Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2019] Vào đầu năm 2018, tôi trải qua một lần bị ma sắc can nhiễu lớn. Tôi viết ra bài viết này ở đây để hỗ trợ cho những đồng tu cũng đang vật lộn trong tình huống tương tự.

Công ty tôi từng làm việc trước đây là một công ty nhà nước. Công ty đó quy định là các cấp lãnh đạo cao nhất buộc phải là Đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời người đứng đầu điều hành công ty bắt buộc phải là một Bí thư Đảng uỷ của ĐCSTQ.

Chuyện tình giả

Vào tháng 3 năm 2018, công ty có một cuộc tái cơ cấu quy mô lớn. Có một đồng nghiệp nam bị giáng chức vì từ chối gia nhập ĐCSTQ, mặc dù anh này có kỹ năng và biểu hiện rất tốt trong công việc.

Chuyện này đã làm khuấy động cả công ty, có vài người khuyên anh gia nhập ĐCSTQ để bảo vệ vị trí của mình, nhưng anh nhất quyết từ chối.

Người này biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và anh cũng biết một số chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện.

Tôi bị rung động trước ý chí mạnh mẽ của anh, và thậm chí còn nghĩ rằng nhiều học viên Đại Pháp còn không thể kiên trì đối mặt với áp lực và lợi ích cá nhân đến như vậy.

Chính suy nghĩ này đã dẫn đến quan khảo nghiệm xảy ra vài tháng sau đó.

Dần dần tôi bắt đầu không thể kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Lúc nào tôi cũng muốn tìm cách nói chuyện với anh ấy, trao cho anh ta những ánh mắt tán tỉnh. Tôi nhận thấy có gì đó không đúng khi mà những niệm sắc dục dần nổi lên cùng với những tư tưởng ngoại lai khác.

Tôi phát chính niệm nhiều hơn để loại bỏ những niệm sắc dục, nhưng tôi cảm thấy không hiệu quả lắm. Tôi kể cho một học viên khác về vấn đề mình đang gặp phải, và chúng tôi phát chính niệm cùng nhau để làm sạch trường không gian của tôi.

Cô ấy là người đã có thiên mục khai mở, và qua thiên mục cô ấy trông thấy toàn bộ trường không gian của tôi bị thống trị bởi đồng nghiệp nam kia. Chủ ý thức của tôi đang cố sức vật lộn để chống trả.

Tôi biết rõ ràng rằng đó không phải là suy nghĩ của mình, và phủ nhận chúng. Nhưng cựu thế lực cứ không ngừng rót những thứ thối nát vào trường của tôi nhằm tăng cường cái tình của tôi đối với đồng nghiệp nam kia, khiến tôi nghĩ rằng tôi nên kết hôn với anh ta.

Cô ấy nhìn sâu vào kiếp trước của tôi và phát hiện ra tôi và anh ấy từng là một đôi. Rõ ràng, tôi từng hứa với anh ấy rằng chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng trong kiếp sau.

Những ngày sau đó, tôi càng ngày càng muốn ở cùng anh ta nhiều hơn nữa. Tôi thậm chí còn có suy nghĩ sẽ ly hôn với chồng của mình để đến với anh ta. Cựu thế lực đã tăng cường những ý niệm sắc dục của tôi, và còn vẽ ra kế hoạch chi tiết cho cuộc sống hàng ngày của tôi với anh ta.

Sau khi nam đồng nghiệp này bị giáng chức, anh ta chỉ thích trò chuyện với tôi vì những người khác không thể hiểu được vì sao anh ta lại sẵn sàng từ bỏ vị trí của mình. Chúng tôi thích trò chuyện cùng nhau và anh ta rất thích tôi.

Tôi cảm thấy vấn đề đã trở nên rất nghiêm trọng, áp lực tinh thần cũng rất lớn. Tình thế này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi, và tôi cần phải phủ nhận tất cả những suy nghĩ về anh ta mọi lúc, những thứ này gây ra can nhiễu ghê gớm đến đời sống và tu luyện của tôi.

Lấy ví dụ, khi tôi đang nói chuyện cùng ai đó, một ý nghĩ về anh ta chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Ngay khi tôi phủ nhận suy nghĩ đó, nó liền khiến tôi phải tạm dừng cuộc trò chuyện của mình lại. Chuyện xảy ra tương tự khi tôi học Pháp và luyện công.

Tôi phải nhờ một đồng tu phát chính niệm cùng với mình, và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Nhưng vẫn không có thay đổi gì đáng kể.

Tôi sống xa chồng, nên hầu hết thời gian tôi chỉ có một mình khi không đi làm. Đó là thời gian đáng sợ nhất đối với tôi vì những ý nghĩ xấu thường sẽ mãnh liệt hơn. Tôi cảm thấy mình khó có thể kiểm soát bản thân và muốn đi theo những ý nghĩ xấu đó.

Chủ ý thức của tôi không ngừng nhắc nhở tôi rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp, và cựu thế lực đang áp đặt những ý nghĩ xấu lên tôi. Tôi biết rằng đó không phải là chân ngã của mình.

cựu thế lực đã sử dụng cám dỗ sắc dục bức hại tôi để tôi không thể nghĩ về Pháp. Tôi cũng bị thiếu tập trung khi hướng nội.

Tôi cũng cảm thấy mình có những triệu chứng của trầm cảm.

Đồng hoá với Pháp

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không thể học Pháp được. Để ngăn mình bước đi sai đường, tôi đeo tai nghe vào và bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ.

