Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 29-11-2019] Các học viên Pháp Luân Công từ lâu đã thiết lập quầy giảng chân tướng tại khuôn viên bên ngoài Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đó, nơi đây họ có cơ hội gặp gỡ các học viên và tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau đây là một số kinh nghiệm của các học viên thường xuyên đến các điểm giảng chân tướng.

a34511f9ba5cbf2a473e62214590a8a8.jpg

176a92f6ac5d65aacc37eeffb381c2b4.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc

“Nếu bạn tìm thấy Pháp Luân Công, bạn sẽ không bị lạc”

Một hướng dẫn viên du lịch đã chọn quầy giảng chân tướng Pháp Luân Công làm điểm hẹn cho nhóm của anh ấy và thông báo: “Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây sau 40 phút nữa. Hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, tại điểm có các bảng trưng bày Pháp Luân Công này. Nếu các bạn tìm thấy Pháp Luân Công, các bạn sẽ không bị lạc”. Các du khách Trung Quốc đều hiểu nghĩa bóng trong lời anh ấy nói và mỉm cười với các học viên tại điểm này.

“Tôi ủng hộ Pháp Luân Công”

Một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ comple lịch sự nói trong khi làm thế tay hợp thập để chào các học viên Pháp Luân Công khi ông ấy đi ngang qua nơi trưng bày của họ. Ông ấy nói với các học viên Pháp Luân Công rằng: “Mỗi lần tôi nhìn thấy Pháp Luân Công, tôi đều ủng hộ các bạn và khuyến khích các bạn tiếp tục phát huy“.

Một người đàn ông trung niên dừng lại để nói chuyện với một học viên: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Tôi đứng về phía các bạn. Các bạn đang chống lại sự chuyên chế của đảng cộng sản trong nhiều thập kỷ. Việc đó thật đáng kinh ngạc!“ Người đàn ông này cũng thất vọng trước những hành động bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với người biểu tình ở Hồng Kông: “Đảng Cộng sản quá tệ, quá xấu xa. Ngay cả khi cả thế giới đang dõi theo, họ vẫn nổ súng vào những người biểu tình ở Hồng Kông. Tôi đã chỉ trích họ trên Facebook. Các bạn không nên nhượng bộ trước sự cai trị của một kẻ chuyên quyền!”

“Đảng Cộng sản đã sai khi cấm người dân có tín ngưỡng”, một người đàn ông lớn tuổi ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, đang hút thuốc gần khu vực này cho biết. Một học viên đưa cho ông một tờ giảng chân tướng, nhưng ông ấy tỏ ra sợ hãi và không nhận nó. Ông ấy nhìn vào các tấm bảng trưng bày từ xa một lúc rồi nói: “Không chỉ Đài Loan có Pháp Luân Công; mà trong khu vực của chúng tôi cũng có rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Tôi nghĩ số lượng không nhỏ, nhưng họ không thể tự do ra ngoài tập luyện”.

Một học viên nói với ông: “Hiến pháp Trung Quốc quy định tự do tín ngưỡng là quyền hợp pháp của người dân. Vậy bác có biết tại sao Đảng Cộng sản không cho phép mọi người tập luyện Pháp Luân Công không?” Người đàn ông lớn tuổi nhắm mắt và suy ngẫm về điều đó. Sau đó, ông mở mắt và lớn tiếng nói: “Đảng Cộng sản đã sai lầm khi không cho phép mọi người có đức tin. Quả thật là quá sai!”

Giới trẻ từ Trung Quốc đại lục tìm hiểu sự thật

Ba thanh niên đến từ tỉnh Quảng Tây đọc qua mọi thông tin trên bảng trưng bày phơi bày vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Một học viên đã dõi theo họ. Sau đó, một thanh niên nói: ”Lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này và tôi cảm thấy buồn. Chúng tôi sẽ không biết điều này nếu chúng tôi không ra nước ngoài”. Bốn sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc đại lục cũng chăm chú lắng nghe bên cạnh họ. Một trong số họ đột nhiên mỉm cười và nói: “Tôi đã đến Đài Loan để nghiên cứu văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tôi đã không mong đợi để tìm hiểu về điều này. Hiểu biết điều này thật có ý nghĩa và là một thu hoạch lớn cho ngày hôm nay!”

Cảnh sát Trung Quốc nói sự thật với người thân ở Đài Loan

Một hướng dẫn viên du lịch đã nói với một học viên rằng anh họ của anh ta làm việc tại một sở cảnh sát ở Trung Quốc. Người anh họ này nói với anh ta rằng Pháp Luân Công đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc với hơn 100 triệu người theo tập trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/29/396376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/6/180979.html

Đăng ngày 06-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share