Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-01-2020] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt giữ, cầm tù, tra tấn, hay thậm chí đã bị sát hại để lấy nội tạng.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Theo thông tin trang web Minghui.org thu thập được, đã có 6.109 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và 3.582 học viên bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công trong năm 2019, năm thứ 20 của cuộc bức hại. Ít nhất 774 học viên được xác nhận đã bị kết án tù và 96 học viên bị bức hại đến chết.

Những học viên này đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Nhiều người trong số họ là chuyên gia, trong đó có một phó thị trưởng, một giáo sư đại học, một bác sỹ, một công tố viên, một giám đốc ngân hàng, một kỹ sư, một kiểm toán viên và còn có một quản giáo nhà tù.

Dưới đây là tóm tắt về một số trường hợp. Với sự giám sát hàng loạt và kiểm duyệt thông tin ngày càng gia tăng của chính quyền cộng sản Trung Quốc, số học viên Pháp Luân Công bị bức hại không thể luôn được đưa tin một cách kịp thời, hoặc thông tin không có sẵn.

Bị bức hại đến chết

Một giám đốc nhà máy thảm qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Điền Thế Hồng, một giám đốc nhà máy thảm ở thành phố Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông đã qua đời vào cuối tháng 11 năm 2019, ở tuổi 64, sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Điền đã quản lý nhà máy thảm trong nhiều thập kỷ. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông trở nên rất sung sức và sức khỏe cũng được hồi phục. Ông sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và ông cũng áp dụng những giá trị này để chỉ đạo hơn 100 công nhân của mình.

Toàn nhà máy đã có một diện mạo mới và doanh thu của nhà máy ngày càng cao. Ông Điền lần lượt cấp thêm nhiều phúc lợi cho công nhân, chẳng hạn như cải thiện chất lượng bữa ăn trưa ở nhà máy và cải tạo các căn hộ mà nhà máy đã giao cho công nhân.

Nhiều công nhân rất biết ơn ông và ghi nhận các nguyên lý của Pháp Luân Công. Họ đã nhiều lần đứng lên chống lại cảnh sát trong nhiều năm sau đó, khi cảnh sát cố gắng bắt giữ ông Điền.

Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2004, ông Điền đã bị bắt bốn lần và bị đánh đập, bị nhục mạ và bị cấm ngủ.

Ông Điền bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn để thụ án ba năm vào ngày 8 tháng 7 năm 2004, nhưng ba tháng sau ông đã được thả khi ông bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm. Trong thời gian đó, ông Điền thường xuyên bị ngược đãi và tẩy não.

Trước khi diễn ra hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Thanh Đảo (cách Văn Đăng khoảng 225 km) trong hai ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2018, một chiếc xe gắn camera đã đỗ bên ngoài nhà ông Điền từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6. Ngày 13 tháng 6, cảnh sát địa phương đã lắp một chiếc camera khác đối diện với lối vào nhà máy.

Bị kết án năm năm và treo lương hưu, một kỹ sư 76 tuổi ở Sơn Đông qua đời sau nhiều năm sống trong nghèo túng

Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Vương Hồng Chương, một kỹ sư đã nghỉ hưu của Tập đoàn Thép Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông, đã bị giam giữ nhiều lần trong trại lao động, nhà tù và các cơ sở khác.

b7030a63268d82ea5f1b96e7044770ba.jpg

Ông Vương Hồng Chương, 87 tuổi, qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 2019

Năm 2008, ông Vương bị kết án năm năm tù chỉ vì tín ngưỡng của mình ở tuổi 76. Ông bị tra tấn với nhiều hình thức, trong đó có việc bị đánh vào mông bằng cây lau nhà ở Nhà tù Sơn Đông.

Năm 2012, ông Vương Hồng Chương được bảo lãnh tại ngoại sau khi ông sinh chứng tim đập nhanh và rơi vào tình trạng nguy kịch. Viện cớ ông bị giam cầm, công ty của ông đã treo lương của ông từ năm 2014 đến năm 2016 và chỉ cung cấp cho ông trợ cấp thu nhập tối thiểu trong vòng hai năm qua.

Sau khi ra tù, ông Vương phải sống trong khó khăn và tuyệt vọng vì phải chăm sóc cô con gái trưởng thành bị bệnh tâm thần và tự vật lộn để kiếm sống. Ngày 21 tháng 1 năm 2019, khi một người bạn tới thăm ông, căn nhà ông tối tăm và ảm đạm. Người bạn này đã để lại ít thức ăn cho ông và cố gắng giúp ông vui lên. Chiều cùng ngày, ông Vương bị phát hiện đã qua đời ở tuổi 87.

Một bác sỹ cao niên đã qua đời sau 20 năm bị cảnh sát sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 17 tháng 1 năm 2019, ông Vương Lập Sơn, một bác sỹ đã nghỉ hưu ở Kỳ tự trị Mạc Lực Đạt Ngõa, Nội Mông Cổ đã qua đời ở tuổi 84 sau 20 năm bị cảnh sát sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 8 năm 1996. Ông là Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Kỳ tự trị Mạc Lực Đạt Ngõa. Sau khi nghỉ hưu, ông mở một phòng khám tư và thường cung cấp thuốc và điều trị miễn phí cho các bệnh nhân không có khả năng tới bệnh viện.

Hai tháng trước khi chính quyền cộng sản phát động chiến dịch toàn quốc đàn áp Pháp Luân Công, cảnh sát đã lục soát nhà ông Vương hai lần và tịch thu tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của ông. Họ cũng nhiều lần sách nhiễu các học viên ở điểm luyện công và đe dọa họ không được tiếp tục học Pháp Luân Công nữa.

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, ông Vương và vợ của ông bị bắt giữ cùng ba học viên khác trong khi họ đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà ông Vương. Ba vị khách của ông Vương đã bị tạm giữ để tiếp tục bị giam cầm lâu hơn nữa, còn ông Vương, lúc đó 82 tuổi, và vợ của ông 80 tuổi, đã được tại ngoại sau vài giờ.

