Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 22-02-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lây lan ra khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, lòng người hoang mang lo sợ, người người đều muốn bảo hộ bản thân. Các học viên Pháp Luân Công nói với người dân phương pháp bảo hộ, chính là thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trong cuộc bức hại tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục vẫn đường đường chính chính thông qua đủ mọi phương thức khác nhau để giảng chân tướng cho đông đảo dân chúng. Họ dùng trải nghiệm của bản thân để nói với con người thế gian: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Dựa vào tín niệm kiên định này mà bước qua chặng đường gió mưa dài đăng đẳng, vì sao vậy? Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp chính là Phật Pháp!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ, người nhà của tôi ở Vũ Hán cũng là đệ tử Đại Pháp, họ cũng bị cuốn vào trong nguy hiểm và tai họa lần này, nhưng với chính niệm và thiện lương, họ đã vượt qua được nguy nan, chẳng những vậy mà trong nguy nan còn nghĩ đến việc cứu người.

Thông qua em gái ở Vũ Hán, tôi được biết rằng những người hiện có thể nhập viện ở Vũ Hán, căn bản đều là người nhà của nhân viên bệnh viện hoặc là những người có mối quan hệ với bệnh viện. Từ trong ra đến ngoài bệnh viện đầy chật người, quá đông đúc, ngay cả hành lang và lối đi cũng chật kín người, căn bản là không có cách nào để vào bên trong. Cũng có người vào được nhưng lại không được tiếp nhận, bệnh viện cho những người ấy về nhà cách ly. Ngoài ra số liệu tử vong chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo trên cơ bản là sai sự thật, luôn báo sai con số như thế.

Dưới đây là một số trải nghiệm của người nhà trong thời gian gần đây:

Em trai: Trong tâm nhất niệm vượt qua quan nạn để cứu nhiều người hơn

Mấy ngày trước, tôi gọi điện thoại về nhà em trai ở Vũ Hán, em trai bị sốt đến 39,7 độ vào hai hôm trước, sốt rất cao. Em trai là học viên lâu năm, còn vợ mới tu luyện Pháp Luân Công được hơn một năm, là học viên mới, cả hai vợ chồng đều sốt cao và cách ly ở nhà. Em dâu nói: “Nhìn thấy trong khu nhà nơi chúng em sống, thường có những người được trang bị đầy đủ quần áo chống dịch, đẩy từng người đi ra, một chốc lại đẩy một người đi ra, cảnh tượng ấy thật khiến người ta khiếp sợ.” Em dâu nằm trên giường nói: “Lần này, em cảm thấy thân nhiệt của hai vợ chồng em dường như nóng đến không chịu nổi, khó mà vượt qua.” Em trai nói với tôi trong điện thoại: “Chị không biết đó thôi, em đã sốt trước đó vài ngày rồi, lúc cao nhất là 39,7 độ, hơn nữa nhiệt độ tăng dần lên, hôm sau sốt cao hơn hôm trước. Em nói với vợ rằng, chúng ta phó thác nơi Sư phụ, tín Sư tín Pháp nhé! Cho dù là rời đi hay ở lại, hãy để Sư phụ an bài! Anh nghĩ vậy đó. Dù gì cũng không có thuốc, đúng không? Sư phụ sẽ an bài, em đừng nghĩ lung tung gì khác. Trong tâm chúng ta chỉ có một niệm này thôi, chúng ta sẽ cứu nhiều người hơn nữa!”

“Vào thời điểm mà em trai nói chuyện với tôi, cậu ấy nói rằng bản thân không còn một chút khí lực nào cả, nói xong mấy câu ấy thì cậu nhắm mắt lại, cũng không biết là ngất đi hay ngủ nữa, đến khi cậu tỉnh dậy thì đã hạ sốt rồi! Khỏe rồi!” Tôi nghe xong câu chuyện của cậu thì bật khóc.

Em gái: Cứu nhiều người hơn sau khi vượt qua khảo nghiệm

Em gái làm việc ở bệnh viện. Ban đầu Trung Cộng che giấu tình hình dịch bệnh, em gái cũng không biết bệnh này là truyền từ người này sang người khác nên cô cũng bị lây nhiễm, và được cho về nhà tự cách ly. Trạng thái của em gái là đau toàn thân, cô ấy không bị sốt như những người khác, mà khắp thân thể đau nhức đến không thể cử động được, thậm chí là xoay trở người cũng không sao làm được.

Tôi nói với em gái rằng năm nay Shen Yun diễn một vở có tiêu đề là “Đạo duyên”, cô ấy nói có phải là câu chuyện về một tướng quân trở về từ chiến trường, sau đó theo học với một lão đạo sỹ và đã tu thành đắc đạo hay không. Tôi hỏi sao em biết vậy? Cô ấy nói em đã xem rồi, tôi nói em xem bằng cách nào? Em gái bảo xem trên tivi, liền nói trong nước (Trung Quốc) có thể xem được.

Tôi hỏi em đã nghĩ chưa, Pháp có yêu cầu khác nhau đối với người tu luyện ở các tầng thứ khác nhau, tôi nói người thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” liền khỏi bệnh. Tuy nhiên em là một người tu luyện với nghiệp bệnh dường như nghiêm trọng như vậy, liệu em có từng nghĩ về điều ấy chưa? Tôi nói vì sao Sư phụ lại an bài chương trình này cho chúng ta xem, hơn nữa người dẫn chương trình còn nói sẽ có bao nhiêu người có thể tu thành? Câu nói này đã khiến chị vô cùng xúc động vào thời điểm đó, chúng ta đã tu hơn 20 năm, em hãy nói xem liệu có thể thành Thần hay không, nên em nhất định phải vượt qua khảo nghiệm sinh tử này, và không thể xem nó như bệnh được, mà là khảo nghiệm để em đề cao trong tu luyện. Nếu em muốn xem nó như bệnh, là con virus corona gì đó, thì với người tu luyện mà nói, sẽ không tu thành; nếu nói rằng em tín Sư tín Pháp, em muốn giao cấp để Sư phụ an bài, thì có thể vượt qua được.

Tôi cũng kể cho cô ấy nghe câu chuyện qua điện thoại với em trai trước đây, em gái nói: “Em hiểu rồi chị ạ. Không thể nói rằng chúng ta tu luyện thì coi như chúng ta đã bước vào vùng an toàn, đây là khảo nghiệm dành cho em, em nhất định nhận khảo nghiệm này, em chắc chắn sẽ không sao cả! Em có Sư phụ, Sư phụ hiện đang khảo nghiệm em, liệu em có nhảy qua vách núi cao và dốc này không, em nhảy qua hay không nhảy qua, em có đi theo hay không đi theo Sư phụ. Em cũng đã xem Shen Yun rồi, nhưng em không có nghĩ được như vậy, hôm nay chị đã nhắc nhở em. Em nhất định sẽ không sao, sẽ khỏe vì em còn phải cứu nhiều người hơn nữa!” Sau đó em gái đã hồi phục rất nhanh. Và cô ấy lại tập trung tinh thần tiếp tục cứu người.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/26/183403.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/在危难中想着救人的法轮功学员-401535.html

Đăng ngày 06-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share