[MINH HUỆ 13-12-2009] Chiều nay tôi đã có một cuộc trò chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, người đã làm phó bí thư chi bộ thôn trong 23 năm. Ông nói, “Một người già như tôi đã chứng kiến mọi thứ. Tôi đã bị đói trong ba năm của ‘nạn đói’ (trong chiến dịch Đại Nhảy Vọt). Khi tôi lên 16 tuổi, tôi bắt đầu dạy học ở trường trung học số 1. Tôi đã dạy ở đó hơn 1 năm. Sau đó, tôi bị gửi tới thôn quê để dạy học vào năm 1962. Trong Cách Mạng Văn Hóa, một đám đông đã bắt tôi diễu hành trên đường phố và công khai sỉ nhục tôi. Tôi đã bị đánh đập, và nhiều người khác đã bị đánh tới chết. Có một trận chiến ở vùng của tôi giữa dân quân vũ trang và lực lượng bộ đội không quân. Nhiều người đã bị giết chết bởi súng máy, và họ chết một cách vô nghĩa. Đây là những việc làm bừa bãi được gây ra bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) mà tôi đã từng chứng kiến trong cuộc đời mình. Tôi là phó bí thư chi bộ thôn từ năm 1980 cho tới 2003, và tôi hoàn toàn hiểu được bản chất thực sự của ĐCSTQ.”

Người đàn ông già cũng nói thêm, “Cửu Bình giải thích tường tận về ĐCSTQ là như thế nào. Người đã viết Cửu Bình không phải là một người bình thường—mọi thứ đã được viết ra đều là có thật. Quyển sách này đã phơi bày bản chất thật sự của ĐCSTQ từ trên xuống dưới.” Ông ấy giơ ngón tay cái lên và nói, “Đúng là một quyển sách hay!”

Người đàn ông già tiếp tục nói, “Hãy suy nghĩ về tín ngưỡng Pháp Luân Công: không trộm cắp, không lấy những thứ của người khác. Có những người trong làng của tôi đã từng không đối xử tốt với họ hàng đằng ngoại, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công, họ đã thay đổi, họ đã trở thành những người tốt, và quan hệ của họ với những người hàng xóm đã trở nên hòa thuận. Một vài năm trước, thôn của chúng tôi phải nộp cho chính phủ một lượng lớn thóc lúa. Nhiều người đã không muốn mất thóc lúa của họ, và chính quyền thôn đã phải tới từng nhà để kiểm tra. Khi họ tới nhà của các học viên Pháp Luân Công, họ đã giao nộp thóc lúa ngay lập tức mà không cần phải yêu cầu. Nếu mọi người trong làng chúng tôi đều tập Pháp Luân Công, thì công việc của chính quyền thôn sẽ nhàn hơn nhiều. Lần này, thì chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công  của ĐCSTQ đã bị thất bại hoàn toàn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/13/214335.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/27/113395.html
Đăng ngày 30-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share