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, bà Chu đã bị bắt trở lại nhà tù. Cả hai con trai của họ đều bị cảnh sát sách nhiễu.

Tháng 7 và tháng 8 năm 2018, cảnh sát đã hai lần kéo đến sách nhiễu cặp vợ chồng cao niên này tại nhà vào lúc nửa đêm. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng vào cuối năm 2018 và ông Vương đã qua đời sau năm tháng kể từ lần gần đây nhất bị cảnh sát sách nhiễu.

Nhà nghiên cứu qua đời vì bị cảnh sát liên tục sách nhiễu sau khi bị cầm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân CôngÔng Vương Quang Huy, một cư dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy bị bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2014 vì gửi tin nhắn văn bản có nội dung về Pháp Luân Công. Sau khi đã bị kết án ba năm tù, ông Vương đã kháng cáo bản án, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Hợp Phì đã quyết định giữ nguyên án tù mà không tổ chức xét xử.

Không bao lâu sau khi ông bị đưa tới Nhà tù Túc Châu, Viện Khoa học Xã hội An Huy, nơi ông Vương làm việc, đã sa thải ông.

Ông Vương được thả vào ngày 14 tháng 3 năm 2017. Ngày hôm đó, Vương Hà cùng một cán bộ chính quyền địa phương khác đã chờ sẵn ở bên ngoài nhà tù để cố gắng đưa ông Vương đi. Gia đình ông Vương phản kháng mạnh mẽ và cuối cùng họ đã đón được ông về nhà.

Cảnh sát và quan chức địa phương giám sát chặt chẽ ông Vương sau khi ông trở về nhà. Sức khỏe của ông Vương đã suy giảm nghiêm trọng. Việc chính quyền thường xuyên sách nhiễu đã gia tăng áp lực lên ông. Ông qua đời vào ngày 19 tháng 1 năm 2019.

Người chồng qua đời chưa đầy ba năm sau cái chết của vợ – Cả hai đều bị ngược đãi trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, hai năm rưỡi sau đó, chồng của bà cũng bị bức hại đến chết chỉ vì đức tin chung của họ.

Trước đây, cả ông Chu Bổn Phú, một sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu và bà Tôn Kính Mỹ đều bị bắt giữ nhiều lần trong những năm đầu của cuộc bức hại. Trong quãng thời gian từ năm 2002 đến năm 2005, hai vợ chồng họ đã buộc phải di chuyển hết nơi này sang nơi khác để tránh bị bức hại. Ngay sau khi họ phải rời nhà vào năm 2002, cảnh sát đã phát hiện ra một học viên Pháp Luân Công khác tại địa phương đang chăm sóc cho con gái của họ. Học viên này cũng đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát đột nhập vào nhà cô. Con gái của họ khi đó mới 13 tuổi đã phải chịu cú sốc lớn đến nỗi bị suy sụp tinh thần.

7b38eba08d99510ae69e30eed8cd7493.jpg

Ông Chu Bổn Phú qua đời vào ngày 28 tháng 10 năm 2019

Năm 2006, cả ông Chu và bà Tôn đều bị kết án 7 năm tù vì đã cùng các học viên khác chèn sóng của một kênh trình truyền hình địa phương để phát sóng các video phơi bày cuộc bức hại. Họ đã bị tra tấn không ngừng trong thời gian bị cầm tù.

Ngày 15 tháng 6 năm 2015, ông Chu và bà Tôn đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Cảnh sát đã liên tục sách nhiễu vợ chồng ông Chu. Áp lực tinh thần từ việc bị cảnh sát đe doạ tiếp tục làm hao mòn sức khoẻ của họ.

Hai năm sau, vào ngày 16 tháng 4 năm 2017, bà Tôn qua đời ở tuổi 61.

Đầu năm 2019, ông Chu nộp đơn xin trợ cấp hưu trí sau khi đủ 60 tuổi, khi đó ông mới biết hồ sơ làm việc trong suốt 31 năm của ông đã bị xoá khỏi hệ thống hưu trí, và ông không được hưởng bất kỳ phúc lợi nào.

Sự hủy hoại về tài chính đó đã khiến ông Chu rơi vào tình cảnh vô cùng khốn khó. Sau lần sách nhiễu khác của cảnh sát vào tháng 8 năm 2019, sức khoẻ của ông nhanh chóng xấu đi chỉ trong 2 tháng và nhiều cơ quan nội tạng của ông đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ông qua đời vào ngày 28 tháng 10 năm 2019, bỏ lại cha mẹ già cùng cô con gái.

Một người đàn ông Hà Nam bị ung thư vòm họng trong thời gian cầm tù vì đức tin đã qua đời vài tháng sau khi được thả để điều trị y tếÔng Trịnh Hiện Kim, một cựu doanh nhân ở thành phố Hoài Dương, tỉnh Hà Nam đã bị ung thư vòm họng sau một thời gian bị ngược đãi trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Chưa đầy một năm sau khi được thả để điều trị y tế, ông đã qua đời ở tuổi 57.

Chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình, ông Trịnh đã bị bắt giữ liên tục trong hơn 20 năm qua và mất gần 13 năm sau song sắt, trong đó có một bản án trong trại lao động và hai lần bị kết án tù.

Lần cuối ông Trịnh và vợ ông, bà Vương Hảo Mai, bị bắt giữ là vào tháng 7 năm 2016 và cả hai cùng bị kết án 5 năm tù.

Ông Trịnh bị thụ án tại Nhà tù Tân Mật, tại đây, sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng và kết quả là ông đã không thể ăn uống. Ông phải tiếp thức ăn dạng lỏng thông qua một ống dẫn thức ăn. Sau khi trải qua một ca phẫu thuật cắt mở khí quản tại bệnh viện của nhà tù, ông đã bị ung thư vòm họng. Cuối năm 2018, ông được tại ngoại để điều trị y tế.

