Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2019] Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực của chúng tôi vẫn sản xuất lịch bàn để giảng chân tướng về Đại Pháp. Tuy nhiên, năm nay, tình huống có chút biến hóa. Tháng 7 vừa rồi, nhiều đồng tu địa phương chịu trách nhiệm sản xuất lịch đã bị bắt. Nhóm của chúng tôi bây giờ bị thu nhỏ lại, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục sản xuất và phân phát lịch.

Hai đồng tu lớn tuổi chịu trách nhiệm đục lỗ và đóng lịch. Đây là công việc khá nặng nhọc, nó khiến vai của các đồng tu vô cùng đau nhức, nhưng họ không bao giờ phàn nàn. Một trong số hai đồng tu có nhà ở khá xa, bà đã phải đi bộ đến bến xe và sau đó bắt xe tuyến đến điểm sản xuất. Đồng tu còn lại đã ngoài 70 tuổi. Chồng bà thường chuẩn bị bữa ăn cho cả nhóm chúng tôi.

Một đồng tu khác cũng ngoài 70 tuổi, bà chịu trách nhiệm vận chuyển lịch đến các học viên để họ đi phân phát. Bà đi khắp thành phố bằng chính chi phí mình tự bỏ ra.

Người phụ trách của chúng tôi luôn luôn đến sớm về muộn. Bà thường tự bỏ tiền túi để mua cơm cho mọi người. Bà giúp phân phối tài liệu và làm mọi việc mà không hề phàn nàn.

Một đồng tu khác học Pháp và phát chính niệm vào mỗi buổi sáng, sau đó ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bà thường mang theo một túi lịch to và tặng lịch cho những ai thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoặc biểu thị sự ủng hộ đối với Đại Pháp. Bà luôn mang theo một túi đầy lịch và thường phân phát hết số lịch đó.

Bà nói rằng, trước đây, mặc dù nhiều người rất thích lịch Minh Huệ nhưng họ sợ không dám nhận chúng. Tuy nhiên, năm nay tình huống đã biến đổi. Hầu hết mọi người đều vui vẻ nhận lịch và đồng ý làm tam thoái bằng tên thật của mình. Một số người còn nhắc nhở các học viên hãy chú ý an toàn, và một số thậm chí còn giúp các học viên phân phát lịch.

Đôi khi, bà cũng gặp một số thử thách. Một lần, sau khi một người đàn ông đồng ý nhận lịch, bà đã khuyên ông làm tam thoái. Nét mặt ông ta bỗng thay đổi và đã buộc tội bà là phản quốc.

Bà liền nói với ông: “Tôi là một nông dân đã về hưu. Không ai trả tiền cho chúng tôi để làm việc này cả. Chúng tôi có thể ở nhà và hưởng thụ một cuộc sống thoải mái thay vì ra ngoài nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho dù thời tiết tốt hay xấu. Chúng tôi mong muốn mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo mình sẽ không bị liên lụy khi ĐCSTQ mất quyền lực và bị trừng phạt.”

Thái độ của người đàn ông bỗng thay đổi. Sau đó, ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhận một cuốn lịch.

Một lần nữa, lịch của chúng tôi đã trở thành một phương tiện để hồng truyền chân tướng về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/26/397535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183019.html

Đăng ngày 05-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share