Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-02-2010] Đêm qua tôi nằm mơ, trong mơ có một suy nghĩ dẫn dắt tôi đến nơi nào đó đang diễn ra Pháp hội, và ngay lập tức tôi đã có mặt ở đó. Khi mở cửa, tôi rất ngạc nhiên với những gì mình nhìn thấy: Phía trước và hai bên trái phải đều là các đệ tử Đại Pháp, có cả những người tôi quen và không quen biết. Tôi thấy ở phía bên phải có đồng tu vừa ăn hoa quả lại vừa tán gẫu những chuyện vụn vặt trong gia đình; phía trước có rất nhiều đồng tu đang ngồi, họ vừa ngồi nghiêng ngả vừa cắn hạt dưa; đồng tu bên trái thì trùm chăn ngủ, trong đó có đồng tu M.

Đồng tu M khá thân với tôi. Chúng tôi cùng làm tài liệu chân tướng và hỗ trợ công việc điều phối. Lúc ấy tôi nóng nảy nói: “Làm sao mà giờ này chị còn ngủ được?” Đồng tu M nói: “12h đêm tôi mới đi làm”. Tôi hiểu rằng đi làm mà cô ấy nói là đi làm tài liệu. Tôi liền nói: “Vậy lúc không đi làm thì chị cũng không thể giải đãi.”

Lúc đó có một âm thanh vang lên: “Ai cho cô ta đến? Có ai thông báo cho cô ta đâu cơ chứ!” Tôi nói: “Là Sư phụ đưa tôi đến đây”. Tôi đi đến giữa hội trường nói với họ: “Đệ tử Đại Pháp là danh hiệu vĩ đại, Pháp hội cần phải thánh khiết, làm sao các bạn có thể không nghiêm túc như vậy!”

Sau khi tỉnh dậy tôi nhận ra rằng nhiều đồng tu coi dịp Tết này thành kỳ nghỉ lễ, thậm chí còn hòa vào với người bình thường. Ngày lễ, khi bạn bè và gia đình gặp nhau, đó đều là cơ hội để chúng ta giảng chân tướng.

Mà dịp Tết năm nay không giống với những năm trước, dịch bệnh viêm phổi bùng phát, ngoài Vũ Hán còn có hàng chục thành phố khác bị phong tỏa. Nhiều tỉnh và thành phố cũng rơi vào tình trạng căng thẳng, thiết quân luật, hạn chế đi lại, hoặc thậm chí cấm đi ra ngoài; trên đường rất ít nhìn thấy người, ngẫu nhiên gặp được người cũng vội vàng lướt qua, điều này ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng.

Nhưng cứu người là có nhiều cách, chúng ta có thể đến các khu dân cư, thành lập các nhóm đi phát tài liệu chân tướng đến từng nhà, dùng tâm thái thuần chính đưa những cuốn sách nhỏ “Chúc bạn bình an” hoặc để vào cửa nhà mọi người. Chúng ta cũng có thể tặng cuốn “Chúc bạn bình an” cùng với tuần san Chân tướng (Số 97) của Minh Huệ, cũng như các tài liệu chân tướng khác.

Con người mà, những đồ vật may mắn, cát tường có thể bảo mệnh thì ai ai cũng tiếp nhận. Quan trọng là trong tâm ý và tâm thái của chúng ta phải là: “Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi đi cứu các bạn”. Chỉ cần dùng một niệm này là có thể khởi tác dụng chủ đạo, có thể đạt hiệu quả cứu người.

Chúng ta nhất định không được giải đãi, càng không thể lẫn lộn với người thường. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh;” (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)

Chúng ta là đệ tử của Sư tôn, phải chiểu theo những lời dạy của Sư tôn mà làm. Nhất định phải cứu người trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy ra khỏi nhà đi cứu chúng sinh. Nếu chúng ta không cứu họ, họ sẽ bị những lời dối trá và virus cướp đi sinh mệnh. Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là phải giúp tất cả chúng sinh minh bạch chân tướng, giúp chúng sinh thấy được chân tướng.

Nếu có chỗ không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/5/400757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183151.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share