Phần lớn gia tài và những đồ đạc cá nhân của ông đã bị tịch thu trong hàng loạt vụ vây bắt của cảnh sát trong cuộc bức hại, do vậy ông không thể đủ khả năng chi trả cho tiền viện phí và gắng sức tự mình chăm sóc bản thân ở nhà.

Vợ ông vẫn đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tân Hương và không thể ở bên cạnh ông khi ông qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 2019.

Bị kết án tù

Hà Bắc: Cặp vợ chồng bị kết án tù vì phát tặng lịch có thông tin Pháp Luân Công

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, một cặp vợ chồng ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù vì đã phát tặng lịch có thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Lý Duyên Xuân 66 tuổi, một giám đốc bệnh viện về hưu đã bị kết án 7,5 năm tù và phạt 20.000 tệ. Vợ ông, bà Bùi Ngọc Hiền 66 tuổi, một bác sỹ chuyên khoa ung thư từng đạt giải thưởng đã bị kết án bốn năm tù và phạt 5.000 tệ. Hai ông bà nói họ sẽ kháng cáo bản án.

6a27c14db3c3ab87bacaa58eea5f6ea5.jpg

Ông Lý Duyên Xuân

43442df81c6172024f3985acbf3c9e3b.jpg

Bà Bùi Ngọc Hiền

Hai vợ chồng ông bà đã bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2018 sau khi bị tố giác vì phát tặng lịch có thông tin Pháp Luân Công. Công an đã thẩm vấn họ trong sáu giờ.

Sau đó công an đưa họ về và lục soát nhà. Khi ông Lý phản đối, công an đã tát vào mặt ông, khiến ông chảy máu miệng và ép ông phải quỳ gối với hai tay bị còng ra sau lưng.

Trong khi ông Lý được bảo lãnh điều trị do bị huyết áp cao sau 20 giờ bị giam, bà Bùi đã bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Toà án Huyện Xương Lê đã xét xử họ vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và điện thoại bị coi là “bằng chứng” để truy tố họ.

Luật sư của họ lập luận rằng theo thông cáo do Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc công bố năm 2011 về việc bãi bỏ lệnh cấm sở hữu các sách Pháp Luân Công, thì việc thân chủ ông sở hữu các sách Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật. Khi luật sư đề cập đến thông cáo này lần thứ hai, thẩm phán chủ toạ đã doạ đuổi ông ra khỏi phòng xử án nếu ông lại đề cập đến bản thông cáo đó một lần nữa.

Kỹ sư 79 tuổi được phép trì hoãn án tù, nhưng sau đó bị bắt trở lại và bị bức thựcÔng Tào Hồng Như, một kỹ sư người Thượng Hải 79 tuổi, bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2017 vì tặng lịch có thông tin Pháp Luân Công cho hàng xóm.

17a711e03a4649498aee9866d522ddf0.jpg

Ông Tào Hồng Như trong một chuyến công tác tại Hoa Kỳ năm 1990

Công an đã bức thực ông sau khi ông tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tuỳ tiện. Sau đó sức khoẻ của ông suy giảm nhanh chóng, và ông được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Ngày 6 tháng 6 năm 2019, Toà án Khu Phụng Hiền đã xét xử ông . Ông bị kết án một năm tù và bị phạt 2.000 tệ. Thẩm phán đã cho phép ông hoãn thực thi án tù vì ông vẫn đang bị huyết áp cao, rối loạn chức năng thận, cũng như những triệu chứng đột quỵ và teo não.

Ba tháng sau, cảnh sát lại bắt giam ông và bức thực ông khi ông tuyệt thực để phản đối. 11 ngày sau, ông được thả ra trong tình trạng thập tử nhất sinh. Hiện ông đang thụ án bên ngoài nhà tù.

Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông Tào liên tục bị bắt và bị cầm tù hai lần trong tổng thời gian bảy năm vì kiên định đức tin của mình.

Ông đã bị đánh đập, ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc, cấm ngủ, phải đứng hay ngồi trên những đồ vật nhỏ với bề mặt nhấp nhô trong thời gian nhiều giờ trong khi bị giam.

Cam Túc: Một kỹ sư bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, ông Khúc Đào ở Khu Tự trị Cam Nam Tây Tạng bị kết án ba năm tù giam vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bản án được đưa ra sau khi ông bị bắt hơn hai năm và ông đã kháng án. Hiện ông Khúc đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 3 Tây Quản Viên.

Ông Khúc, một kỹ sư 46 tuổi của Cục Giao thông Vận tải, cùng với vợ đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Một toán cảnh sát của Đội An ninh Nội địa và đồn công an địa phương đã mạo danh nhân viên quản lý đất đai để lừa vợ chồng ông Khúc mở cửa. Họ tịch thu nhiều tài sản cá nhân, bao gồm sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và 90.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Sau đó, ông Khúc bị đưa tới Đồn Công an Trần Quan Danh. Ông bị treo lên một cái cây và bị đánh vào ngực và bụng. Ông còn bị cấm ngủ. Bốn ngày sau, vợ ông Khúc được trả tự do trong khi ông vẫn bị giam cầm.

Đội An ninh Nội địa đã trình vụ việc của ông Khúc tới Viện Kiểm sát Khu Tây Cố nhưng cơ quan này đã trả lại vụ việc. Sau đó, Viện Kiểm sát Thành Quan đã tiếp nhận vụ án của ông. Ông bị kết án sau đó một tháng.

​Ba phụ nữ về hưu bị bí mật kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ba cư dân thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, gần đây đã bị kết án tù một cách bí mật vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ, Pháp Luân Công.

Bà Trần Ngọc Hoa, một nữ doanh nhân nghỉ hưu ngoài 70 tuổi, đã bị kết án bốn năm tù giam. Bà Trình Phán Vân, cũng ngoài 70 tuổi, cán bộ viện kiểm sát về hưu, bị kết án ba năm rưỡi. Bà Lý Chấn Hoàn, 66 tuổi, cán bộ quản lý đài truyền hình về hưu, nhận bản án ba năm.

