Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2020] Tháng 3 năm 2018, khi bà Hoàng Thu Trân bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, con trai của bà mới vừa kết hôn được vài tháng. Trong thời gian bà bị giam giữ và bị kết án bốn năm tù, con dâu bà đã mang thai và sinh con.

Cặp vợ chồng trẻ này sinh sống ở một thành phố khác, và đã đưa con trai của họ về thăm bà vào tháng 12 năm 2019. Lúc này, họ mới hay bà đang nhập viện vì bị đột quỵ. Chức trách nhà tù không cho phép gia đình bà Hoàng được gặp bà với lý do là bà từ chối từ bỏ Pháp Luan Công. Người phụ nữ 61 tuổi này vẫn chưa được biết mặt cháu trai của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hoàng, một cư dân thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2018, sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã thoát ra khỏi đồn cảnh sát địa phương, nhưng lại bị bắt vào ngày 14 tháng 3 sau khi bà trở về nhà. Cảnh sát đã lục soát nơi ở và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính và các tài sản cá nhân khác của bà.

Bà bị giam trong Trại tạm giam Hàm An và không được phép gặp mẹ mình, cụ bà đã ngoài 80 tuổi, lần cuối trước lúc cụ lâm chung.

Bà Hoàng đã bị kết án bí mật bốn năm tù vào tháng 9 năm 2019. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Vũ Hán vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, trước khi tòa trung cấp đưa ra phán quyết cho kháng cáo của bà.

Không lâu sau khi bà Hoàng bị cầm tù, hai lính canh tù đã tìm đến chị gái của bà và đòi bà nộp hàng nghìn nhân dân tệ tiền điều trị y tế cho bà Hoàng.

Chị gái bà từ chối và nói rằng bà Hoàng vốn hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ. Bà nghi ngờ rằng bà Hoàng có thể đang bị ngược đãi và nói rằng nhà tù sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả các chi phí y tế cho em gái bà. Sau đó, hai lính canh nói rằng số tiền đó sẽ được dùng để mua các nhu yếu phẩm hàng ngày cho bà Hoàng. Sau khi chị gái bà Hoàng liên tục chất vấn, hai lính canh này đã tiết lộ rằng bà Hoàng đã bị bệnh tiểu đường và bị đau lưng nghiêm trọng khiến bà không thể đứng thẳng người.

Khi chị gái bà Hoàng yêu cầu được vào thăm em mình, lính canh đã từ chối.

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, con trai bà Hoàng đã đưa vợ con anh đến nhà tù để thăm bà. Lính canh từ chối yêu cầu vào thăm của họ với lý do là bà Hoàng vẫn từ chối từ bỏ đức tin. Một lính canh còn đưa cho họ một thông báo nói rằng bà Hoàng đã nhập viện vì bị đột quỵ cấp tính trước khi yêu cầu gia đình bà rời đi.

Lo lắng cho tình trạng của mẹ, con trai bà Hoàng đã nhờ dì của anh thuê giúp một luật sư địa phương để tới gặp bà Hoàng và làm thủ tục yêu cầu được bảo lãnh điều trị y tế cho bà.

Ủy ban khu dân cư địa phương đã từ chối cung cấp giấy chứng nhận quan hệ thân thuộc giữa bà Hoàng và em gái, đây là giấy tờ cần thiết để bà thuê luật sư.

Bà Hoàng, là nhân viên đã về hưu của một công ty thuốc lá. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Bà tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà thay đổi thành một người tốt hơn. Bà chăm sóc chu đáo cho cha mẹ chồng và người chồng mắc bệnh máu trắng.

Tuy nhiên, vì không từ bỏ đức tin của mình, bà Hoàng liên tục bị cảnh sát bắt giữ và lục soát nhà cửa. Bà bị đình chỉ công tác trong ba năm, khiến tài chính gia đình bị tổn thất nặng nề. Bà cũng từng bị thụ án hai năm trong một trại lao động cưỡng bức và bị ngược đãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/11/398840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/19/182237.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share