Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2020] Cha mẹ già của một người đàn ông ở Bắc Kinh đã liên tục bị cảnh sát sách nhiễu trong suốt mấy tháng qua khi anh đang phải sống trôi dạt để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cha của anh Trần Thế Hoa, 88 tuổi, đã bị chấn thương tâm lý vì bị sách nhiễu, khiến chứng bệnh Alzheimer của ông càng thêm nghiêm trọng. Ông thường kêu gào và khóc ầm ĩ cả ngày lẫn đêm. Mẹ của anh Trần, đã 80 tuổi, vừa phải chăm sóc cho chồng vừa lo lắng đến mất ngủ.

Anh Trần, 54 tuổi, từng công tác tại Trường Trung học Sân bay Thủ đô ở Bắc Kinh, nhưng sau đó đã bị sa thải vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Anh đã nhiều lần bị bắt, lần lượt vào các năm 2003, 2008 và 2011. Anh từng bị thụ án trong Nhà tù Tiền Tiến và hai lần thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Tân An và Trại Lao động Đoàn Hòa sau khi bị bắt giữ, thời hạn thụ án chính xác vẫn đang được điều tra.

Khi bị giam trong một trung tâm tẩy não vào năm 2003, anh Trần bị gãy xương cột sống và bị tàn tật.

Trong thời gian này anh không bị giam giữ, nhưng cảnh sát và nhân viên của ủy ban cư dân liên tục đến nhà sách nhiễu anh.

Hiện vẫn đang tiếp tục điều tra khoảng thời gian anh buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/401706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/2/183479.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share