Cả ba người phụ nữ này đều bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 sau khi công an thấy họ phát tài liệu Pháp Luân Công ở vùng nông thôn.

Công an lục soát nhà họ vào buổi chiều cùng ngày. Máy tính, các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan của bà Lý bị tịch thu. Công an cũng lấy đi 10.000 tệ tiền mặt của chồng bà Lý. Khi ông lập luận rằng đó là tiền riêng của ông, công an liền cáo buộc ông đã gây quỹ phi pháp.

Sau khi bị giam một năm trong Trại tạm giam Thành phố Hà Trạch, ba học viên bị Tòa án Huyện Quyên Thành kết án. Họ đã bắt đầu thụ án tại Nhà tù Nữ Thành phố Tế Nam.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, bà Trần đã bị bắt nhiều lần và hai lần bị kết án lao động cưỡng bức. Có lần công an đã gọi điện thoại lừa bà rằng mẹ bà bị ngã trên đường và sau đó bắt giữ bà khi bà vội vàng ra ngoài để tìm mẹ.

Ngày 14 tháng 10 năm 2007, bà bị bắt khi đang chăm sóc cho người chồng nằm liệt giường của mình. Rồi bà bị kết án tù và bị gãy xương thắt lưng sau khi bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Sơn Đông.

Quảng Đông: Giảng viên đại học bị kết án tù vì đăng tải thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên mạng xã hội

Ngày 29 tháng 1 năm 2019, ông Tằng Hạo, 45 tuổi, giảng viên chuyên ngành kinh doanh tại trường Cao đẳng Thiên Hà của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Quảng Đông, đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam và bị phạt 10.000 tệ vì đăng tải thông tin Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Luật sư và gia đình ông hề không được thông báo về phiên tòa kết án ông.

4b41de10fd0c82022b6ae8651183f65f.jpg

Ông Tằng và con trai

Ông Tằng bị bắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2017, sau khi công an phát hiện ông đã chia sẻ thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên mạng xã hội QQ trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 1 năm 2017. Công an đã theo dõi ông Tằng một thời gian trước khi tiến hành bắt giữ ông.

Cha mẹ ông Tằng đều đã gần 80 tuổi, đã tới đồn công an, viện kiểm sát và tòa án để tìm hiểu thông tin cập nhật về vụ án của ông, nhưng họ phải chạy đôn chạy đáo các nơi mà không được vào thăm ông.

Ông Tằng đã ra hầu tòa vào ngày 27 tháng 7 năm 2018. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông và chỉ ra những video và ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội không thể hỗ trợ cho cáo buộc của công tố viên rằng ông Tằng đã “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh phổ biến được hệ thống tòa án và viện kiểm sát Trung Quốc sử dụng để truy tố các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư cũng chỉ ra việc chính quyền cộng sản bức hại Pháp Luân Công là thiếu cơ sở pháp lý, và rằng thân chủ của ông chỉ đơn giản là thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và quyền biểu đạt ý kiến của mình đối với việc tu luyện Pháp Luân Công, và chia sẻ thông tin với người khác. Luật sư cũng yêu cầu trắng án cho ông Tằng.

Cha của ông Tằng cũng dự định sẽ làm chứng trong phần biện hộ của con trai. Nhưng ông đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên của mình nằm trong danh sách nhân chứng truy tố, và ông bị cấm tham dự phiên xét xử.

Tòa án còn chấp thuận đề nghị kết án nặng ông Tằng của công tố viên, và sáu tháng sau phiên xử, tòa án đã tuyên án ông Tằng ba năm rưỡi tù giam.

Ông Tằng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995 khi đang học đại học, và bệnh gan nghiêm trọng của ông đã nhanh chóng biến mất. Nhưng sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, chỉ vì kiên định với đức tin của mình, ông đã hai lần bị bắt giữ và buộc phải sống xa nhà gần hai năm, trong khoảng thời gian 2001-2003.

Bị tàn tật trong khi cố gắng thoát khỏi tra tấn một thập kỷ trước, cựu giám đốc ngân hàng bị kết án 4 năm vì không từ bỏ đức tin của bà

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, bà Vạn Vĩnh Hồng, cựu giám đốc của Ngân hàng Công thương, đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào để thụ án 4 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 15 tháng 12 năm 2015, bà Vạn, cư dân thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn trong hơn ba năm trước khi bị Tòa án Thiên An kết án tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 3 năm 2019.

Bà đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đường Sơn. Ngày 6 tháng 6, tòa án đã giữ nguyên bản án mà không có phiên xét xử.

Trong thời gian bà Vạn bị giam giữ trong trại giam, cha bà, đã ngoài 80 tuổi, bị suy giảm sức khỏe. Ông cụ cảm thấy thống khổ về mặt tinh thần và rất lo lắng cho bà. Ông đã qua đời vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Bà Vạn không được phép gặp cha mình trước khi ông cụ qua đời.

Trong hai thập kỷ qua, bà Vạn đã từng nhiều lần bị bắt và bị giam giữ chỉ vì kiên định đức tin của mình .

Năm 2007, bà bị chấn thương cột sống và chân đến mức không thể hồi phục trong khi cố thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát từ một cửa sổ tầng bốn. Bà có hai tấm kim loại ở lưng và chân, và chân trái của bà hiện vẫn bị tê liệt. Bà không thể ngồi xổm và gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi đi bộ.

Bà Vạn đã chi hơn 70.000 Nhân dân tệ để điều trị các thương tổn của mình, nhưng cảnh sát lẫn sở làm của bà đều không chi trả bất kỳ chi phí y tế nào. Hơn nữa, dưới áp lực của Phòng 610 địa phương, cơ quan của bà còn đình chỉ tiền lương, lương hưu và các phúc lợi khác của bà.

Mẹ của giáo viên từng đoạt giải thưởng bị kết án bốn năm tù chỉ vì nói về đức tin của mình

Bà Trần, một giáo viên từng đoạt giải thưởng ở Bắc Kinh và là mẹ của một cư dân Canada. Một tuần sau khi xuất hiện tại Tòa án Quận Thạch Cảnh Sơn vào ngày 16 tháng 8 năm 2019, bà đã bị kết án với thời hạn bốn năm tù chỉ vì bà không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Hiện gia đình bà đang chuẩn bị hồ sơ kháng án.

