[MINH HUỆ 24 – 03 – 2010] PORTLAND, Oregon — Hầu hết khán giả đến khán phòng Keller ở Portland tối hôm thứ Bảy đơn giản là để thưởng thức một buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts), nhưng Carrie Quistberg, một chủ cửa hàng đồ trang sức, đã đến không chỉ vì điều đó.

Cô thực hiện mong muốn của một người mẹ

Cô Quistberg nói: “Khi [mẹ của tôi] đến Trung Quốc, bà nói với tôi rằng: ‘Con nên đi xem đoàn Shen Yun (Shen Yun)này ở châu Mỹ’. Bà luôn bảo tôi: ‘Con phải đến xem nó’

Mẹ của tôi qua đời năm ngoái. Và khi đó tôi thấy đoàn  đến Portland do đó tôi đã muốn đi xem nó. Vì vậy, với tôi đó là thực sự là một chương trình hay để xem”.

Mẹ của cô, bà Elizabeth Lorrain-Lee, trước khi qua đời  là một người đi du lịch khắp thế giới. Để mẹ của cô có cơ hội  xem buổi biểu diễn, cô Quistberg cũng mang ảnh của mẹ cô đến nhà hát cùng với người yêu của cô- anh Michael Jackson.

Tôi còn mang ảnh của mẹ tôi đến… tôi mang tấm hình này đến để bà có thể thưởng thức buổi biểu diễn về mặt tinh thần
Và ít nhất thì buổi biểu diễn thực sự đã làm cô Quistberg hết sức ngạc nhiên.

Tôi nghĩ các giọng cao tuyệt vời đến mức thực sự đưa bạn lên cao trào, như là bạn đang ở trên thiên đường vậy, bạn là 1 phần của tạo hóa, tôi thực sự nghĩ vậy. Và màu sắc hòa cùng với sân khấu, và rồi tài năng của các nghệ sĩ múa cùng sự duyên dáng của họ–toàn bộ hòa quyện vào nhau thật đặc sắc”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.21.1__DSC6091.jpg
Cô Quistberg cùng người yêu của cô anh Jackson tại khán phòng Keller hôm thứ Bảy

Rất thần thánh, nó khiến bạn cảm thấy dễ chịu

Anh Lipsey, một người mua bán chứng khoán hàng ngày, đã tham dự buổi biểu diễn hôm Chủ Nhật của Shen Yun ở Portland nói “Rất thần thánh, nó khiến bạn cảm thấy dễ chịu”.

Anh Lipsey nhận xét về khả năng tạo nên một không khí  mà anh mô tả là “an hòa cộng hưởng” của Shen Yun, thứ có thể được chia sẻ giữa tất cả mọi người và giữa các nền văn hóa đến xem buổi biểu diễn.

Tôi nghĩ chúng ta cần thêm những chương trình giải trí như thế này, nó sẽ mang lại cho mọi người sự an hòa cộng hưởng, mà tất cả mọi người cùng đem lại. Đôi khi trong cuộc sống ngày nay có quá nhiều sự cạnh tranh, và chương trình này đưa tất cả các nền văn hóa lại với nhau, và chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau” Anh Lipsey nói.

Chương trình này mang lại một cảm giác bình an. Bởi vì tôi có nghiên cứu một chút về Phật giáo, và luôn quan tâm đến các truyền thống và văn hóa phương Đông… Rất khai sáng, và cũng rất thú vị”, anh Lipsey nói. “Một trải nghiệm thực sự tuyệt vời về văn hóa”.

Nghệ sĩ vùng Tây bắc: “Tất cả đều tuyệt vời

Nghệ sĩ và nguyên chủ sở hữu phòng triển lãm tranh nghệ thuật, bà Bonnie Gibons đã mua vé ngay khi biết Shen Yun sẽ trở lại Portland.

Tất cả thật tuyệt vời. Giây phút mà tôi nhìn thấy thông tin này trên báo, tôi biết mình muốn đến xem, tôi yêu thích vũ múa, tôi yêu âm nhạc, và bạn có cả hai thứ đó, vậy thì bạn còn mong muốn gì hơn nữa đây”, bà Gibons nói.

Bà Gibons đánh giá cao tiết mục “Không gì có thể ngăn cản con đường Thần thánh”, tiết mục này nói về câu chuyện phổ biến của một gia đình Trung Hoa bị ly tán vì người mẹ bị bức hại đến chết do tập Pháp Luân Công.

Tôi thích việc họ cho [chúng ta] thấy một vài sự việc bất công đang diễn ra tại Trung Quốc hiện nay, tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt. Mọi người cần biết đến điều đó, …cần thấy những gì đang diễn ra”, bà Gibons nói.


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31770/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31829/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31824/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/24/115553.html
Đăng ngày 07-04-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share