Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2019] Một cụ ông 77 tuổi đang trong tình trạng nghiêm trọng trong khi bị giam giữ chỉ vì có đức tin vào Pháp Luân Công – một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Ông Tằng Gia Khang – một kỹ sư cao cấp đã nghỉ hưu từng làm việc ở Công ty Lốp cao su Quảng Châu ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Sau khi cảnh sát buộc tội ông sử dụng điện thoại của mình phát sóng wifi để phổ biến thông tin về Pháp Luân Công, ông đã bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Huyết áp của ông cao đến mức nguy hiểm sau khi ông bị ngược đãi ở trại tạm giam số 1 Quảng Châu. Huyết áp cao bất thường đã làm tổn hại đến tim, thị lực và thính giác của ông.

d5f63f48ec64da3ea8daeaeea2f674b9.jpg

Ông Tằng Gia Khang

Hơn 20 năm trước, ông Tằng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và từ đó trở đi ông luôn khoẻ mạnh. Nhưng chỉ một tháng sau khi bị bắt, một lính canh ở trại tạm giam đã gọi điện cho gia đình ông cảnh báo với họ chứng huyết áp cao bất thường và những vấn đề sức khỏe khác của ông.

Trong một lần khám sức khỏe vào giữa tháng 9, ông Tằng được chẩn đoán bị tăng huyết áp ở cấp độ 3 (nhóm nguy cơ cao), cùng triệu chứng: tâm nhĩ trái mở rộng, suy van hai lá, suy van động mạch chủ, suy tim giai đoạn một, và xơ cứng động mạch vành.

Ban quản lý trại giam sau đó đã theo dõi huyết áp của ông Tằng hai lần mỗi ngày. Ông được đưa đến bệnh viện thêm 3 lần nữa và huyết áp tâm thu của ông vẫn lên đến 200mmHg mỗi lần đo.

Chứng huyết áp cao đã làm tổn hại đến chức năng thị lực và thính lực của ông Tằng. Mắt phải của ông gần như không nhìn thấy gì, kèm theo mắt trái thì bị mờ. Hai tai ông không nghe được nhiều và ông không còn khả năng giao tiếp hiệu quả với luật sư của mình.

Ông Tằng bị giam chung với hơn 20 người khác và ông phải nằm nghiêng trên sàn bê tông khi ngủ. Sàn được xả nước hai lần một tuần và không bao giờ khô. Ông cũng không được phép sử dụng nước nóng.

Trường hợp của ông Tằng đã được chuyển đến Tòa án Quận Châu Hải. Hiện tại, ông đang chờ bị xét xử chỉ vì tín ngưỡng của mình.

Các các nhân trong Sở Công an Quảng Châu chịu trách nghiệm trong việc bức hại ông Tằng Gia Khang:

Phó Cục trưởng: Thái Nguy (蔡巍), phụ trách bộ phận giao thông công cộng: +86- 13902229101, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1960

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Lương Kế Chinh (梁继征), +86-13928883911

Đại đội trưởng Đội 1 thuộc Vụ Pháp chế: Lý Hiểu Minh (李晓明), +86-13924061627

Đại đội trưởng Giám sát thẩm vấn thụ lý án: Tằng Cảnh Sát (曾警察), +86-020-86442291

Cảnh sát thuộc phân cục giao thông công cộng: Phan Tính (潘姓), +86-020-83127657

Bộ phận Pháp chế phân cục giao thông công cộng: cảnh sát họ Bành, +86-020-83113197

Đồn công an tại Trạm ga Hoàng Sa: cảnh sát Thạch, +86-020-83116761

Thẩm phán Toà án Quận Hải Châu: Cổ Tồn Cẩm (贾存锦) cùng trợ lý Lý, +86-020-83005757

Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Huyện Hải Châu: Hứa Vi Quốc (许为国)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/13/397004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/20/182247.html

Đăng ngày 20-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share