Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 02-10-2019] Những cảnh báo về cơn bão đã không thể khiến các học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc thay đổi lịch trình. Các học viên vẫn duy trì công việc đặt áp phích và phát tờ rơi trước Đài Tưởng niệm Tôn Trung Sơn vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Họ muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra với môn tu luyện này tại Trung Quốc, đặc biệt là với những khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại Lục. Các học viên muốn họ có cơ hội hiểu được cuộc bức hại kéo dài 20 năm là sai trái và biết về những lợi ích sức khỏe của việc tu luyện Pháp Luân Công.

2019-9-30-taibei-sun-yat-sen-memorial-hall_01--ss.jpg2019-9-30-taibei-sun-yat-sen-memorial-hall_02--ss.jpgMưa to gió lớn không thể ngăn cản các học viên Pháp Luân Công tập trung trước Đài Tưởng niệm Tôn Trung Sơn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này tại Đại Lục

Ông Khâu là một cư dân địa phương sống ở gần đó. Ông đã tới động viên các học viên: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công sẽ đến, bất kể mưa to gió lớn. Đây là sự kiên trì! Tinh thần của các bạn thật phi thường! Tôi ngưỡng mộ các bạn và đó là lý do tôi ở đây cùng các bạn. Hãy tiếp tục làm tốt công việc.”

Du khách hẹn nhau trước bảng chân tướng Pháp Luân Công

Có ba người bạn mỗi dịp cuối tuần đều hẹn nhau tới Đài Tưởng niệm để tập võ, họ đã nghe thấy hai hướng dẫn viên du lịch nói với nhóm du khách: “40 phút nữa tập hợp ở trước tấm áp phích của Pháp Luân Công.“

Ba người đó đã đến chỗ các học viên, giơ ngón tay khen ngợi và động viên: “Mưa gió không thể ngăn cản các bạn, mưa gió các bạn vẫn vững tin. Hãy xem những khách du lịch từ Đại Lục, họ cần các bạn ở đây.”

Các học viên giữ vững đức tin

Một cặp vợ chồng đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đi về phía các học viên Pháp Luân Công. Người chồng cẩn thận đọc tất cả các áp phích và tờ rơi, và hỏi những thông tin mới nhất. Hóa ra chị gái của anh ấy là một học viên Pháp Luân Công: “Hàng ngày chị ấy nói với tôi những thông tin mới nhất. Tôi biết tất cả về cuộc bức hại.” Người vợ gợi ý: “Lần tới chúng ta sẽ đưa chị tới đây.” Sau đó người chồng đã nói với một học viên: “Chị gái tôi đã bị bắt và giam giữ nhiều lần. Chị ấy vẫn kiên định tu luyện. Chị ấy chắc chắn là một đệ tử tốt của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).”

Anh ấy nói: “Chỉ có các học viên Pháp Luân Công mới có thể giữ vững đức tin của họ trường kỳ như vậy trong khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.”

Du khách bị sốc khi biết về những tội ác của chính quyền Trung Quốc

Một người đàn ông đến từ London nói rằng ông biết các học viên tại Anh thường thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại Sứ quán Trung Quốc tại London. Sau khi đọc bảng tin, ông nói với các học viên: “Tôi không thích chính phủ Trung Quốc, nhưng tôi thích con người Trung Quốc và văn hoá truyền thống. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau.”

“Chính quyền Trung Quốc đã bắt rất nhiều người Duy Ngô Nhĩ. Thầy giáo tiếng Trung của tôi cũng bị bắt ba tuần trước tại nhà. Từ đó tôi không có thông tin gì về ông ấy.”

Khi các học viên giải thích về một số phương pháp tra tấn mà chính quyền Trung Quốc đã sử dụng với các học viên để ép buộc họ từ bỏ đức tin, người đàn ông đã sốc trước những tội ác của chính quyền, và nói rằng thật “kinh khủng và tàn ác.”

Trước khi chia tay các học viên, ông nói rằng sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên mạng Internet. Ông bắt tay các học viên, chúc họ may mắn và thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/“这个坚持的精神是最了不起的-”(图)-394056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/5/180184.html

Đăng ngày 16-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share