Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-11-2019] Sư phụ giảng:

“Đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh; vì sao chư vị không ra diễn vai chính ấy?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp các nơi VIII)

“…lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây”. (Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005, Tinh tấn yếu chỉ III)

Đệ tử Đại Pháp là nhân vật chính trên sân khấu của nhân loại, là nhân vật chủ lưu trong xã hội hiện nay, cũng là chủ tể của các tầng thứ vũ trụ khác nhau trong tương lai, nếu như chúng ta với tâm thái của nhân vật chính làm ba việc, hiệu quả và hoàn cảnh xã hội sẽ khác.

Địa khu chúng tôi, luôn chú trọng giảng chân tướng đối với các cấp cơ quan chính quyền. Một số học viên đã viết thư giải thích cho những người trong các cơ quan chính trị và pháp lý và các cơ quan chính phủ trong hơn một thập kỷ. Các học viên khác đã chủ động nói chuyện với những người này ở nhà của họ, đặc biệt là khi các lãnh đạo của chính quyền thị trấn và đồn cảnh sát được thay thế và những người mới tiếp quản.

Khi chúng tôi tiếp tục làm điều này, nhiều người mà chúng tôi đã liên lạc không những từ bỏ bức hại Đại Pháp mà còn hợp tác với chúng tôi trong việc giải cứu các học viên đang bị bức hại. Một vài người trong số họ cung cấp thông tin nội bộ và đóng vai trò đặc biệt trong việc giúp các học viên được trả tự do. Những người như vậy gồm các quan chức ở các làng và thị trấn, các quan chức cấp trung ở các thành phố và các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh. Khi chúng tôi yêu cầu họ giúp giải cứu các học viên, chúng tôi không phải là người “cầu xin” họ, mà là người “chỉ đạo” họ. Chúng tôi đóng vai chính trong những nỗ lực này.

Cải biến trưởng đồn cảnh sát

Vào những năm đầu của cuộc đàn áp, một trưởng đồn cảnh sát ở địa phương chúng tôi đã làm theo chỉ thị đàn áp của Giang Trạch Dân, và được thăng chức làm Trưởng phòng Phòng An ninh nội địa. Không lâu sau, ông ta phải chịu quả báo dưới hình thức bệnh lạ – tay, chân và đầu gối của ông ta bị đau, như thể chúng bị trói bằng dây.

Trong khi tìm cách chữa trị, ông ta đến một phòng khám của một học viên Đại Pháp. Người học viên đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông và bảo ông ta ngừng tham gia vào cuộc bức hại. Anh cũng khuyên ông nên làm tam thoái và làm nhiều việc tốt hơn cho Đại Pháp. Người học viên nói với người đàn ông rằng, đó là cách duy nhất giúp ông ta hồi phục. Vị trưởng đồn cảnh sát đồng ý, và chẳng mấy chốc căn bệnh của ông biến mất. Ông ta yêu cầu được chuyển sang bộ phận khác. Sau đó, bất cứ khi nào một học viên bị bắt, chúng tôi đã nhờ ông ấy giúp đỡ, và ông ấy sẵn sàng tham gia giải cứu các học viên.

Một cảnh sát trưởng ở quận của chúng tôi đã nói với học viên rằng anh ta rất bất ngờ sau khi nhận được và đọc một lá thư chân tướng phơi bày những điều bất lương của Giang Trạch Dân. Trong chiến dịch “gõ cửa” do ĐCSTQ phát động, các nhân viên an ninh nội địa từ một quận khác đã đến quận của chúng tôi để quấy rối một học viên đã từng sống trong quận của họ. Người học viên đó đã làm việc trong khu vực của chúng tôi trong nhiều năm. Khi họ tìm đến nhà anh, họ tìm thấy hàng trăm tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên yêu cầu vị cảnh sát trưởng giúp đỡ, và anh ấy cùng vị trưởng đồn cảnh sát nọ đã ngăn các cảnh sát từ quận khác và yêu cầu giao lại người học viên cho họ, vì vụ việc xảy ra trong thành phố của họ. Vị học viên sau đó đã được thả ra.

