Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2020] Cuối tháng 12 năm 2019, năm học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây đã bị kết án từ hai đến bốn năm tù. Con trai của một học viên mặc dù không tu luyện Pháp Luân Công nhưng cũng bị kết án năm năm vì mua đồ dùng văn phòng cho họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hầu hết các học viên bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2019 trong một chiến dịch “trấn áp các băng nhóm tội phạm”. Tuy nhiên, thay vì bắt giữ các thành viên băng nhóm tội phạm thực sự, cảnh sát lại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Bà Ngụy Thanh Lan bị tố giác với cảnh sát vì phát tài liệu về Pháp Luân Công cho ba thanh niên trẻ vào ngày 13 tháng 3 năm 2019. Họ đã đi theo bà Ngụy cho đến khi cảnh sát đến và bắt giữ bà.

11 giờ sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ bà Từ Trân Hoa và tịch thu của bà máy tính, máy in và các tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tìm thấy một bưu kiện trong nhà để xe của bà Từ mà trên đó có thông tin người nhận là con trai bà Lý Vũ Thái, chính vì thế mà khiến bà Lý cùng con trai bị bắt giữ sau đó.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Từ tại Trại tạm giam Thành phố Ưng Đàm và nỗ lực ép bà tiết lộ thông tin về các học viên khác. Do căng thẳng nên bà Từ bị tăng huyết áp và phải được đưa đến một bệnh viện cảnh sát.

Ông Hạ Chuyển Sanh bị bắt và bị lục soát nhà vào khoảng hai giờ chiều ngày 14 tháng 3. Ông cũng bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Ưng Đàm.

Ông Phan Thủy Tài bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Huyện Dư Giang vào ngày 27 tháng 3 năm 2019. Cảnh sát tuyên bố rằng ông đã lắp đặt các chảo vệ tinh cho người khác để nhận tin tức không kiểm duyệt từ truyền thông nước ngoài. Sau đó vài ngày, họ đã quay lại nhà ông để tịch thu các dụng cụ mà ông sử dụng để cài đặt chảo vệ tinh.

Hai chân của ông Phan bị sưng nghiêm trọng sau khi ông bị ngược đãi tại trại tạm giam. Lần bắt giữ này của ông xảy ra chỉ sau một năm được thả khi ông đã mãn hạn ba năm tù vì đệ đơn khiếu nại hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Sau khi anh Hồ Minh, con trai bà Lý Vũ Thái, bị bắt vào ngày 26 tháng 3, bà Lý buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ. Để tìm bắt bà Lý, cảnh sát đã bắt con dâu bà Lý (vợ anh Hồ) ngay tại nhà mẹ đẻ của cô tại thành phố Nghi Xuân, cách thành phố Ưng Đàm khoảng 290 km. Hai con nhỏ của anh Hồ cùng người mẹ vợ già yếu và tàn tật đã quỳ gối trước mặt cảnh sát để van nài họ không bắt giữ vợ anh nhưng vô ích.

Cảnh sát cũng đến tỉnh Chiết Giang, cách đó hơn 320 km để bắt con rể bà Lý. Ngoài ra họ còn đe dọa bắt cả người con trai nhỏ của bà Lý.

Để ngăn việc cảnh sát tiếp tục sách nhiễu người nhà, ngày 18 tháng 6 năm 2019 bà Lý đã chủ động đi gặp cảnh sát.

Cảnh sát sau đó đã nộp hồ sơ vụ việc của bà Lý, con trai bà Lý (anh Hồ), bà Từ, ông Hạ, ông Phan và bà Ngụy lên Tòa án Quận Dư Giang, sau đó hồ sơ tiếp tục được chuyển đến Tòa án Thành phố Quý Khê.

Các học viên bị đưa ra tòa vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 và bị kết án sau đó vài tuần.

Bà Lý bị kết án ba năm tù, con trai bà (anh Hồ) bị kết án năm năm.

Bà Từ bị kết án bốn năm.

Ông Hạ và ông Phan mỗi người bị kết án ba năm và một vài tháng (thời hạn chính xác đang được điều tra).

Bà Ngụy bị kết án hai năm và một vài tháng (thời hạn chính xác đang được điều tra).

Thẩm phán còn phạt mỗi người từ 20.000 đến 40.000 Nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/19/399191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/26/182760.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share