Tôi không thể ở nhà một mình, vì thế tôi ra công viên. Tôi nghe bài giảng Pháp trong khi đi bộ và đi khoảng ba tới bốn giờ đồng hồ, cho đến khi mệt mỏi. Tôi nghe hai hay ba bài giảng Pháp ở công viên, trước khi đi về nhà.

Tình hình bắt đầu cải thiện. Những suy nghĩ áp đặt đó không còn quá mãnh liệt nữa, và tôi có thể ức chế được chúng. Tôi đã có thể hướng nội tìm sơ hở đã gây ra khổ nạn lớn như vậy.

Tôi cẩn thận hướng nội để tìm những chấp trước của mình, chẳng hạn như tâm hiển thị, truy cầu thoải mái, tâm cầu danh và những tâm tự cho mình là trung tâm khác. Nghiêm trọng nhất là tôi thích xem các loại tin tức hoặc video ngắn trên điện thoại di động.

Tôi phát chính niệm để loại bỏ những chấp trước này, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngừng nghĩ về nam đồng nghiệp kia. Một tháng sau, tôi nói chuyện với các bạn đồng tu, nghe những bài chia sẻ trên Minh Huệ Radio về tâm sắc dục, và đọc các bài viết của những học viên khác.

Tôi nhận ra rằng mình đã chấp nhận bức hại của cựu thế lực. Tôi đã cho rằng các ý nghĩ xấu của mình là lý do khiến tôi bị bức hại.

Chỉ cho đến khi bị bức hại nặng nề rồi tôi mới bắt đầu tìm kiếm sơ hở của mình.

Sư phụ giảng:

“Hãy phủ định chúng, hoàn toàn phủ định hết thảy của cựu thế lực!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Bây giờ tôi đã hiểu Pháp sâu hơn. Tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi không thuộc về bất cứ sinh mệnh nào, bao gồm cả cựu thế lực. Tôi có sơ hở và chấp trước, nhưng nó không được trở thành cái cớ để cựu thế lực bức hại tôi.

Miễn là một người còn đang trong tu luyện, người đó chắc chắn sẽ có những chấp trước của người thường. Khi có tâm người thường, tôi cần đồng hoá với Pháp và hoàn toàn phủ định can nhiễu của cựu thế lực.

Tôi bắt đầu hướng nội tìm những thiếu sót của mình chỉ sau khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Cách đúng đắn là nhìn rõ nguyên nhân sâu xa của vấn đề trước khi khổ nạn trở thành lớn hơn, và nhanh chóng loại bỏ nó.

Đối với nguyện phát ra từ kiếp trước, không nên để cựu thế lực lợi dụng. Chính nhờ nó mà tôi có thể kết nối với người nam đồng nghiệp kia trong đời này, và cứu anh ấy.

Anh ấy đã tỏ tình với tôi trong quá trình này. Đây chỉ là giả tướng mê hoặc người tu luyện.

Sau khi phát hiện ra điều này, tôi học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn, rất nhanh sau đó trường không gian của tôi đã được thanh lý sạch sẽ. Thỉnh thoảng, vẫn có một ý nghĩ xấu chạy vào tâm trí tôi, nhưng nó nhanh chóng bị quét sạch.

Bây giờ khi gặp nam đồng nghiệp kia, tôi không còn những cảm giác hoặc ý nghĩ sắc dục nữa. Tôi chỉ cảm thấy giống như đang gặp gỡ những bạn bè và đồng nghiệp khác.

Khổ nạn này kéo dài trong khoảng ba tháng.

Không dễ dàng để vượt qua được khổ nạn này. Nếu như không có sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư phụ, tôi thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

Bài học rút ra

Sau khổ nạn này, tôi nhận ra như sau:

Tôi thật sự không thể xem các thứ trên điện thoại của mình nữa. Có quá nhiều những cảnh tượng và hình ảnh khiêu dâm xuất hiện khi tôi xem điện thoại. Sau đó, ngày càng nhiều những thứ ma quỷ đổ vào trong trường không gian của tôi từ các trang mạng của người thường.

Khi gặp khổ nạn, ngay cả khi không thể nghĩ tới đoạn Pháp cụ thể nào của Sư phụ về vấn đề đó, tôi cũng nên biết rằng mình là một đệ tử Đại Pháp, và phải xin Sư phụ gia trì cho mình. Nếu như tôi không thể đặt Pháp ở trong tâm, tôi nên nghe và học Pháp thật nhiều và lặp đi lặp lại, cho tới khi có thể vượt qua được.

Tôi nhận ra rằng đây là một trận chiến chính tà; trong quá trình đó khi một bên mạnh lên, bên kia sẽ tự nhiên yếu đi. Nếu như tôi bị khống chế bởi một ý nghĩ rằng không học Pháp nữa, thì đó chính là đã thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Các bạn đồng tu nên giúp đỡ các học viên đang mắc kẹt trong khổ nạn, phát chính niệm để thanh lý trường của họ. Việc này sẽ làm suy yếu bức hại do các sinh mệnh xấu gây ra, giảm áp lực và giúp tăng cường chính niệm của học viên.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chắc chắn chúng ta còn nhiều thiếu sót và tâm người thường. Nhưng không có nghĩa là cựu thế lực được phép lợi dụng cái cớ đó để bức hại chúng ta.

Chúng ta luôn phải chú ý tới nhất tư nhất niệm của mình, và tra xét xem liệu nó có đạt tiêu chuẩn của Pháp hay không, và chính lại bản thân mỗi khi vấn đề xuất hiện.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ! Cảm ơn các bạn đồng tu đã quan tâm và giúp đỡ tôi!

Vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì chưa đúng trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/22/385407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/24/183384.html

Đăng ngày 18-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share