Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2019] Mới đây, một cư dân ở huyện Nhiêu Dương, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 tại một khu chợ địa phương vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một nhân chứng cho biết, một nhóm công an đã đánh bà Dương Trung Thận ở trên phố, một người còn ngồi ngay lên người bà.

Công an ở Đồn công an Đồng Nhạc Hương đã lục soát nhà bà Dương. Tối hôm đó, họ đưa bà tới Trại tạm giam Thành phố Hành Thuỷ và giam bà từ đó đến nay.

Thông tin chi tiết về trường hợp của bà vẫn đang được điều tra.

Trước lần bắt giữ này, bà Dương từng 3 lần bị giam ở trung tâm tẩy não, 4 lần ở trại tạm giam và hai năm ở trại lao động cưỡng bức. Nhà bà cũng từng bị lục soát ba lần.

Dưới đây là miêu tả trường hợp bức hại của bà Dương trong 20 năm qua.

Bắt đầu tu luyện

Bà Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, vào tháng 2 năm 1997. Một tuần sau khi tu luyện, toàn bộ các bệnh về thể chất của bà, bao gồm mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh và các vấn đề về tim mạch đã hoàn toàn biến mất. Chứng kiến những thay đổi của vợ mình, chồng bà Dương cũng bước vào tu luyện. Toàn gia đình bà đã sống một cuộc sống hòa thuận.

Bức hại vào năm 1999

Chồng bà Dương mở một cửa hàng cắt tóc ở huyện Nhiêu Dương vào năm 1994. Khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, cảnh sát đã đến đưa ông đi, khiến cửa hàng của ông tạm thời bị đóng cửa.

Bà Dương sống trong cửa hàng vào thời điểm đó. Bà liên tục bị giám sát và một tuần sau khi chồng bà bị bắt, cửa hàng này đã bị lục soát.

Tháng 10 năm 1999, bà Dương đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt đến một cơ sở giam giữ và bị còng vào một ống sưởi trong nhiều giờ. Đêm hôm đó, họ đưa bà trở lại huyện Nhiêu Dương và giam bà tại trại tạm giam Nhiêu Dương.

Tại đây họ thẩm vấn bà nhiều lần, lăng mạ, còng tay và cùm chân bà vào một cái ghế trong nhiều giờ. Công an còn đe doạ sẽ kéo bà trên các con phố. Hai tuần sau, họ đưa bà Dương tới một trung tâm tẩy não và giam bà ở đó trong nhiều tháng.

072b78d0258efc4a0c30472e6fe7c7ec.jpg

Miêu tả hình thức tra tấn: Bị trói trên ghế

Bức hại vào năm 2000

Vào đầu mùa đông năm 2000, hai vợ chồng bà Dương bị bắt tới Trung tâm Tẩy não Huyện Nhiêu Dương. Một tháng rưỡi sau,bà Dương bị chuyển tới trại tạm giam Nhiêu Dương rồi đến trại tạm giam Huyện An Bình sau khi bà tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Bà được tả tự do sau đó một tháng, cảnh sát còn tống tiền cha mẹ bà 10.000 nhân dân tệ.

Thế nhưng, sau khi được tự do hai ngày, bà Dương lại bị bắt và bị giam ở một trung tâm tẩy não trong hai tháng. Những lần bắt giữ này đã buộc hai vợ chồng bà phải đóng cửa hàng cắt tóc và gây tổn thất tài chính nặng nề cho gia đình bà.

Bức hại vào năm 2001

Năm 2001, bà Dương viết hai lá thư gửi đến bí thư huyện và trưởng phòng công an, yêu cầu họ trả số tiền 300.000 nhân dân tệ tống tiền từ các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Vào tháng 9 năm đó, bà bị bắt khi đang làm việc tại một công ty may mặc tư nhân.

Ở trại tạm giam Nhiêu Dương, bà Dương bị đánh thậm tệ bằng một thanh gỗ. Bà đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi này. Khi cai ngục chuyển bà tới trại tạm giam vào ngày hôm sau, bà đã cố tháo còng tay ở cửa ra vào. Bà đã bị đánh, đấm và còn bị giật tóc.

