Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và năm nay tôi 86 tuổi. Tôi đã đi một chặng đường dài trên con đường tu luyện của mình. Tôi muốn chia sẻ điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi vào tháng 12 năm 2012. Khi tôi đang dùng máy cày để chở củi đốt về nhà thì đột nhiên máy cày bị lật. Tôi không thể cử động được với cái đầu bị chèn dưới lưỡi cày.

Tôi bị bất tỉnh ngay lập tức. Những người dân làng nhìn thấy tôi và đã gọi xe cấp cứu. Tôi được đưa đến bệnh viện huyện. Khi thấy tôi đang trong tình trạng nguy kịch, vị bác sĩ đã bỏ tôi ngoài hành lang vì ông ấy sợ rằng tôi sẽ chết nếu đưa vào phòng điều trị.

Tôi đã hôn mê trong ba ngày hai đêm. Vì tôi sắp cận kề cửa tử, nên cuối cùng bác sĩ cũng bắt đầu để ý đến tôi một chút. Khi tôi chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, thì Luận Ngữ xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau đó, chủ ý thức của tôi bắt đầu đọc từng chữ từng chữ một. Khi đọc được một nửa thì tôi đã tỉnh lại.

Gia đình tôi nhanh chóng báo với bác sĩ rằng tôi đã tỉnh lại. Tuy nhiên, tôi không thể nhận ra bất cứ ai, cũng như không thể thốt nên lời. Tôi đã ở trong tình trạng sống thực vật và thậm chí không biết rằng mình đang nằm ở bệnh viện. Vị bác sĩ phụ trách nói với gia đình tôi rằng tôi có thể chết hoặc nằm liệt giường trong suốt quãng đời còn lại. Hai mươi ngày sau, tôi được xuất viện mà không được thăm khám hoặc điều trị gì thêm vì họ cho rằng tình trạng của tôi là vô phương cứu chữa.

Ban đầu, lúc gia đình mới đưa tôi về nhà và đặt tôi lên giường, tôi thậm chí không thể lật người lại. Khi họ hàng và bạn bè đến thăm, tất cả họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ cho rằng tôi hẳn đã tích được đại đức trong kiếp này hoặc kiếp trước nên mới có thể sống sót sau vụ tai nạn. Tôi nói với họ rằng đó là bởi Sư phụ Lý đã cứu tôi.

Tôi nằm liệt giường trong bốn tháng và con dâu tôi đã chăm sóc tôi. Sau đó, tôi đã tỉnh táo hơn nhiều và có thể di chuyển xung quanh. Cụ thể, tôi dần dần có thể ngồi dậy, ra khỏi giường, rồi đứng lên và cuối cùng đi được vài bước.

Tôi nói với chồng tôi rằng: “Ông đã chi hàng chục ngàn nhân dân tệ cho việc chăm sóc y tế, nhưng chẳng ích gì. Nếu Sư phụ không chăm sóc tôi thì tôi đã không thể qua khỏi. Tôi quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là điều duy nhất có thể giúp tôi. Xin ông đừng can nhiễu tôi và hãy ủng hộ tôi tu luyện”.

Từ đó trở đi, tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Khi đứng không vững, tôi dựa vào vật nào đó hoặc ngồi xuống. Khi thiền định, tôi bắt đầu ngồi 10 phút, rồi cố gắng kéo dài đến 15 phút, rồi 20 phút. Thời gian ngồi thiền kéo dài hơn từng ngày. Tôi có thể cảm thấy rằng Sư phụ luôn dõi theo tôi và thanh lọc cơ thể tôi. Tình trạng của tôi cải thiện mỗi ngày. Một tháng sau, tôi đã có thể luyện được tất cả năm bài công Pháp.

Sau bốn tháng, tôi có thể xoay sở tự làm vài việc lặt vặt. Sáu tháng sau, tôi có thể lên núi chặt củi, cắt cỏ, v.v… Từ lúc xuất viện về nhà đến nay, tôi không hề tiêm hay uống bất cứ loại thuốc nào, hoặc tiếp nhận bất kỳ sự điều trị nào khác. Tôi nhẩm Pháp của Sư phụ mỗi khi có cơ hội.

Đại Pháp đã cứu mạng và cải biến tôi! Tôi đã hồi phục hoàn toàn và trở lại trạng thái bình thường. Thậm chí, tôi còn tìm thấy tờ giấy xuất viện có ghi dòng chữ: “Bà ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch và có thể chết hoặc ở trong tình trạng thực vật nếu sống sót”.

Một năm sau, tôi trở lại bệnh viện huyện để gặp vị bác sĩ điều trị cho tôi sau vụ tai nạn. Việc đầu tiên là tôi yêu cầu anh ấy xem lại hồ sơ bệnh án trước đây của tôi: chụp CT, siêu âm, v.v… Các xét nghiệm cho thấy não của tôi bị thương tổn, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Kết quả là tôi bị mù mắt phải. Cột sống, xương chậu và xương đùi tôi đều bị gãy.

Vị bác sĩ xem đi xem lại nhiều lần những kết quả xét nghiệm này. Sau mọi việc, cuối cùng tôi đã hoàn toàn bình phục. Ông ấy không thể tin rằng người đang đứng trước mặt ông chính là người mà ông cho rằng đã ở trong tình trạng nguy kịch, khả năng sống sót không nhiều. Tôi đã hoàn toàn bình phục sau tất cả mọi việc xảy ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/7/394262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/2/180925.html

Đăng ngày 23-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share