[MINH HUỆ 24 – 03 – 2010]

Cựu thẩm phán thành phố: Một buổi biểu diễn với nội dung văn hóa đa dạng

Đài Bắc, Đài Loan — Tối ngày 21 tháng 3 năm 2010, Cựu thẩm phán thành phố Yilan ông Lu Kuo-hua và vợ đã tham dự buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc. Họ nói: “Shen Yun là một buổi biểu diễn với nội dung văn hóa đa dạng. Mỗi chương trình đều rất xuất sắc.”

Trong cuộc phỏng vấn lúc tạm nghỉ, ông Lu Kuo-hua lặp lại câu nói của ông về nội dung văn hóa: “Mỗi chương trình đều rất xuất sắc. Đây là buổi biểu diễn với nội dung văn hóa đa dạng. Dù là điệu múa của người Tây Tạng, người Mèo, hay người Mông Cổ, tất cả các chương trình được tổ chức chu đáo và nhanh gọn. Những cảnh ấn tượng được trình diễn trong chớp mắt. Thật đáng kinh ngạc.”

Chương trình “Không gì có thể ngăn cản con đường thần thánh” và “Sự kết án kinh hoàng” mô tả Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công được trình diễn qua các nghệ sĩ múa. Về những phần này, Lu Kuo-hua bày tỏ ý kiến về tự do tín ngưỡng và tôn trọng nhân quyền. Ông nói: “Bây giờ là thời đại tự do dân chủ. Tôi nghĩ rằng những người nắm quyền nên tôn trọng và ủng hộ niềm tin của người dân của mình và nhìn nhận tôn giáo.”

Nghe nói rằng buổi biểu diễn Shen Yun bị hủy bỏ tại Hồng Kông vì sự can thiệp của ĐCSTQ, ông nói: “Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của mỗi người về sự xuống cấp di sản văn hóa. Buổi biểu diễn về di sản văn hóa nên được chính phủ hỗ trợ và khuyến khích. Nó nên được tôn trọng hơn là bị đàn áp. Mọi công dân nên được khuyến khích để tham dự, thưởng thức, cảm nhận và lĩnh hội nó, và hơn nữa, hòa nó vào cuộc sống của chúng ta.”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.22.1003221032411500--ss.jpg
Cựu thẩm phán thành phố Yilan ông Lu Kuo-hua và vợ

Nhà văn: Shen Yun khôi phục nền văn hóa Trung Hoa chân chính

Ông Li Chao, cựu cố vấn sách lược quốc gia cho Tổng thống, từ Miaoli đến để xem buổi biểu diễn. Một nhà văn nổi tiếng ở Đài Loan đã đạt Giải thưởng Quốc gia vì nghệ thuật năm 2006, tác phẩm văn học “Bộ ba đêm lạnh” của ông Li tạo được tiếng vang lớn ở Đài Loan. Cuốn tiểu thuyết này được biên soạn lại để sản xuất sê-ri phim truyền hình Hakka bởi đài truyền hình công Đài Loan.

Có sự tương đồng một cách lạ thường với việc trình diễn các chủ đề về văn hóa, ông Li nói: “Một buổi trình diễn văn hóa gồm hai phần. Phần đầu là các tiêu chí cần phải được tuân theo. Phần hai là cách biểu hiện – làm thế nào để diễn xuất phong cách và các đặc tính khác nhau trong mỗi hình thức như văn học, âm nhạc, và múa.” Theo sự quan sát của ông Li, màn trình diễn Shen Yun đã cân bằng một cách hoàn hảo giữa tiêu chí và cách biểu hiện.

Ông Li đã không giấu diếm sự chỉ trích của mình về ĐCSTQ. Ông giải thích: “Việc phá hoại không ngừng nền văn hóa Trung Hoa của chế độ Cộng sản Trung Quốc suốt 5 thập niên gần đây đã cướp đi con người Trung Hoa chân chính, một yếu tố cốt lõi đại diện cho nền văn hóa. Nói một cách đơn giản, Trung Quốc do ĐCSTQ nắm quyền làm người dân Đài Loan thấy khó chịu.”

Trong một thời gian dài, ông Li đã đặc biệt suy nghĩ về việc “làm sao để khôi phục nền văn hóa Trung Hoa.” Điều gây cho ông một sự ngạc nhiên hứng thú hôm nay chính là màn biểu diễn Shen Yun vốn là những gì ông đang tìm kiếm. “Shen Yun đã trình diễn một cách đầy đủ và hoàn hảo những nét tinh hoa và tuyệt vời của nền văn hóa Trung Hoa.” Ông Li nói thêm rằng buổi biểu diễn của Shen Yun “…phục hồi nền văn hóa Trung Hoa chân chính.”

Ông Li tiếp tục: “Ngoài phần trình bày của các nghệ sĩ ra, buổi diễn cũng ẩn chứa những phần minh bạch. Khai sáng nhân tâm và giáo dục xã hội loài người là rất tốt.” Ông đánh giá cao những mục tiêu của Shen Yun nhằm phục hưng nền văn hóa chính thống cho nhân loại.

Ông Li nói ông ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công vào niềm tin của mình ngay cả khi họ bị bức hại ở Trung Quốc. Ông nói với phóng viên rằng ông đã xem qua một số lời kêu gọi hòa bình được tổ chức bởi các nhóm Pháp Luân Công ở một số thành phố khi ông sống ở Canada. Khi ông hiểu rõ và ủng hộ lời kêu gọi “chấm dứt cuộc đàn áp bất hợp pháp” của Pháp Luân Công, ông đã cùng tham gia ngồi thiền kêu gọi hòa bình với các học viên thậm chí những hoạt động này thường xuyên bị quấy rầy bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.22.original_1003220449411500--ss.jpg
Ông Li Chiao, cựu cố vấn sách lược quốc gia cho Tổng thống, đến từ Miaoli để xem buổi biểu diễn

Chủ tịch: “Văn hóa Trung Hoa 5000 năm

Tiến sĩ Hwei-Chih Cheng, chủ tịch hội đồng quản trị trường tiểu học và trung học tư nhân quốc tế Lih Jen, đã xem đoàn Shen Yun New York biểu diễn 2 năm trước. Năm nay khi bà xem lần nữa, một lần nữa đã xúc động sâu sắc trước buổi diễn.

Bà nhẹ nhàng lau nước mắt sau buổi diễn và nói: “Shen Yun thể hiện đúng nghĩa của ‘Shen Yun’ [hoặc vẻ đẹp của thiên đàng ] cực kỳ tốt. Họ không chỉ múa giỏi, hơn nữa là sự thể hiện xuất sắc cử chỉ và phong cách của họ. Nó nên được đẩy lên mức độ cao. Tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới và Shen Yun chắc chắn là tốt nhất. Tôi muốn tất cả các giáo viên của trường học đến xem nó.

Điệu múa dân gian Trung Hoa vốn thừa kế nền văn hóa 5000 năm của Trung Hoa. Tôi cảm thấy họ [Shen Yun] có một ý định mạnh mẽ khôi phục văn hóa truyền thống. Mỗi nét chuyển động đã thực sự chứng tỏ tính thiêng liêng này,” bà hạnh phúc chỉ ra.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.22.1003202248081665--ss.jpg
Bà Hwei-Chih Cheng, chủ tịch hội đồng quản trị trường tiểu học và trung học tư nhân quốc tế Lih Jen


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31836/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31834/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31837/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/24/115542.html

Đăng ngày: 05– 04 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share