Phó giám đốc công an thành phố giúp giải cứu các học viên

Một phó giám đốc Công an Thành phố cũng là Phó Giám đốc Phòng 610 Thành phố, được chẩn đoán vô sinh và ông đã rất buồn về việc ông không thể làm cha. Ông đã đến các bệnh viện lớn trên cả nước và gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng. Ông rất lo lắng vì đã ngoài 50 tuổi nhưng không có con. Ông đã tìm đến chữa trị tại phòng khám của một học viên. Người học viên nói với ông rằng ông đang phải chịu quả báo vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sư phụ của Pháp Luân Công sẽ giúp ông nếu ông ngừng tham gia bức hại Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Không lâu sau đó, vợ ông mang thai, và họ đã có một đứa con trai. Để bày tỏ lòng biết ơn, vị giám đốc đã đề nghị người học viên làm mẹ đỡ đầu cho con trai của mình. Nguời học viên nói: “Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Nếu ông muốn con trai lớn lên khỏe mạnh và bình an, ông cần làm nhiều việc tốt hơn”.

Vị giám đốc trả lời: Không vấn đề gì. Khi nào cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi và tôi sẽ làm hết sức mình. Ông ấy đã giữ lời hứa và trong hơn 10 năm nay, ông vẫn giúp đỡ chúng tôi. Ví dụ, một học viên nữ bị bức hại nghiêm trọng trong một trại lao động và được thả ra khi được tạm tha về nhà vì lý do y tế. Để được công nhận và thăng chức, một cảnh sát trưởng đã chuyển cô vào một bệnh viện tâm thần thay vì thả cô ra. Anh ta cũng hủy bỏ nơi cư trú hợp pháp của một học viên khác và dự định chuyển cô ấy trở lại quê.

Người học viên này đã đến sở cảnh sát để giảng chân tướng cho anh và khuyên anh ta không nên tham dự vào cuộc bức hại. Người cảnh sát từ chối lắng nghe. Sau đó, cô ấy đã gọi cho phó giám đốc công an thành phố và giải thích tình hình này. Ngày hôm sau, vị cảnh sát trưởng đó đã bị điều chuyển khỏi vị trí đó. Vài ngày sau, khi anh ta trên đường đến bệnh viện tâm thần, anh ta đã đâm và giết một ai đó. Anh ta bị kết án 5 năm tù vì tội “giết người và chạy trốn”.

Một ví dụ khác, vào ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, sáu học viên cao tuổi đã bị bắt. Đó là ngày mà phó giám đốc công an thành phố đã giới thiệu cho một quan chức làm ở ủy ban thành phố (đang bị ung thư) đến phòng khám của một học viên. Tại phòng khám, người học viên này đã giảng chân tướng cho viên chức kia và đưa cho anh ta một ít thuốc. Người học viên cũng nhờ anh ta nói với vị phó giám đốc rằng có 6 học viên đã bị bắt. Sau đó, phó giám đốc đã giúp thả 6 học viên vào ngày hôm sau, và về sau viên chức kia cũng đã khỏi bệnh ung thư.

Sư phụ giảng:

“Hễ khi nào xuất hiện vấn đề ở đâu, thì chính là cần chư vị đến giảng chân tướng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp các nơi III)

Trong một trường hợp khó khăn, chúng tôi đã phải qua lại tổng cộng 6 lần, bao gồm cả việc giảng chân tướng cho viện kiểm sát và tòa án ở một quận khác. Với sự giúp đỡ của phó giám đốc, học viên cuối cùng đã được giải cứu.

Thiết lập môi trường tu luyện chỉnh thể

Sư phụ giảng:

“Còn đối với tà ác kia mà xét, đối với những an bài của chúng mà xét, thì chư vị chỉ cần [có] chính niệm thật đầy đủ là có thể phủ định chúng, bài trừ chúng, làm chúng không phát huy tác dụng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp các nơi II)

Nhớ lại nỗ lực giải cứu lần trước, tôi tràn đầy cảm xúc. Đó là một cuộc giằng co thực sự với cựu thế lực. Với sự bảo hộ của Sư phụ và sự phối hợp của các đồng tu, cuối cùng chúng tôi đã đánh bại tà ác và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Chúng tôi đang đóng vai chính trong thời kỳ Chính Pháp. Con xin tạ ơn Sư phụ! Cuộc giải cứu thành công đó đã khích lệ chúng tôi và giáng một đòn nặng nề vào tà ác.

Sư phụ giảng:

“Chư vị mà làm tốt những gì mình cần làm, hết thảy trong tam giới cũng được làm cho tốt, những can nhiễu đến Sư phụ trong Chính Pháp cũng giảm thiểu đi”. (Tinh tấn hơn nữa, Giảng Pháp các nơi X)

“Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương”. (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009, Giảng Pháp các nơi X)

Nếu tất cả chúng ta có thể duy trì chính niệm chính hành, phối hợp như một chỉnh thể, và làm tốt việc đóng vai chính, tà ác sẽ không còn chỗ ẩn náu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/21/396041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183108.html

Đăng ngày 20-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share