Theo Đường Ân

[MINH HUỆ 2-3-2010] Từ năm 2007, Nghệ thuật trình diễn Thần Vận đã biểu diễn vòng quanh thế giới, nhận được những lời phê bình hồ hởi và thiện ý từ khán giả quốc tế. Thần Vận đã được vinh dự là đệ nhất trình diễn trên thế giới. Thần Vận sẽ trình diễn tại chín thành phố của Đài Loan từ ngày 19 tháng 3 đến 27 tháng 4 năm 2010, và đã tạo nên một xúc động lớn lao ở đó trước khi đến. Trương Hoa Quan, quan tòa Huyện Gia Nghĩa, không chỉ gửi lời khen tặng và chúc mừng đến Thần Vận, mà còn mua 900 vé, mà ông dự định phát không cho những nhóm người nghèo và sinh viên. Ông nhấn mạnh rằng cho dù huyện có khó khăn tài chính, ông hy vọng rằng hành động của ông sẽ khuyến khích dân chúng đi xem buổi trình diễn tinh thần đáng khen nhất này.

Đây không chỉ là một trường hợp đặc biệt mà Quan tòa Trương, một viên chức chính phủ, đang tuyên dương tuyên dương Thần Vận. Năm ngoái, khi Thần Vận đến Đài Loan, Quảng Lệ Trinh, quan tòa Huyện Đài Đông, hướng dẫn hơn 300 dân làng và bạn bè và họ lái xe năm tiếng đồng hồ đến Thành phố Cao Hùng để xem buổi trình diễn. Họ bất kể thời gian dài lái xe, vì họ rất muốn được xem buổi trình diễn Thần Vận cao cấp này. Sau đó, quan tòa Quảng diễn tả Thần Vận như là một buổi trình diễn tinh tế nhất, và ông thành thật trông chờ nó đến Đài Đông. Thần Vận làm cảm động lòng người khi biểu diễn vòng quanh các thành phố và quốc gia, gia tăng lợi ích cho nhiều nơi của Đài Loan.

Khả năng tái lập văn hóa truyền thống của Thần Vận không chỉ làm chấn động các đồng bào Trung Quốc, mà còn vượt qua các ranh giới dân tộc, ngôn ngữ, và tôn giáo. Nhiều người Đông cũng như Tây phương bị cảm động đến rơi nước mắt.

Nguồn cảm hứng của Nghệ thuật trình diễn Thần Vận

Từ khi Thần Vận bắt đầu lưu diễn năm 2010 đã tạo được nhiều kỷ lục bán vé to lớn, và vé được bán hết sạch trong nhiều thành phố. Trong lúc trình diễn tại Los Angeles từ ngày 5 đến 14 tháng 2, sáu trong số mười buổi trình diễn là bán hết vé. Trong buổi trình diễn chiều cuối cùng, cơ quan bảo trợ phải bán thêm vé ngồi bên cạnh phòng hát để có thể chứa thêm người.

Phút cuối của buổi trình diễn cuối cùng tại Thành phố Thủy Nguyên ngày 28 tháng 2, Thị trưởng Kim Dung Tây đứng lên vỗ tay một lúc lâu và nói lên lời cám ơn của ông đến các nghệ sĩ Thần Vận. Ông nói với sự ngưỡng mộ: “Thật là hiếm khi được xem một buổi trình diễn ngoại lệ như thế này, cho thấy sự tuyệt mỹ dài lâu như thế này. Thật là một khoảnh khắc hạnh phúc nếu tất cả một triệu và trăm ngàn cư dân tại Thủy Nguyên có thể được xem buổi trình diễn.” Ngày 21 tháng 2 năm, Thần Vận trình diễn bảy xuất tại Nhà hát Radio City ở Newyork. Thu hút nhiều người Trung Quốc cũng như cư dân từ các ngoại ô, mà đến bằng xe buýt hoặc máy bay. Một cặp vợ chồng, vừa mới đến Mỹ từ Tỉnh Phúc Kiến, lái một chiếc máy bay từ Missouri đến xem buổi trình diễn. Hai gia đình khác đón xe buýt từ Connecticut chỉ để được xem buổi trình diễn.

Các thủ đoạn hèn hạ của ĐCSTQ gây cản trở Nghệ thuật trình diễn Thần Vận

Danh tiếng của Thần Vận càng làm nổi bật hành vi cản trở mê muội và không thể tha thứ của ĐCSTQ. Thần Vận trước đó đã có chương trình trình biểu diễn tại Hồng Kông ngày 27 tháng 1. Nhưng trước lúc khởi hành từ Mỹ, chính phủ Hồng Kông từ chối cấp thị thực cho sáu nhân viên kỹ thuật chủ chốt của Thần Vận, khiến cho Thần Vận phải hủy bỏ buổi trình diễn tại Hồng Kông. Dân chúng từ mọi tầng lớp đã tin rằng chính phủ Hồng Kông đã hợp tác với ĐCSTQ. Nhiều thành viên của các cơ quan luật pháp Hồng Kông đã nói lên sự phẫn nộ của họ và lên án chính phủ đã rõ ràng cúi đầu trước ĐCSTQ.

Thể theo lời một nhà tổ chức Âu Châu, để cản trở Thần Vận trình diễn tại Âu Châu năm 2010, ĐCSTQ đã ép buộc và hăm dọa các nhà hát và các viên chức chính phủ tại Đức, Áo, và Pháp. Bộ giáo dục Romani thình lình từ chối cấp phép Thần Vận trình diễn trong một nhà hát, cả cho dù hợp đồng đã ký. Qua điều tra, đó là vì ĐCSTQ đã hối lộ các viên chức chính phủ Romani.

Giang Phong, người chồng của Mĩ Toàn, một diễn viên đàn nhị của Thần Vận, sắp lên máy bay đi Mỹ ngày 18 tháng 2 năm 2010. Ông đã xong thủ tục an ninh phi trường tại sân bay Phổ Đông, Thượng Hải và đã có thẻ lên máy bay, nhưng ông thình lình biến mất trước khi máy bay bắt đầu bay. Cho dù tin tức bị che dấu, người ta tin rằng ông ta đã bị bắt cóc bởi ĐCSTQ và Phòng 610. Âm mưu của ĐCSTQ làm trở ngại cho Thần Vận là quá rõ rệt.

Phân biệt tốt và xấu, công lý trong tâm mọi người

Cuộc trình diễn Thần Vận cho thấy vũ thuật cổ điển Trung Quốc. Sự chân thiện mỹ là phản ảnh tuyệt đối một nền văn hóa thần truyền. Nó truyền đạt cái hàm nghĩa phong phú tin vào Trời Phật và đức tin rằng con người là một thành phần không thể tách rời của vũ trụ. Trong nửa thế kỷ qua, ĐCSTQ đã tấn công và phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nó đã tiêu hủy tột cùng lý tính, đạo đức và bản chất tiến bộ của nền văn hóa thần truyền này, đã mang đến đại nạn chưa từng thấy cho dân Trung Quốc. Các buổi trình diễn tinh thâm của Thần Vận đã tạo nên một sự nhìn nhận mới hứng khởi về văn hóa Thần truyền Trung Quốc.

Danh tiếng như cồn của Thần Vận tương phản với sự phản đối của ĐCSTQ là đại diện một cuộc chiến giữa thiện và ác. Người có lương tri sẽ có thể phân biệt được rõ rệt giữa hai điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/2/219049.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/25/115581.html
Đăng ngày 05-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share