Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2010] Khi một học viên bị bức hại, cựu thế lực sẽ lợi dụng việc các học viên vẫn dính mắc vào các chấp trước, nhưng chúng ta không nên thừa nhận những hành động của cựu thế lực. Thậm chí nếu một học viên có các chấp trước, người đó có thể được chính lại bởi Pháp. Chỉ có Sư phụ — chứ không phải cựu thế lực –là người chăm sóc cho các học viên.

Mâu thuẫn hay việc mất liên kết giữa các học viên thường do các học viên với những chấp trước riêng tạo nên. Khi xung đột xảy đến, các học viên thường dùng lý lẽ người thường để tranh cãi xem ai đúng ai sai. Điều này làm nhầm lẫn chấp trước của một học viên với chân ngã của họ, và đổ lỗi cho học viên khác. Các chấp trước là những vật chất hậu sinh bám vào cơ thể con người. Nó giống như bùn đất trên cơ thể. Bạn có thể tắm gội để rũ sạch bụi bẩn trên người. Bụi bẩn tích lại trên cơ thể bạn, nhưng bụi bẩn không phải là bạn. Tuy nhiên, các chấp trước có thể được thế lực tà ác bên ngoài sử dụng để bức hại các đồng tu.

Sức mạnh của chỉnh thể sẽ không vững chắc vì chúng ta cứ bị cuốn vào những chấp trước của đồng tu và không thể thoát khỏi điều đó. Chúng ta hiểu nhầm và đổ lỗi cho nhau. Tà ác sẽ lợi dụng điều này và tạo ra khoảng cách giữa chúng ta điều mà ngăn cản chúng ta hợp thành chỉnh thể.

Chúng ta không nên rơi vào cái bẫy của cựu thế lực bằng việc đổ lỗi lẫn nhau cho những rắc rối. Đây là lúc để thoát khỏi cái vỏ con người bề mặt này. Tôi cũng mới thoát khỏi tình trạng này và hiểu về nó. Tôi viết bài này để nhắc nhở các học viên đột phá khỏi các chấp trước của các bạn đồng tu. Suy nghĩ rằng người này đúng hay người kia sai chỉ là một chấp trước của người thường. Khi nghe tin các học viên khác bị bức hại, cần bình tĩnh chú ý xem tâm trí bạn bị ảnh hưởng thế nào và chấp trước nào đang nổi lên. Hãy tìm kiếm một cách toàn diện các chấp trước và loại trừ nó ngay khi bạn tìm thấy. Chúng ta nên biến những điều xấu thành tốt bằng cách giúp đỡ nhau hợp thành chỉnh thể, sau đó thể hiện sức mạnh to lớn của những vị Thần để cứu các  bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau đề cao và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/23/220251.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/7/115943.html
Đăng ngày 09-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share