[MINH HUỆ 3-4-2010] Tất cả chúng ta đều biết hướng nội trong tu luyện, nhưng có nhiều lúc thay vì vậy chúng ta lại hướng ngoại, hay đơn giản là không tìm ra chấp trước mà chúng ta đang tìm kiếm. Gần đây tôi mở mang một hiểu biết mới về việc hướng nội thông qua những việc xảy ra giữa tôi và một đồng tu.

Ngay trước Tết, đồng tu A nhờ tôi giúp anh ấy cài hệ điều hành mới cho máy tính của anh ấy và cài đặt cạc mạng. Học viên A đã dùng cạc mạng của cháu anh ấy. Vài ngày sau, học viên A đến gặp tôi “Tôi không thể lên mạng được”. Tôi hỏi “Có phải cạc mạng của anh không tương thích với máy tính không?”. Anh ấy trả lời “Không thể nào, cháu tôi dùng rất tốt trên máy tính của nó, nhưng máy tính của tôi thì không. Đó là vấn đề. Là một nhóm, có lẽ chúng ta có sơ hở…”.Tôi đề nghị anh ấy thử lại thêm lần nữa khi mở lại máy tính của anh ấy.

Anh ấy trở lại vài ngày sau đó “Nó vẫn chưa hoạt động, trong nhóm chúng ta đã có một sơ hở, nếu không mọi thứ đã không như thế này”. Tôi thấy có sự bất mãn trong cách nói của anh ấy. Tôi cảm giác anh ấy đang nói với tôi rằng chính tôi có sơ hở khi không đồng ý với anh ấy. Tôi nhớ cách đây vài tháng, tôi đã học cách cài đặt hệ điều hành, cài phần mềm và các phương thức hỗ trợ kỹ thuật cho máy tính. Tôi đã nói với học viên A “Ngay khi tôi học xong chu trình, tôi sẽ chỉ cho anh”. Vài ngày sau, học viên A đến nhà tôi hoặc nhờ tôi đến nhà dạy cho anh ấy mỗi ngày. Vì anh ấy không có kiến thức cơ bản về máy tính nên phải mất rất nhiều thời gian để học mà vẫn không nhớ được. Tôi đã mất vài ngày với anh ấy.

Thời gian của tôi rất eo hẹp, nhà tôi là một trung tâm sản xuất tài liệu và tôi thấy rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian cho anh ấy chỉ để giúp anh ấy học được một chu trình. Anh ấy cũng nhận thấy điều đó. Tuy nhiên, anh ấy tiếp tục đến nhà tôi ít nhất một giờ mỗi lần. Tôi thấy điều này không thể tiếp tục được nữa. Tôi in cho anh ấy một số thông tin cơ bản về máy tính, cách cài đặt phần mềm và nói: “Không thể đạt được tất cả các kiến thức này ngay lập tức được. Anh có thể tự học các phương thức cơ bản này”. Anh ấy trả lời “Tôi biết là tôi làm anh mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi học được nhanh hơn khi anh chỉ cho tôi”. Tôi đã giữ sự bất bình đối với anh ấy. Tôi đang cố gắng hiểu về điều anh ấy nói “Có lỗ hỗng trong nhóm chúng ta

Vài ngày sau anh ấy nhờ tôi mua một bộ thích ứng mạng cho anh ấy. Tôi đã mua một cái và anh ấy có thể lên mạng được ngay lập tức. Tôi bắt đầu nghĩ “Anh ấy không hiểu chu trình, đã sử dụng cạc mạng không tương thích lại còn khăng khăng có sơ hở trong nhóm…” “Tôi đã đúng khi bắt đầu”. Tôi cảm thấy có một chút không thoải mái với suy nghĩ này. Tại sao tôi luôn tìm kiếm lỗi của anh ấy, Sư Phụ bảo chúng ta hướng nội, vậy có thật là bản thân tôi không làm gì sai?

Tôi bắt đầu hướng nội và cuối cùng phát hiện ra rằng thậm chí dù trên bề mặt thì tôi không sai, tôi quá chấp trước vào thiếu sót của đồng tu, tôi không thể khoan dung với lỗi của anh ấy, do đó tâm tôi không rộng lượng. Đó chẳng phải là sơ hở sao? Thậm chí anh ấy có thiếu sót, tại sao tôi không thể chỉ nó ra một cách chân thành và kiên nhẫn.

Tôi tìm ra thiếu sót của mình và cùng lúc ấy hiểu được một sự thật: thậm chí nếu là thiếu sót của ai đi nữa, miễn là tôi cảm thấy nó không công bằng, tôi vẫn nên hướng nội và và tôi vẫn còn có những điều phải tu bỏ đi.

Có một việc tương tự: Một đồng tu mua một hộp mực mà không tương thích với máy in, vì vậy khi tôi in nó không kết nối được. Tôi hỏi người học viên phụ trách các câu hỏi kỹ thuật và anh ấy trả lời “Đó là do hộp mực không tương thích với máy in”. Tôi nói với người điều phối viên và anh ấy nói “Đó là lỗi của tôi. Có lẽ tôi có một sơ hở ở đâu đó” . Tôi nói với anh ấy rằng không có liên quan đến anh ấy. Đó là vì hộp mực và máy in không tương thích. Sau khi tôi thay hộp mực, nó đã hoạt động tốt. Tôi ngưỡng mộ thói quen hướng nội bất cứ khi nào có vấn đề của người điều phối viên. Luôn luôn có điều gì đó để cho chúng ta tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/3/220906.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/11/116037.html
Đăng ngày 14-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share