Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2020] Ngày 27 tháng 12 năm 2018, bà Ngô Quyên ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3,5 năm tù sau khi bị giam gần một năm. Bà đã bị đưa vào Đội 5 của Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào tháng 2 năm 2019.

Gần đây có thông tin rằng bà đã bị ép “chuyển hoá.”. Để khiến bà từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, các lính canh và tù nhân thụ án tù hình sự đã hợp tác để tra tấn bà một cách vô nhân đạo.

Theo lệnh của lính canh, các tù nhân đã ép bà phải đứng trong khi làm việc tại xưởng mỗi ngày. Sau nhiều giờ, bà bị ép phải đứng trong xà lim đến tận 9 giờ tối. Khi bà ngồi xuống thì bị Trương Nhân Nam, một con nghiện ma tuý đánh đập tàn bạo. Một lần khác, bà bị đưa đến một nhà kho ở tầng hai phía trên xưởng, nơi đây bà bị Trương Nhân Nam và một con nghiện ma tuý khác là Hầu Tuấn Lệ đánh đập tàn tệ. Bà bị đau ngực sau những lần bị đánh và không thể đi lại. Bà cũng không được phép rửa mặt hay đánh răng.

87263dd488b77365c38d3ec388f5fcfc.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đập đầu nạn nhân vào tường

Ngoài việc đánh đập, Trương Nhân Nam cũng đổ nước lạnh lên người bà khi bà nằm trên giường để ngăn không cho bà ngủ.

Việc ngược đãi vẫn tiếp diễn

Bà Ngô là một cô con dâu tốt và có trách nhiệm. Sau khi chồng mất, bà đã tiếp tục chăm sóc cho cha mẹ chồng. Bà đã đến vùng Hách Gia Câu để phân phát các bức tranh và tờ rơi năm mới có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày tháng 2 năm 2018. Bà đã bị trưởng thôn là Bốc Tỉnh Khuê tố giác với công an, và bị công an Vũ Chí Bằng và những người khác thuộc Sở Công an Phượng Sơn bắt giữ.

Sau khi bà bị bắt và giam giữ, cha chồng là ông Lưu Điện Phương đã viết đơn khiếu nại yêu cầu thả bà. Ông viết:

“Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, con dâu tôi đã trở thành một người tốt và chu đáo. Cháu tôn trọng bố mẹ chồng, chăm sóc cho chồng con và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Những người tiếp xúc với con dâu tôi đều ca ngợi và tôn trọng cháu. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, con dâu tôi đã bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và bị kết án tù.

“Trong ba năm con dâu tôi trong tù, vợ tôi thường xuyên khóc và cuối cùng đã qua đời. Vào thời điểm con dâu tôi được thả khỏi tù, tôi đã già và cô độc, không có ai chăm sóc. Để chăm sóc cho tôi, con dâu tôi không bao giờ tái hôn (con trai tôi đã qua đời nhiều năm trước).

“Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu mỗi học viên phải trở thành một người tốt sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là một pháp môn dạy con người ta hướng thiện, đem lại lợi ích cho xã hội. Dù con dâu tôi bị cầm tù phi pháp, cháu chưa bao giờ có bất kỳ ác cảm nào đối với những công an đã vu khống cháu và vẫn lạc quan bất chấp những gì đã xảy ra với bản thân.

“Không có gì sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây không phải là vi phạm pháp luật! Công an có nhiệm vụ bắt giữ tội phạm, đừng tốn thời gian để bắt và giam giữ người tốt. Nhiệm vụ của các vị là thưởng thiện phạt ác. Những người có trách nhiệm sẽ được ban phúc và những kẻ bức hại người tốt là đang chống lại Thiên ý. Vì thế, tôi hy vọng cơ quan các vị sẽ điều tra đơn khiếu nại của tôi một cách nghiêm túc và thả con dâu tôi về.”

Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 12 năm 2018, Toà án Phượng Thành đã kết án bà Ngô 3,5 năm tù. Hiện tại, bà Ngô đang bị ngược đãi tàn bạo trong tù bởi đức tin kiên định của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Các cơ quan chịu trách nhiệm bức hại bà Ngô:

Điền Vũ (田宇), đội trưởng Đội 5, Nhà tù Nữ Liêu Ninh

Lý Nham (李岩), đội trưởng Đội Giáo dục


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/19/399204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/10/183170.html

Đăng ngày 25-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share