[MINH HUỆ 23-7-2003] Chiều ngày chúa nhật, tôi ngồi nơi sân thượng để phát chính niệm

Khi tôi bắt đầu tiêu trừ tà ác sau khi tự thanh hoá mình, tôi nhìn thấy vô lượng các đồng tu ngồi trên những toà sen đang tiêu trừ tà ác với bàn tay đứng thẳng của họ trong một không gian vô biên. Mỗi đồng tu đều có hào quang, và toàn thân họ được bao trùm trong những Pháp Luân đang quay và phát ra những ánh kim quang. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy chư Phật, Đạo và Thần ở những cấp khác nhau đang ngồi theo thế hoa sen với những thủ ấn đại liên hoa rất đẹp. Vị Chúa tể chư Phật ở những cấp khác nhau ngồi trên nhiều tầng hoa sen, làm những thủ ấn khác nhau.

Những điều mà Sư phụ dạy cho các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp làm tất cả đều rất quan trọng và tuyệt vời, và chúng ta các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp, già và trẻ, phải để ý phát Chính niệm và làm cho tốt ở mỗi thời. Chúng ta không nên bỏ rơi sự chờ đợi của các chúng sinh và sự cứu độ của Sư phụ của chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/23/106799.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/13/63873.html.

Dịch ngày 18-8-2005, đăng ngày 19-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share