[MINH HUỆ 07 – 04 – 2010] Đài Nam, Đài Loan- Sau khi xem Shen Yun vào cuối năm, Tổng giám đốc công ty Shin Kong – Bảo hiểm nhân thọ Đài Nam, bà Lin Xuezhen đã mời người đối tác kinh doanh đến xem buổi diễn thứ 3 của Shen Yun tại Trung tâm văn hóa thành phố Đài Nam.

Sau khi xem buổi biểu diễn, bà đã rất vui mừng chia sẻ lại cảm nhận của mình về buổi diễn Shen Yun, bà nói rằng: “Qua ngôn ngữ hình thể của các nghệ sỹ múa Shen Yun, người xem có thể hiểu được các thông điệp truyền đạt trong các điệu múa. Nó [Buổi biểu diễn ] đẹp đến mức khiến tôi băn khoăn tự hỏi không biết có phải những người này được sinh mệnh cao tầng phù trợ không. Shen Yun thật xứng với danh xưng. Đây chắc hẳn là các sinh mệnh cao tầng đã đứng sau hậu trường để hướng dẫn cho họ, đó không phải là cái mà người thường có thể làm được. Những người thân của chúng ta và những người khác trên hành tinh này nên đến để xem buổi biểu diễn này.

Bà nói thêm: “ Mọi người nên đến xem buổi biểu diễn này và nhận được những thông điệp về công lý, từ đó thiện tính của mọi người sẽ được khai mở, và trái tim của họ sẽ trở nên thuần khiết. Chúng ta không nên theo đuổi một cách mù quáng lợi ích cá nhân và danh vọng, và thay vào đó chúng ta hãy làm những điều có ích cho xã hội. Chỉ khi nào chúng ta làm những điều tốt đẹp về tinh thần, thì xã hội mới trở nên hài hòa.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.04.1004030734592329.jpg
Bà Lin Xuzhen nói về Shen Yun: “Nó không phải là những thứ mà con người có thể làm được

Bà Lin nói rằng bà thích tất cả các tiết mục của Shen Yun, và bà đặc biệt xúc động bởi tiết mục: “Không gì có thể ngăn cản con đường Thần Thánh“. Bà nói thêm: “Một con người không chỉ là cơ thể vật chất này, bởi vì thân thể vật chất chỉ là nhất thời. Còn tinh thần mới là cái vĩnh cửu.

Nói về chương trình khai mạc : ‘Hoàng đế mở ra thời đại huy hoàng’, nếu chúng ta thật sự đến từ thiên thượng, mọi thứ chúng ta phải nghe lời Thần Thánh. Chúng ta phải từ bi và làm những việc tốt. Chúng ta cần xem bản thân không chỉ đơn giản như những người bình thường, và chúng ta phải có trách nhiệm với xã hội

Cô Lin Xuezhen xúc động kết luận rằng: “ Các kỹ năng múa và động tác hình thể thì quá tuyệt vời, tôi tự hỏi không biết ai là nhà biên đạo. Họ chắc hẳn đã được sinh mệnh cao tầng hơn chỉ dạy, hoặc được Thần Thánh phù trợ. Shen Yun thật sự xứng với danh xưng. Tôi đã hiểu đầy đủ ý nghĩa mà Shen Yun truyển tải. Nó thực sự tuyệt vời!

Hiệu trưởng trường Trung Học: Shen Yun làm trong sạch tâm hồn

Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quốc gia Đài Nam, Ông Wang Jung-fa đã xem buổi biểu diễn cuối cùng của Shen Yun. Sau khi xem xong buổi biểu diễn, ông nhận xét: “Buổi biểu diễn thật cảm động, thật đáng kinh ngạc, nó đề cao việc giáo dục lương tâm con người”.

Ông Wang rất thích tiết mục: Không gì có thể ngăn cản con đường Thần Thánh” . “Từ khía cạnh giáo dục, khi mà các vị Thần và Phật hạ thế Thế gian (như buổi diễn mô tả), nó giúp con người hiểu được thông điệp: Ở hiền gặp lành, làm điều xấu sẽ gặp điều xấu, và dạy cho con người trở nên tốt đẹp”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.05.100405013926100311.jpg
Hiệu trưởng Wang Jung-fa ® tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Nam

Sau nhiều năm làm việc trong ngành Giáo dục, ông Wang cho rằng Thần Vận rất phù hợp với học sinh, sinh viên. Ông nói: “Shen Yun làm trong sạch tâm hồn vào giúp nâng cao đạo đức con người”.

Ông Wang đã nhấn mạnh rằng tiết mục “Không gì có thể ngăn cản con đường Thần Thánh” đã nói lên sự thật ở Trung Quốc, nơi mà lòng tốt và sự kiên nhẫn của các học viên Pháp Luân Công thật sự đã làm rung động trái tim của mọi người. Ông Wang hi vọng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ dừng chính sách khủng bố. Ông cũng mong muốn mọi người quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.

Ủy viên Ban thường vụ: Trái tim tôi cảm động sâu sắc

Cô Lin Yongqui, Ủy viên Ban thường vụ hội Phụ nữ Đài Nam nằm trong số khán giả tới xem buổi biểu diễn Shen Yun ngày 3 tháng 4. Đây là lần đầu tiên cô được xem Shen Yun và cô Lin kể rằng buổi biểu diễn hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cô. “Nội dung của buổi diễn và cách thể hiện của nó chính là những thứ mà con người muốn hướng tới trong tâm hồn đó là tính trung thực, sự từ bi và sự trang nhã. Vì vậy giờ đây tôi nhận ra buổi biểu diễn mang một ý nghĩa sâu sắc”, cô nói thêm.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.05.1004032244461500.jpg
Ủy viên thường vụ Hội Phụ nữ Đài Nam Lin Yongqui tại buổi diễn Shen Yun ngày 3/4

Tiết mục làm cô Lin cảm động hơn hết là “Không gì có thể ngăn cản con đường Thần Thánh”, tiết mục kể về cuộc đàn áp hiện nay nhắm vào các học viên Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc. Cô nói: “Một gia đình với 3 thành viên ban đầu có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng gia đình hạnh phúc đã bị tan vỡ, các thành viên trong gia đình trở nên nghèo đói và vô gia cư do các chính sách đàn áp mà lực lượng tà ác gây ra…Vì vậy, khi tôi nhìn thấy Đức Phật hạ thế để cứu độ chúng sinh, tôi dường như đã khóc. Nó thật sự cảm động.” Cô nói thêm rằng cô rất xúc động khi tà ác cuối cùng đã bị tiêu diệt bởi chính tâm. Cảnh các học viên Pháp Luân Công vững vàng tu luyện dưới cuộc đàn áp tạo cho cô nhiều cảm hứng. Cô thốt lên.

Sau khi biết rằng tất cả các các nghệ sĩ của Shen Yun đang ở nước ngoài, cô vui mừng vì những người Hoa Kiều đã lưu lại văn hóa truyền thống của Trung Quốc cho tương lai. Cô nói: “Sau cuộc Cách mạng Đại Văn hóa do ĐCSTQ khởi xướng, nhiều điều quý giá đã bị mất. Với sự nỗ lực của những người nghệ sĩ Hoa Kiều (Nghệ sĩ của Shen Yun), những thứ quý báu này đã được bảo tồn. Ngày hôm nay, tôi rất vui mừng và cảm động, bởi vì tôi đã thấy những yếu tố thanh khiết này [trong buổi biểu diễn.].”


Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32708/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32759/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32760/

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/7/115956.html

Đăng ngày: 17– 04 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share