[MINH HUỆ 28 – 03 – 2010] Bregenz, Áo– Bà Antonia Frick, Chủ tịch quỹ Liechtenstein cùng em gái đến tham dự buổi biểu diễn mở màn tại Australia của Shen Yun (Shen Yun) trong tháng 3.
Tôi yêu thích chương trình này. Với tôi ấn tượng nhất là cảnh mô tả thiên đàng và thế gian.. Nó hoàn toàn tuyệt vời. Màu sắc rực rỡ và múa, và nhịp điệu âm nhạc- tôi chỉ biết nói rằng mọi thứ là tuyệt vời. Tôi rất ngạc nhiên vì những gì mình đã được xem“, bà Frick nói.

2010-3-27-2010-03-24-xxl--20100323-Bregenz-Nina-Antonia.Frick-Nina-0316_small.jpg
Bà Antonia Frick – Chủ tịch Quỹ Liechtenstein

Bà Frick nói bà rất xúc động bởi quang cảnh trong tiết mục “Không gì có thể ngăn cản con đường Thần thánh“, nơi mà một người mẹ cùng con gái đang tập các bài tập Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên thì bị cảnh sát tìm thấy. Họ tiến hành bắt giữ và cố gắng phá vỡ ý chí của bất cứ ai đang theo tập môn rèn luyện tinh thần hòa ái này.

Khi tôi nhìn cảnh xảy ra đối với bà mẹ và cô gái, tôi đã vô cùng xúc động trước cảnh phân ly đó. Nó cho chúng ta thấy rõ ràng những gì đang xảy ra tại Trung Quốc ngày nay… Tôi đã khóc òa trong suốt cảnh đó. Nhưng, với một niềm tin và con tim hy vọng rằng những điều này sẽ sớm được thay đổi. Những cảnh như vậy có liên quan với hiện thực.”

Bà Frick nói rằng bà sẽ không bỏ lỡ buổi biểu diễn của năm tới. Năm nay, bà đã đi xem sau khi được con gái khuyến khích và bà quyết định mua một vé cho buổi biểu diễn của ngày liền sau đó.

Shen Yun:Quả thật là đẹp!’

Johann Pirker, chủ sở hữu văn phòng du lịch Woechinger, nằm ở một trong những vùng ngoại ô của Bregenz cùng vợ của mình là bà Birgi Pirker, đối tác trong kinh doanh của ông, đã đến xem buổi biểu diễn cuối của Shen Yun.

Buổi biểu diễn thật sự đẹp! Nó bắt đầu từ êm đềm và thăng dần lên các mức khác nhau. Các cảnh trí nối tiếp nhau và đột nhiên ngừng lại“, ông Pirker nói.
Ông chia sẻ sự cảm ơn sâu sắc đối với buổi biểu diễn . “Âm nhạc thật xuất sắc, những điều chưa từng nghe và cũng chưa từng thấy trong một buổi biểu diễn như thế này quả thật không dễ tìm.”

2010-3-27-20100324-02_Bregenz-Nina+Hamrle-Pirker-Foto+Nina+Hamrle-0319_small.jpg
Ông bà Pirker nói rằng một buổi biểu diễn như thế này thật là hiếm có

Bà Pirker chia sẽ rằng bà rất cảm động qua các màn diễn: “Các vũ công thật thần kì. Họ múa một cách thanh thoát. Tôi cảm giác dường như mùa xuân đã đến“.
Chồng bà bổ sung thêm ý rằng: “Vâng, tôi đồng ý, họ múa rất nhịp nhàng. Thật xuất sắc. Đây là điều hiếm thấy. Những gì chúng tôi được xem thật kỳ diệu“.

Họ cảm giác được quang cảnh ở Trung Quốc ngày nay qua màn mô tả sự bức hại lên một nhóm những người tốt, được thể hiện xuất sắc và rất có thẩm mỹ. “Họ gửi đi thông điệp qua điệu múa của họ… tôi đang nói về cảnh bà mẹ và cô con gái bị bắt giữ [tiết mục ‘Không gì có thể ngăn cản con đường Thần thánh’]“.

Cách mà nó được dàn dựng rất là ấn tượng. Điều này đã được thực hiện hoàn hảo. Cách mà nó được trình bày thực sự hoàn hảo và trình bày một báo cáo xuất sắc về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Người ta không thể ngăn cản được các bản cáo trạng như thế”.


Nguồn:
https://theepochtimes.com/n2/content/view/32137/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/32139/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/28/115650.html
Đăng ngày: 15– 04 – 2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share