Bà Trần Ngạn, 51 tuổi, giáo viên hóa học tại Trường Trung học Số 9 Bắc Kinh, bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2018. Vụ án của bà nhận được sự chú ý rộng rãi cả trong lẫn ngoài Trung Quốc.

Sau khi nghe tin về việc bà bị bắt, nhiều học sinh cũ của bà Trần đã gọi tới Viện Kiểm sát Quận Thạch Cảnh Sơn và yêu cầu thả bà.

Ở phía bên kia địa cầu, con gái của bà là Karen, hiện đang sinh sống tại Montreal, Canada, đã xuống đường để kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ quốc tế để giải cứu mẹ cô.

Đồng thời, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã khởi xướng một chiến dịch giải cứu bà Trần. Họ kêu gọi mọi người liên hệ với Vương Xuân Phong, công tố viên phụ trách vụ án của bà Trần và Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Một số người Canada biết tin về trường hợp của bà Trần đã viết thư gửi công tố viên, và một số người đã đăng thông tin về trường hợp của bà Trần lên phương tiện truyền thông xã hội.

Đáp lại những nỗ lực giải cứu trên toàn cầu, công tố viên cho biết họ sẽ thả bà Trần chừng nào bà chịu viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Trần đã từ chối quay mặt với đức tin của mình.

Sau hai lần bị cầm tù trong tổng thời gian 7 năm, một cựu giám đốc nhân sự lại bị kết án 10 năm tù vì gửi thư giảng chân tướng Pháp Luân CôngÔng Loan Ngưng, 60 tuổi, từng là giám đốc tại Trung tâm Nhân sự và Lao động Ninh Hạ, đã bị kết án 10 năm tù và phạt 100.000 tệ. Sau phiên xét xử vào ngày 14 tháng 2, bản án đã được tuyên bố vào ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Ông Loan bị nhắm đến sau khi bị báo cảnh sát vì gửi thư có thông tin về Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2017. Cảnh sát đã theo dõi và giám sát ông vài tháng trước khi tiến hành bắt giữ ông vào ngày 27 tháng 8 năm 2017.

Sau đó, ông bị buộc tội “lật đổ chính quyền”, một tội danh phổ biến thường được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để kết tội các nhà hoạt động nhân quyền và học viên Pháp Luân Công. Luật sư của ông chỉ ra rằng “chứng cứ” được cung cấp đã bị ngụy tạo.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Loan bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, ông đã hai lần bị kết án tù với bản án lần lượt là ba và bốn năm.

Chuyên gia X-quang 76 tuổi bị kết án tù vì tiếp nhận các học viên Pháp Luân Công tại nhà của bà

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, bà Lý Tú Như, 76 tuổi, trước khi nghỉ hưu từng là phó Chủ nhiệm Khoa X-quang của Bệnh viện Đông Trực Môn, đã bị kết án một năm tám tháng vì nhà bà có ba học viên Pháp Luân Công.

Bản án của bà Lý được đưa ra hai năm sau khi bà cùng với ba học viên đó bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2017. Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà tại Bắc Kinh của bà Lý.

Ngày hôm sau, bà bị đưa đến trại tạm giam Đông Thành. Hai ngày sau, bà được thả ra theo diện bảo lãnh. Vụ việc của bà được gửi đến Viện Kiểm sát Đông Thành vào ngày 3 tháng 8 năm 2017.

Tháng 1 năm 2018, bà Lý Tú Như bị bắt tại nhà và đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Hai nhân viên Tòa án Quận Đông Thành đã gặp bà và cho bà xem bản báo cáo buộc tội bà. Họ yêu cầu bà Lý ký vào báo cáo và thông báo rằng ngày ra tòa sẽ được lên lịch sau.

Bà Lý nhận được thông báo về bản cáo trạng vào tháng 3 năm 2018. Bà bị giam giữ khi đến tòa án, và lập tức bị đưa tới trại tạm giam. Sau đó, bà bị Tòa án Quận Đông Thành kết án. Bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Đông Thành.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Lý từng bị giam giữ vào tháng 8 năm 2016 và tháng 1 năm 2017 vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Báo cáo liên quan:

Một công dân cao tuổi sắp bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Các vụ bắt giữ và sách nhiễu

Sau 10 năm cầm tù, một người đàn ông tỉnh Cam Túc thành thạo bốn ngôn ngữ lại tiếp tục bị bắt và đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mìnhÔng Hàn Húc, một cư dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị giam giữ trong sáu tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Theo lịch, ông Hàn ​​phải ra hầu tòa tại Tòa án Thành Quan vào ngày 14 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, thẩm phán đã hủy phiên tòa vài ngày trước ngày xét xử dự kiến ​​mà không đưa ra lý do. Hiện ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 3 Thành phố Lan Châu.

Ông Hàn từng làm việc tại phòng thương mại của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Thảm Tỉnh Cam Túc. Ông thành thạo bốn thứ tiếng. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công nên ông từng bị cầm tù 10 năm. Nơi làm việc đã sa thải ông và vợ ông cũng ly hôn ông.

11df61fc36d7e559ed0549f4024c7150.jpg

Ông Hàn Húc

Ông Hàn, 53 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 sau khi bị tố giác đã phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Thành Quan đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông vào ngày 26 tháng 6 năm 2019.

Ngày 31 tháng 7, cảnh sát địa phương đã đưa ông Hàn về nhà, ra lệnh cho thợ khóa mở khóa cửa nhà ông và lắp một ổ khóa mới. Họ đã ở lại nhà ông trong khoảng một giờ. Ngày hôm sau, họ thông báo cho gia đình ông Hàn đến đồn công an địa phương để lấy chìa khóa mới.

