Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2020] Bà Trương Thục Hà – một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 3 năm tù vào ngày 19 tháng 5 năm 2017. Tòa Trung thẩm Thiết Lĩnh đã giữ nguyên bản án, sau đó bà bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 26 tháng 9 năm 2017.

Đây là lần thứ 6 bà Trương bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Tính đến khi bà được trả tự do vào tháng 12 năm 2019, bà đã bị giam giữ tổng cộng là 11 năm 9 tháng.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp những người theo tập vào tháng 7 năm 1999, một lượng lớn học viên đã bị bắt giam, bỏ tù và tra tấn.

Bà Trương 55 tuổi sống ở quận Thanh Hà, thành phố Thiết Lĩnh. Từ khi bà tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã trở thành một người tốt và có được sự tôn trọng từ gia đình, hàng xóm và đồng nghiệp. Bà cũng có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng của mình.

Bị tước đoạt tự do thân thể

Vì là một học viên Pháp Luân Công mà bà Trương đã bị tước đoạt sự tự do của bản thân và bị bức hại rất nhiều lần từ năm 1999 đến năm 2013.

Nhà bà đã bị lục soát, và bà đã bị bắt giam. Bà bị bỏ tù 5 năm và bị bắt giam 3 lần ở một trại lao động, tổng cộng là 8 năm 275 ngày. Khi bà Trương bị tra tấn vì tín ngưỡng của mình, đồng thời chồng bà không thể chịu đựng được áp lực và buộc phải ly dị bà. Ngay cả khi người mẹ của bà đau buồn mà qua đời thì bà Trương vẫn không thể về thăm.

Vì đi phát các tờ lịch Minh Huệ, bà Trương lại bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2016. Sau khi Tòa án Thanh Hà kết án bà 3 năm tù, bà đã bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

Bị ngược đãi về thân thể

Sau khi bà Trương đến Khu 4 của Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, các quan chức đã cố bắt bà viết các tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà đã phải lao động không lương vào ban ngày, và bị tẩy não vào buổi tối. Hai tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi bà. Vào ban đêm, bà phải ngủ ở trên sàn lạnh.

Vương Mai là một trong những tù nhân nói với bà Trương rằng: “Tôi là một tội phạm và tôi đã mất hy vọng vào cuộc đời. Nếu bà không muốn viết những tuyên bố đó [để từ bỏ Pháp Luân Công], tôi sẽ quỳ trước mặt bà và lạy cho đến khi hai đầu gối tôi chảy máu mới thôi”. Bà Trương đã dao động và chép một bản tuyên bố.

Sau đó, bà Trương đã hối hận trước hành động này, một số tù nhân đã đánh và chửi bà. Khương Tú Hoa đã đánh vào mặt bà và bắt bà ngồi xổm ở tư thế tập võ. Trong khi Trương Văn Anh thì túm tóc bà và vừa cấu véo vừa đập mạnh đầu bà vào một khung kim loại. Khi một nhân viên quản lý nhà tù đến kiểm tra, bà Trương đã tố cáo sự việc này. Một nhân viên khác tên Trương Lộ Lộ, đã rất tức giận và quát bà Trương vì điều này.

Khi bà Trương phàn nàn về những vụ mình bị đánh đập với người quản lý tên Bạch Húc. Bà Bạch đã phủ định điều đó, và tuyên bố rằng băng ghi hình giám sát không xác nhận sự việc trên. Khi bà Trương đề nghị thay hai tù nhân được giao để theo dõi bà, bà Bạch đã trả lời rằng: “Bà biết đấy, những người mới chỉ có thể tồi tệ hơn- đó là quy định ở đây”.

Kể từ đó, bà Bạch đã gây nhiều sức ép hơn đối với bà Trương khi ra lệnh cho một tù nhân liên tục theo dõi bà. Tù nhân này bắt bà phải đứng hoặc ngồi xổm, và không cho phép bà trở về phòng giam trước 9 giờ tối.

https://www.minghui.org/mh/article_images/2012-8-1-cmh-pohai-kuxing-drawing-04–ss.jpg

Phác thảo cách thức tra tấn của Trung Cộng: Đập đầu, đánh đập

Bà cũng không được phép vệ sinh cá nhân hay đánh răng. Khi bà đi vào nhà vệ sinh, tù nhân Trương Văn Anh sẽ đánh đập bà. Cô ta đánh bà Trương ở hành lang hoặc ở bên trong phòng giam. Bà cũng không được phép đi vệ sinh vào ban đêm.

Bị sỉ nhục

Bà Trương bị đi ngoài vào tháng 1 năm 2017. Tù nhân Trương Văn Anh bảo bà đi đại tiện vào chậu rửa của bà. “Cai ngục đã nói rằng bà phải dùng cùng một cái chậu cho đồ ăn và đồ thải”, cô ta nói.

Bà Trương không còn cách nào khác là phải làm theo chỉ đạo đó. Khi bà không có chậu rửa để dùng sau đó, có người đưa cho bà một cái khác. Một lần khác, Trương Văn Anh lại lấy cái chậu mới – ghi tên bà Trương dùng nó để xả nước bồn cầu. Bất chấp sự sỉ nhục của Trương Văn Anh, bà Trương vẫn đối xử tốt với cô ta và tình hình sau đó đã được cải thiện.

Tù nhân Vương Mai thường chửi bà Trương và bắt bà nói những điều xúc phạm đến người sáng lập Pháp Luân Công. Tù nhân này dùng dép đập vào mặt bà. Một lần khác, cô ta còn cấm bà Trương không được đắp chăn khi ngủ. Khi bà Trương viết giấy để tố cáo về hành vi sỉ nhục này, Vương Mai đã ngăn không cho bà viết.

Sức khỏe yếu

Việc tra tấn lên thể xác và tinh thần đã khiến cho sức khỏe của bà Trương giảm sút. Bà bị chẩn đoán mắc bệnh tim và huyết áp cao.

Vào sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, bà bị méo mặt phải, và bà không thể nhắm được mắt trái. Sau khi khám sức khỏe, bà bị chẩn đoán là tai biến vì huyết áp cao.

Khi bà Trương nói với nhân viên Trương là tù nhân Vương Mai đã ngược đãi bà như thế nào, nhân viên này đã thay một tù nhân khác là Tôn Đồng Xuân. Bà Tôn luôn chửi bà Trương mà chẳng có bất cứ một lý do nào.

Bị tẩy não

Bốn tháng trước khi bà Trương mãn hạn tù, bà từ chối làm các việc lao động. Người quản lý khu là Đường Nham bảo bà đến văn phòng và ra lệnh cho bà phải ngồi xổm trong khi nói. Bà Trương không nghe theo và kết quả là bà ta đã ra lệnh cho bà phải ngồi trước tất cả các tù nhân để họ sỉ nhục bà.

Bà cũng bị giam ở một nhà kho trên tầng 2 để tẩy não. Như một hình thức trừng phạt tập thể, hơn 10 tù nhân cùng phòng giam với bà đã bị ngăn không cho mua đồ ăn. Hơn nữa, các lính canh cũng hạn chế họ xem ti vi và ra lệnh cho họ phải ngồi trong một thời gian dài.

Khi bà Trương từ chối tham giam buổi tẩy não vào ngày hôm sau, các tù nhân đã lôi bà tới. Đó là vào tháng 8, phòng kho này vừa nóng vừa ẩm. Ngày hôm sau, bà Trương không được phép vệ sinh cá nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/8/398718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/29/183001.html

Đăng ngày 20-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share