[MINH HUỆ 06-12-2009] Có một phụ nữ, bà Giang ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, gần 80 tuổi. Bà ấy xuất hiện bệnh vẩy nến từ năm 20 tuổi. Bà ấy có vẩy nến ở lưng, dưới mông và chân. Bà không thể nhớ được là bà đã đi bao nhiêu bác sỹ và thử bao nhiêu phương pháp chữa trị dân gian trong suốt hơn 50 năm qua. Bà đã lo lắng đến mức cho rằng bệnh của bà không thể chữa khỏi. Bà đã từ bỏ ý định chữa bệnh.

Thế rồi một học viên Đại Pháp nói với bà rằng điều kỳ diệu sẽ có thể xảy ra nếu bà thành tâm đọc, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bởi vì đã từng nghe và tin và những lời vu khống bịa đặt tà ma của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công, bà Giang đã phỉ báng và lăng mạ Sư Phụ và Đại Pháp. Người học viên đó đã nói chân thành với bà, “Đừng thóa mạ Đại Pháp và đừng lăng mạ Sư Phụ. Điều đó chỉ có thể làm cho bà đau đớn.” Anh ấy cũng nói với bà sự thật về Pháp Luân Công.

Một thời gian ngắn sau, người học viên này gặp lại bà ta. Bà Giang nói với anh rằng, “Tôi đã bị làm cho sợ gần chết vì một cơn ác mộng tối mấy hôm trước. Tôi nhìn thấy một con quỷ ghê tởm đến để lấy mạng tôi. Tôi sợ hãi đến độ tôi gào thét âm ĩ và làm cho chồng tôi tỉnh dậy, và cả hàng xóm cũng nghe thấy.” Bà ấy vẫn còn sợ khi kể về nó.

Người học viên nói với bà, “Đó là luật của thiên đàng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Người ta không thể nói những điều xấu mà không phải chịu hậu quả. Nếu bà làm điều tốt, bà sẽ được phúc báo. Nếu bà làm việc xấu, bà sẽ chịu báo ứng.” Anh ấy cũng nói với bà, “Đăng một bản Nghiêm chính thanh minh lên Internet tuyên bố rằng tất cả những điều bất kính mà bà đã nói về Đại Pháp và Sư Phụ sau khi nghe những lời bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô hiệu hóa. Công bố rằng bà sẽ tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp và bảo vệ Đại Pháp. Điều đó có thể tiêu trừ nghiệp lực mà bà đã gây ra từ việc phỉ báng Đại Pháp.”

Lần này bà Giang đã hiểu ra. Bà đã đồng ý dùng tên thật để đăng lời tuyên bố bày tỏ quyết tâm từ bỏ việc nói xấu Đại Pháp.

Sau đó người học viên đăng bản “Nghiêm chính thanh minh” cho bà ấy. Sau vài hôm, bà Giang đột nhiên phát hiện rằng bệnh vẩy nến mà đã làm phiền bà hơn 50 năm qua đã được chữa khỏi một cách thần kỳ. Nó thật là một điều kỳ diệu mà bà không thể tin được. Học viên Đại Pháp nói với bà,“Đó là phúc báo từ việc hiểu được sự thật về Đại Pháp.”

Bây giờ bà Giang đã hiểu sự thực về cuộc bức hại Đại Pháp. Bà nói, “Mặc dù tôi không tập luyện Pháp Luân Công nhưng tôi cần phải sống theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/6/213862.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/18/113212.html
Đăng ngày 19-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share