Gia đình ông Hàn đã nộp đơn khiếu nại cảnh sát vì đã đột nhập vào nơi ở riêng của họ. Một người quá quen thuộc với những vụ việc kiểu này nói với họ rằng ông Hàn đã bị một cảnh sát mặc thường phục dàn dựng, lừa ông Hàn đưa cho ông một số tài liệu Pháp Luân Công rồi bí mật ghi hình ông Hàn bằng điện thoại di động.

Sau khi ông Hàn bị truy tố, gia đình ông đã gọi cho Lưu Bảo Sâm, thẩm phán Tòa án Thành Quan phụ trách vụ việc của ông. Nhưng thẩm phán Lưu đã cúp máy và từ chối nói chuyện với họ.

Thẩm phán Lưu cũng không cho phép một trong các luật sư của ông Hàn xem các tài liệu về vụ việc. Ông ta nói với luật sư: “Tại sao ông lại đại diện cho những trường hợp như vậy? Những vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công nhất định là bất hợp pháp và chúng tôi chắc chắn sẽ kết án ông ta.”

Giáo sư y khoa nghỉ hưu bị bắt vì đọc sách Pháp Luân Công tại nhà riêng

Ngày 1 tháng 10 năm 2019, bà Đường Húc Trân, một giáo sư đã nghỉ hưu ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt khi đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà riêng cùng năm học viên Pháp Luân Công. Sau đó, bà đã được thả ra.

Bà Đường là phó giáo sư Bệnh học Giải phẫu tại Đại học Y Tây Nam. Mặc dù có chuyên môn y tế nhưng bà đã mắc hơn 10 căn bệnh mãn tính, từ viêm dạ dày do nấm đến viêm gan, viêm túi mật và viêm thận. Năm 1996, bà cũng được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư vòm họng, khiến bà gặp khó khăn khi ăn và nuốt.

Tuyệt vọng, chán nản, bà Đường không còn tia hy vọng nào nữa. Vào tháng 4 năm 1996, bà đã nghe nói đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện pháp môn này. Chỉ trong ba ngày, bà mất khoảng 600 ml máu. Sau đó, chứng chảy máu cam của bà đã dừng và bệnh ung thư đã được chữa khỏi. Không lâu sau đó, những căn bệnh khác của bà cũng biến mất một cách kỳ diệu.

Ngoài việc sức khỏe được phục hồi tốt, bà Đường còn phát hiện ra rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp bà trở nên cởi mở, chân thành và tốt bụng hơn. Để giúp những bệnh nhân từ các vùng xa có được kết quả xét nghiệm nhanh hơn, bà thường làm thêm giờ mà không cần được trả thêm lương. Sự tận tụy và chuyên môn của bà đã khiến bà được giới chuyên gia, nhân viên y tế và bệnh nhân tôn trọng. Ngay cả sau khi bà đã nghỉ hưu, cơ quan cũ của bà vẫn thuê bà làm việc trở lại.

Việc tu luyện Pháp Luân Công còn mang lại lợi ích cho gia đình bà. Chồng bà từng bị bệnh lao, bệnh ngoài da và viêm gan B nhưng đều được chữa khỏi. Chứng kiến ​​những điều kỳ diệu của Pháp Luân Công, bà Đường đã từ chối từ bỏ đức tin vào môn tu luyện và kiên trì nói với mọi người về trải nghiệm của mình, cho dù bị bức hại.

Phó giáo sư ngành sinh học bị bắt giữ, hiện tại không rõ ông ở đâu

Tiến sỹ Trần Tân Văn, phó giáo sư ngành sinh học tại Đại học Vân Nam, bị trình báo vào tháng 6 năm 2019 vì đã giảng chân tướng mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên đường phố. Ông đã bị bắt và bị tạm giam trong 15 ngày.

Tiến sỹ Trần, 53 tuổi, lại bị bắt một lần nữa vào tháng 7 năm 2019. Gia đình ông không được thông báo về nơi ông ở sau vụ bắt giữ. Họ được biết ông có thể phải đối mặt với việc bị xét xử vào tháng 12.

Trước lần bị bắt vào năm 2019, Tiến sỹ Trần đã bị sinh viên của mình trình báo khi ông nói với họ về Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 10 năm 2016. Ông đã đã bị giam giữ trong 15 ngày, từ ngày 8 đến 23 tháng 11 năm 2016. Sau đó, ngày 12 tháng 7 năm 2017, trường đại học đã sa thải ông.

Nguyên giáo sư đại học bị bắt lần ba vì đức tin vào Pháp Luân CôngÔng Vu Xuân Sinh, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt tại một nhà ga xe lửa địa phương vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, sau khi công an quét thẻ căn cước của ông tại cửa kiểm tra an ninh và phát hiện ông là học viên Pháp Luân Công.

Ông Vu, 61 tuổi, đã bị chuyển tới một cơ sở giam giữ của Đồn Công an Đường sắt Thẩm Dương vào buổi tối cùng ngày. Đến nay gia đình vẫn chưa được phép vào thăm ông.

81b3250e44387854d65990dbc63e8922.jpg

Ông Vu Xuân Sinh

Đây là lần thứ ba cựu giáo sư kiêm chủ nhiệm khoa kỹ thuật cơ khí của Viện Công nghệ Thẩm Dương bị bắt vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Không bao lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Vu đã bị cách chức chủ nhiệm khoa.

Ông bị bắt giữ lần đầu vào tháng 12 năm 2000 sau khi cảnh sát đột nhập vào nhà ông, lục soát và tịch thu máy tính cùng tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của ông. Cảnh sát thẩm vấn ông trong hơn 30 giờ đồng hồ mà không cho ông ngủ. Sau đó, ông bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương và bị giam ở đó đến ngày 29 tháng 4 năm 2001. Vợ ông, bà Tiếu Nham Bắc, cũng bị giam 15 ngày vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 5 năm 2001, khi quay trở lại trường học, ông Vu được thông báo rằng ông không được phép giảng dạy nữa.

