Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2010] Sư Phụ đã từng dạy chúng ta nhiều lần rằng chúng ta cần phân biệt rõ ràng nguyên lai của mọi tư tưởng của mình, và cân nhắc xem từng ý nghĩ là của chúng ta hay là từ can nhiễu bên ngoài. Tôi chắc chắc rằng nhiều học viên Đại Pháp từng trải nghiệm hiện tượng một ý nghĩ đột nhiên nổi lên trong đầu của chúng ta. Ví dụ, một ý nghĩ có thể nổi lên trong số những đệ tử mà bị bắt giam ở Trung Quốc. Chúng ta nghĩ, “Mình hãy ký cam kết bỏ tập Pháp Luân Công như chính quyền đang yêu cầu chúng ta làm, và chúng ta có thể lo về phần còn lại sau khi được ra ngoài.” Trong sự việc chúng ta xem xét tình huống với những nguyên lý của Pháp nhưng lại nhầm ý nghĩ này như là ý nghĩ của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị dẫn đi sai đường từng bước một.

Ý nghĩ nào là của chính chúng ta, và ý nghĩ nào là can nhiễu bên ngoài? Làm thế nào những yếu tố ngoại lai này có thể can nhiễu đến người tu luyện? Trước kia tôi hết lần này tới lần khác minh bạch được nhưng rồi lại mơ hồ, nhưng hôm nay sau khi đọc Minh Huệ tiếng Trung thì nó trở nên rõ ràng. Và do vậy tôi tìm kiếm những bài giảng của Sư Phụ và bắt đầu học những nguyên lý sau:

Như vậy đại não của con người khởi tác dụng gì? Nếu yêu cầu tôi giảng, thì đại não con người với hình thức trong không gian vật chất này của chúng ta, nó chỉ là một [nhà máy] công xưởng gia công. Tín tức thật sự là do nguyên thần phát xuất ra; nhưng thứ mà nó phát xuất ra không phải là ngôn ngữ; nó phát xuất ra một chủng tín tức vũ trụ, đại biểu cho một ý nghĩa nào đó. Đại não của chúng ta sau khi tiếp thụ chỉ lệnh ấy, liền biến đổi nó thành ngôn ngữ hiện nay, hình thức biểu đạt như thế. Chúng ta thông qua tư thế tay, ánh mắt, hay các động tác đủ loại để biểu đạt nó ra; đại não là có tác dụng ấy. [Còn] chỉ lệnh chân chính, tư duy thật sự là do nguyên thần của con người phát xuất ra.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ chín)

Sư Phụ nói với chúng ta trước kia rằng chư vị thật sự là chủ nguyên thần. Tuy nhiên chủ nguyên thần truyền những thông điệp của nó thông qua bộ não và chúng ta sau đó biểu hiện chúng như là lời nói và những hình thức thể hiện khác. Điều này tạo điều kiện cho những yếu tố ngoại lai can nhiễu tư tưởng của chúng ta. Trong Tam Giới tất cả mọi thứ đều ở trong một luồng chuyển động không ngừng, nhứng thứ đó có thể dừng lại ở bất cứ bộ phận nào của cơ thể chúng ta. Nếu tư tưởng của một người mà chính thì những thứ này sẽ không có tác dụng gì. Mặt khác nếu một người có đủ các loại chấp trước mà chưa từ bỏ trong tu luyện, và những chấp trước trước đã nói đến phù hợp với nhân tố ngoại lai, thì những cơ hội như vậy có thể bị lợi dụng như là một sự phản ánh trong tư tưởng của chúng ta. Một khi chấp nhận những suy nghĩ đó là những ý nghĩ của chúng ta, thì vấn đề sẽ trở thành sự thực. Và do đó đây là lý do tại sao chúng ta phải học Pháp đầy đủ. Sư Phụ đã giải thích cho chúng ta một cách rất rõ ràng. Một khi bạn ngộ được điều này thì không ai có thể dễ dàng can nhiễu tư tưởng của bạn.

Chia sẻ này dựa trên nhận thức cá nhân của tôi ở tầng hiện tại. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa đúng một chân thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/2/220815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116012.html
Đăng ngày: 12-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share