cuốn sạch. Nhưng bên ngoài là kim quang vạn trượng, đợi đến khi trái đất hứng chịu hoàn toàn và bị cuốn đi xong, tất cả những điều mỹ hảo sẽ đến trái đất. Cũng có nghĩa là, những sinh mệnh còn lại sẽ tiến nhập vào một kỷ nguyên mới.

Nhìn thấy đến đây, trong tâm tôi cảm thấy vừa buồn vừa sợ, tôi nghĩ: Nạn lớn như vậy, không có sinh mệnh nào có thể lưu lại ư? Lúc này tôi nhìn thấy, chỉ có đệ tử Đại Pháp là đang bay phía trên của trường vật chất này.

Tôi ngồi đả tọa và nhìn mọi thứ bên dưới, tôi có một sợi dây và nó xuyên qua trường vật chất thảm họa dày đặc này mà đến trái đất, xung quanh sợi dây không mang những vật chất xấu ấy, trên sợi dây có rất nhiều con người thế gian đang trèo lên, chỉ có những ai trèo lên được mới có thể được cứu.

Xung quanh còn có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, những đệ tử Đại Pháp tu tốt chính là những chiếc thang cứu người, chỉ có đệ tử Đại Pháp chúng ta mới có thể cứu người mà thôi.

Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, tôi hiểu ra rằng, đệ tử Đại Pháp chúng ta hiện nay nhất định phải nắm chắc thời gian cứu người, chúng ta là hy vọng được cứu duy nhất của tất cả con người thế gian.

Trên đây là những gì nhìn thấy được trong tầng thứ sở tại của cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/疫情来袭-天目所见另外空间景象-402183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/14/183631.html

Đăng ngày 20-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share