Tám tháng sau, ông Vu và vợ lại bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 12 năm 2001. Họ bị giam giữ biệt lập ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Trương Sỹ và bị tẩy não cường độ cao hòng ép họ tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Hồ Bắc: Một kỹ sư đóng tàu bị bắt giữ lần thứ bảy vì tu luyện Pháp Luân Công

Giữa tháng 7 năm 2019, ông Vương Hạo, một người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã tới thành phố Lợi Xuyên, một địa điểm du lịch mùa hè miền núi thuộc tỉnh Hồ Bắc. Ông Vương đã lên lịch trở về nhà vào ngày 31 tháng 8, nhưng rồi ông đã bị bắt vào ngày 29 tháng 8 vì tu luyện Pháp Luân Công.

ac5e964bf06155b6961dbabffc3127d9.jpg

Ông Vương Hạo

Ông Vương, 46 tuổi, từng là nhân viên tại Viện số 709 của Học viện số 7 thuộc Liên đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Học viện số 709). Đây là lần thứ bảy ông Vương bị bắt giữ vì đức tin của mình. Ông từng hai lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian là ba năm trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2007 và với mục đích buộc ông từ bỏ đức tin của mình nên họ đã tra tấn ông không ngừng.

Trong 12 năm qua, ông Vương đã phải vật lộn với cuộc sống vì sức khỏe suy giảm, ông thường xuyên bị đau ngực, đau đầu và phù nề.

Năm 2019, sức khỏe của ông Vương lại suy giảm nghiêm trọng. Trong sáu tháng đầu năm, ông đã phải nằm liệt giường. Trong một đợt nắng nóng gay gắt diễn ra vào tháng 7 ở Vũ Hán, ông Vương đã phải tự mình vật lộn để đương đầu với thời tiết nóng nực.

Vợ của ông Vương, bà Bành Thanh Thanh cũng bị suy giảm sức khỏe và gặp khó khăn trong việc đi lại sau khi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Bành đề nghị ông Vương tới Lợi Xuyên để có thể phục hồi sức khỏe, trong khi đó bà ở nhà để chăm sóc cho cha mẹ chồng đang ốm.

Ngày 30 tháng 8, một cảnh sát tên Triệu Ngải ở Lợi Xuyên đã gọi thông báo cho bà Bành về việc ông Vương bị bắt và đang bị giam tại Trại tạm giam Lợi Xuyên.

Triệu tuyên bố rằng ông Vương bị bắt vì nói chuyện với một người ở Lợi Xuyên về Pháp Luân Công.

Cựu phó thị trưởng bị bắt hai lần vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Bà Vương Hương Điển, 68 tuổi, cựu phó chủ tịch thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, đã bị bắt hai lần trong tháng 2 năm 2019 vì đã giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Lần đầu tiên, bà đã bị giam giữ sáu giờ và lần thứ hai bà bị giam trong ba giờ. Khi bị cảnh sát giam giữ, bà đã cố gắng giải thích với họ về Pháp Luân Công.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, bà Vương đã sống trong sợ hãi vì chính quyền thường xuyên sách nhiễu và hăm dọa gia đình bà.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, các cô con gái của bà đã nói với bà rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố đã gọi điện thông báo rằng bà bị trình báo vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công. Vài ngày sau, cảnh sát báo cho các cô con gái của bà rằng văn bản quyết định hình phạt cho bà Vương sẽ được đưa ra, và công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng. Cảnh sát còn hăm dọa các cô con gái của bà Vương rằng họ sẽ bắt mẹ cô nếu bà còn bị nhìn thấy đang tham gia các hoạt động Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, bà Vương được thông báo rằng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh muốn nói chuyện với bà. Vì bà biết rằng bà không phạm tội nên bà đã từ chối đi gặp họ.

Cố vấn pháp lý của một công ty xuất khẩu bị giam giữ không lâu tại Ga Đường sắt Cao tốc Thượng Hải

Giữa tháng 3 năm 2019, bà Lý Sam Sam, cố vấn pháp lý của một công ty xuất khẩu thực phẩm ở Thượng Đông, đã tới Thượng Hải để tham dự một triển lãm thương mại nước ngoài. Bà cùng chồng bà, ông Vu Á Âu, đã bị cảnh sát theo dõi. Ngày 21 tháng 3, khi rời Thượng Hải sau khi triển lãm kết thúc, họ đã bị cảnh sát chặn lại tại nhà ga đường sắt cao tốc, rồi bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra chứng minh thư và hành lý.

Họ đã từ chối và nói với cảnh sát rằng việc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp. Cảnh sát đã cố gắng kéo hai vợ chồng ông bà đi và việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại nhà ga.

Sau khi hai ông bà bị đưa tới đến một văn phòng, một cảnh sát lấy ra một tờ giấy và bảo bà Lý rằng bà đã lan truyền thông tin về Pháp Luân Công trên trang web Minghui.org, nhưng thực tế đó là một báo cáo đã được đăng vào ngày 20 tháng 3 năm 2019 về cuộc bức hại mà hai ông bà từng trải qua trong quãng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2018.

Hai vợ chồng ông bà đã nói với cảnh sát rằng ở Trung Quốc không có luật nào quy Pháp Luân Công là phạm pháp. Sau đó, họ đã được thả ra và rời khỏi Thượng Hải vào chiều hôm đó.

Trước lần bị bức hại năm 2018, ông Vu, khi đó là một nghiên cứu sinh, đã bị bắt giữ và giam giữ vào tháng 3 năm 2015. Vì viết lời nói đầu bày tỏ sự biết ơn đối với Pháp Luân Công trong luận án tiến sỹ mà ông đã bị từ chối quyền bảo vệ luận án của mình và không được cấp bằng.

Một chuyên viên truyền thông bị giam hơn hai tháng vì kiên định đức tin của mình

Anh Dương Hiểu Minh, một chuyên viên truyền thông ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị giam giữ ba tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Anh Dương đã bị cảnh sát bắt giữ tại căn hộ của mình vào rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát đã lấy đi các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, một máy tính, một máy in, và hàng nghìn tệ tiền mặt của anh.

