[MINH HUỆ 01-02-2020]

Bệnh dịch thôi thúc tôi mau mau cứu người

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thạch Gia Trang, Hà Bắc

Trong dịp Tết Nguyên đán, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5, nhân cơ hội đi làm hoặc đi thăm họ hàng, tôi đã thuyết phục hàng chục người làm tam thoái, có thể nói là tôi khuyên thoái được nhiều hơn hẳn so với bình thường.

Mùng 2 Tết, tôi về thăm mẹ, trong lúc đi dạo dưới sân chơi của khu dân cư, tôi gặp một người phụ nữ khoảng 70 đang ngồi trên xích đu. Tôi lại gần và nói với bà: “Cháu muốn nói với bà một cách đơn giản mà hiệu quả để tránh được bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán hiện tại”. Bà nói: “Được”. Tôi đã giảng chân tướng cho bà, bảo bà hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, từ trong tâm thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của đảng cộng sản mà bà từng gia nhập, có thể cứu mệnh bảo bình an. Sau đó tôi hỏi bà: Cháu giúp bà thoái nhé? Bà vui mừng đồng ý.

Vào các ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5 Tết, trên đường tôi đi làm, gặp đồng nghiệp, tôi tiếp tục khuyên tam thoái, những người tôi khuyên thoái thường từ ba mươi mấy đến sáu mươi tuổi. Những người quen trước đây từ chối thoái giờ cũng thoái cả rồi. Còn một vài đồng nghiệp vẫn chưa đồng ý thoái. Tôi gặp những người trước đây tôi từng khuyên tam thoái và nói cho họ nhìn nhận của mình về dịch bệnh lần này, nói với họ rằng làm tam thoái có thể bảo bình an, họ đều tin. Tôi còn đề nghị họ khi quay về nhà nói cho con cái họ rằng làm tam thoái có thể bảo bình an, rồi quay lại tìm tôi tôi giúp thoái, họ cũng đều đồng ý.

Khu vực quanh nơi tôi sống vẫn luôn mở cửa cho mọi người đi lại, tôi thường xuyên phát chính niệm để cổng khu dân cư và mỗi cánh cửa điện tử đều được mở, để chúng sinh có thể thấy tài liệu chân tướng, sớm ngày đắc cứu. Chúng sinh được đắc cứu là quan trọng nhất. Gần đây tôi cũng phát được nhiều tài liệu hơn trước. Nhìn thấy con người thế gian đang ở trong mê, mà hoang mang, sợ hãi, thời gian đắc cứu của họ càng ngày càng ít, tự nội tâm tôi cảm thấy lo lắng cho họ. Sư phụ cấp cho tôi năng lực cứu họ, tôi phải cố gắng hết sức cứu tất cả những người mà tôi gặp.

So với những đồng tu hàng ngày kiên trì ở trên đường nói chuyện với những người lạ về chân tướng Đại Pháp, tôi vẫn còn kém xa, vì vậy tôi nhất định phải cố gắng, phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Bên trên là một vài chia sẻ để đồng tu cùng nhau khích lệ. Có điểm nào không phù hợp, mong đồng tu chỉ rõ.

Cứu người trong nạn dịch viêm phổi Vũ Hán

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, yêu cầu đối với các đệ tử Đại Pháp cũng càng ngày càng cao. Hiện tại xuất hiện dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, trách nhiệm cứu người của đệ tử Đại Pháp ngày càng cấp bách.

Tình hình bệnh dịch tại địa khu chúng tôi không quá nghiêm trọng, chính quyền vẫn chưa báo cáo một trường hợp nào bị nhiễm bệnh, tuy nhiên vẫn cảm thấy có chút áp lực. Trước đây, người họ hàng của tôi là cảnh sát không nguyện ý nghe chúng tôi giảng chân tướng về Đại Pháp, càng không chấp nhận đài truyền hình Tân Đường Nhân, nhưng hiện tại anh ấy nằm ở nhà tôi xem các chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân cũng không nói một câu nào nữa rồi. Anh nói rằng, cảnh sát hiện tại vô cùng bận rộn, hàng ngày đều phải lên phòng cảnh sát địa phương trình báo tình hình đi lại của người dân. Họ cũng hy vọng Đại Pháp có thể cứu người, giúp họ có thể bình an tránh được nạn này.

Hiện tại, phát tài liệu chân tướng ở các khu dân cư cũng dễ hơn nhiều rồi, ở đây 6 -7 giờ tối có rất ít người đi lại, dán những tài liệu chân tướng cũng không còn tâm trạng căng thẳng như trước. Tôi thật lòng hy vọng mọi người đều có thể đọc được tài liệu giảng chân tướng và được cứu độ, những ai chưa minh bạch chân tướng thật đáng thương.

Hy vọng rằng các đồng tu Đại Lục có thể tích cực hành động, bắt kịp thời gian giảng chân tướng cứu người.

Bạn bè tôi chủ động tiếp nhận chân tướng

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

Hiện tại virus corona Vũ Hán bùng phát nghiêm trọng, bản thân tôi cảm thấy, con người càng ngày càng dễ liễu giải chân tướng. Cuối năm vừa rồi, tôi đến thăm nhà người quen và giảng chân tướng, rất nhiều người đều tam thoái, có người còn chủ động đề nghị thoái đoàn giúp cho con của họ, có người còn nói: “Trước đây trong tờ tài liệu của các bạn có nhắc đến những thiên tai thảm hoạ như này, lúc đó tôi còn không tin, nhưng bây giờ đều tin cả rồi.”

Hy vọng đồng tu chúng ta trân quý thời gian, cùng nhau nắm bắt từng giây từng phút giảng chân tướng cứu người!

Giữ ngữ khí đúng mực khi giảng chân tướng trong tình hình hiện tại

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

Virus corona Vũ Hán vô cùng nguy hiểm, mức độ lây lan nhanh chóng, khiến mọi người đều vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, vào lúc mạng người quan trọng này, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc không thực thi những biện pháp tích cực, quả quyết và hiệu quả để ngăn chặn kiểm soát, mà trái lại che giấu dịch bệnh, đưa ra những phản ứng tiêu cực, lại còn phong tỏa thành phố, nhà dân, đặt con người vào chỗ chết cũng không quản, khiến lòng dân tuyệt vọng!

Tại thời khắc quan trọng này, đệ tử Đại Pháp chúng ta càng nên nhanh chóng giảng chân tướng cứu người. Con người lúc này tuyệt đại đa số đều bằng lòng nghe chân tướng, tìm kiếm sự bảo hộ của Thần Phật. Tuy nhiên chúng ta cũng cần ý thức được những gì nên nói và không nên nói, đặc biệt không nói những câu quá tuyệt đối khi giảng chân tướng. Có một đồng tu là y tá, đã nhắc nhở chúng tôi về cách nói “đại đào thải cuối cùng của nhân loại” và những cách nói tương tự khác sẽ có thể dễ khiến mọi người có cái nhìn sai lệch về Đại Pháp.

Chúng ta cần phải hiểu tâm thái của người thường, giảng chân tướng bằng ngôn ngữ phù hợp, lý trí, trí huệ cứu chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/1/疫情催我快救人(大陆反馈四则)-400584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/5/183097.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share