Bà Dương đã tuyệt thực ở trại tạm giam Vũ Cường. Bà bị đánh đập tàn bạo, rồi bị còng tay và cùm chân ở một tư thế mà bà không thể đứng thẳng hoặc ngủ. Lãnh đạo trại tạm giam còn đe doạ bức thực bà bằng phân và nước tiểu.

Sáu ngày sau, bà Dương bị đưa trở lại trại tạm giam Nhiêu Dương và bị bức thực. Bà được tự do sau 17 ngày.

Vào tháng 12 năm 2001, hai vợ chồng bà Dương lại bị bắt khi họ đang phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã tìm cách thoát khỏi trại tạm giam và buộc phải sống xa nhà để tránh bức hại.

Sau đó, công an đã phát lệnh truy nã bà Dương sau khi họ phát hiện việc bà đang chuẩn bị nộp đơn tố cáo họ.

Bà Dương phải thay đổi chỗ ở liên tục và đôi khi phải ngủ ở những nơi hoang vu hoặc ở ruộng ngô trong thời tiết lạnh giá.

Sau đó, chồng bà Dương bị tuyên án ba năm lao động cưỡng bức. Ông bị nhốt trong lồng và bị bỏ mặc ở bên ngoài trong thời tiết giá lạnh, khiến ông bị hoại tử chân và viêm tủy sống. Một năm sau, ông được bảo lãnh tại ngoại.

Trong những ngày bà Dương sống xa nhà, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu mẹ bà và cậu con trai 5 tuổi của bà.

Hai ngày trước Tết Dương lịch năm 2002, một nhóm cảnh sát đã trèo qua hàng rào nhà mẹ bà Dương vào lúc nửa đêm để sách nhiễu mẹ bà, khiến bà cụ đã sợ hãi đến mức sau đó bà bị bệnh tim nghiêm trọng. Bất cứ khi nào bà nghe thấy tiếng xe máy, người bà lại run lên không kiểm soát được, sợ rằng cảnh sát sẽ bắt giữ con gái bà một lần nữa.

Bức hại vào năm 2002

Vào mùa đông năm 2002, bà Dương bị bắt cùng với ba học viên sống xa nhà khác và bị đưa đến Phòng Công an Quận Từ Thuỷ. Bà bị đánh đập tàn nhẫn trong khoảng 17 giờ liên tiếp vì không chịu hợp tác trong khi thẩm vấn.

Công an đặt bà lên hai chiếc ghế và dùng dòng điện cao áp để chích điện bà, khiến bà đau đớn tột cùng.

Đồng thời, công an còn đánh vào đầu gối và mắt cá chân, khiến chúng bị bầm tím và sưng lên. Họ còn giẫm lên các ngón chân của bà, đến mức móng chân của bà cuối cùng cũng tượt ra. Bà Dương liên tục đổ mồ hôi trong lúc bị tra tấn.

Bà tuyệt thực để phản đối việc tra tấn và sau đó bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang.

Chấn thương từ các lần đánh đập vẫn còn hiện rõ trên mắt cá chân của bà đến ngày hôm nay.

Sách nhiễu

Sau khi được thả khỏi trại lao động vào năm 2004, bà Dương thường xuyên bị sách nhiễu. Bí thư thôn có lần còn gọi điện thoại cho bà, khiến mẹ bà bàng hoàng trong hai tuần.

Cảnh sát đã cố bắt bà Dương một lần nữa vào mùa thu năm 2008, vào thời điểm đó bà đang làm các việc lặt vặt ở ngoài thị trấn nên đã thoát được. Sau đó, cảnh sát còn gọi bố mẹ chồng của bà Dương đến để sách nhiễu họ.

Các bên tham gia bức hại:

Triệu Tây Thác ( 赵 西托 ): Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Nhiêu Dương, +086-13383683382

Lý Vĩ Hoa ( 李 伟华 ): trưởng Đồn Công an Đồng Nhạc, +086-13931812308


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/4/河北饶阳县杨忠慎女士在集市被警察围殴绑架-392280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/6/180209.html

Đăng ngày 21-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share