Vài học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ cùng ngày hôm đó. Được biết, cảnh sát đã theo dõi điện thoại di động và các hoạt động thường nhật của họ trong ít nhất là vài tuần trước khi tiến hành bắt giữ.

Anh Dương đã bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn kể từ khi bị bắt. Viện Kiểm sát Lô Nam gần đây đã trả lại hồ sơ vụ án của anh cho cảnh sát để bổ sung thêm chứng cứ. Sau đó, gia đình anh đã thuê luật sư để đại diện cho anh.

Hai con gái sinh đôi của anh Dương đang học trung học và đang rất bận rộn với bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm tới. Sau khi anh bị bắt, mẹ vợ của anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Vợ anh hiện đang chịu áp lực nặng nề vì vừa phải đảm bảo công tác toàn thời gian, vừa phải di chuyển giữa Đường Sơn và Bắc Kinh (cách nhau khoảng 117km) để chăm sóc cho mẹ và hai con gái của họ.

Giáo viên dạy múa bị bắt giữ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, cô Địch Tử Huệ, một giáo viên dạy múa ở Bắc Kinh, bị bắt giữ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Sau khi mất liên lạc với cô, mẹ cô đã đi từ quê nhà ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh tới Bắc Kinh.

Cô Địch, 29 tuổi, bị tố giác vì đã phát tặng các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan, trong đó có vật dụng cá nhân của cô.

Mẹ cô Địch không hề biết rằng cô đã bị bắt giữ. Bà chỉ biết từ người bạn cùng phòng của cô Địch rằng đã lâu cô không trở về nhà và bà được khuyên tới hỏi cảnh sát hoặc nộp đơn báo cáo người mất tích.

Sau khi làm đơn, bà được bảo đi tới đồn cảnh sát và tại đây cảnh sát nói với bà rằng cô Địch đã bị bắt giữ và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Huyện Triều Dương. Gia đình bà đã thuê một luật sư.

Kiểm toán viên nghỉ hưu bị bắt giữ, người chồng bị bỏ lại không được chăm sóc sau phẫu thuật

Bà Điền Bích Thanh, 68 tuổi, ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã bị nhân viên Cộng đồng Dân cư Viên Đông sách nhiễu hai lần trong năm 2019. Ngày 28 tháng 8 năm 2019, bà bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thông Tâm Lĩnh bắt giữ vì đã nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chồng bà bị bỏ lại không được chăm sóc sau phẫu thuật.

Ngày 3 tháng 10, bà Điền, ​​một kiểm toán viên đã nghỉ hưu tại một doanh nghiệp nhà nước lớn, đã chính thức bị Viện Kiểm sát Nam Sơn bắt giữ và đang bị giam giữ tại trại tạm giam Phúc Điền.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Điền bị bắt giữ. Bà từng bị bắt vào năm 2008 khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà riêng. Năm 2015, bà Điền bị các nhân viên Cộng đồng Dân cư sách nhiễu sau khi bà đệ đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi bà từ chối ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin, các nhân viên cộng đồng đã ép gia đình bà phải ký thay cho bà.

Sau chín năm bị giam giữ, cựu sỹ quan cảnh sát cấp cao lại bị bắt vì đức tin của bà

Bà Trương Vân, 64 tuổi, ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bị bắt khi đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà của bà Trần Tiên Hoa. Hiện bà Trương đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang.

Bà Trương đã từng là một quản giáo. Từ năm 1999, bà đã liên tục bị bức hại vì đức tin. Bà Trương, đã từng bị bắt giữ và tù giam trong tổng cộng chín năm ba tháng, bao gồm ba lần thụ án trong trại lao động cưỡng bức và ba lần tại trung tâm tẩy não. Trong thời gian đó, bà đã bị ngược đãi và tra tấn, gồm việc bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, bị sốc bằng dùi cùi điện, bị đánh tới khi ngất xỉu. Bà đã bị mất thính giác do bị ngược đãi tàn khốc.

Trước lần bị bắt gần đây nhất, bà Trương đã thụ án ba năm rưỡi ở Nhà tù Nữ Hà Bắc vì đã phát tài liệu Pháp Luân Công.

Bắc Kinh: Một kỹ sư phòng cháy chữa cháy bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Cô Triệu Nhan Hoa, một kỹ sư phòng cháy chữa cháy ở Bắc Kinh đã bị giam giữ vài tuần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Triệu, 38 tuổi, bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Cảnh sát đã còng tay và đưa cô Triệu đi ngay trước mặt các đồng nghiệp của cô.

Khi một đồng nghiệp cố gắng gọi điện cho gia đình cô để thông báo về vụ bắt giữ, cảnh sát đã quát tháo người đồng nghiệp này: “Anh đang gọi cho ai đấy? Làm sao anh có thể gọi điện thoại vào thời điểm nghiêm trọng như thế này?”

Cảnh sát đã tịch thu hai chiếc điện thoại di động và máy tính của cô Triệu. Họ dọa sẽ nhắm tới con trai cô nếu cô không đưa họ về nhà. Hiện chưa rõ cảnh sát đã tịch thu những đồ vật gì từ nhà của cô.

Khoảng 10 giờ tối, cô Triệu bị đưa tới Trại tạm giam Thuận Nghĩa.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã triệu tập chồng cô tới đồn công an địa phương và giữ anh ở đó trong hai giờ đồng hồ. Cùng ngày, mẹ của cô Triệu đã đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho con mình, và cảnh sát trả lời rằng họ bắt giữ cô Triệu vì họ nhìn thấy cô trên camera giám sát khi cô đang phát tặng tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan

Báo cáo Minh Huệ: Gần 10.000 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sách nhiễu trong năm 2019

774 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án vì đức tin của họ trong năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 96 học viên Pháp Luân Công qua đời trong năm 2019 do bị bức hại (Ảnh)

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/21/399606.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/16/399057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/5/183100.html

Đăng ngày 15-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share