Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2020] Trong hai ngày của tháng 7 năm 2019, có đến 35 học viên Pháp Luân Công ở bốn thành phố của tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ chỉ vì đức tin của họ. Tại thời điểm viết bài viết này, 7 người trong số họ vẫn còn bị giam giữ và đang phải đối mặt với việc bị truy tố nặng hơn vì tín ngưỡng của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bảy học viên này, đều là các công dân của thành phố Đại Liên, đã bị bắt giữ hôm mùng 9 và 11 tháng 7 năm 2019. Họ hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Đại Liên. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của họ lên viện kiểm sát.

Bà Ngô Xuân Hoa, 57 tuổi, bị các cảnh sát từ Đồn Công an Thất Hiền Lĩnh bắt vào tối ngày 9 tháng 7 năm 2019. Sau khi lục soát nhà bà, cảnh sát đã khóa cửa nhà của bà lại và cử một người ở lại gần nhà bà để theo dõi xem liệu có học viên địa phương nào khác đến nhà bà hay không.

Đêm khuya hôm đó, gia đình bà buộc phải vào nhà qua cửa sổ khi họ trở về nhà.

Cảnh sát đã đe dọa gia đình bà Ngô rằng bà sẽ phải nhận bản án nặng hơn nếu gia đình bà thuê luật sư để đại diện cho bà và nhờ các học viên địa phương khác đến giúp giải cứu bà.

Cảnh sát còn lừa dối gia đình bà rằng bà Ngô đã bị một học viên bị bắt khác là ông Phan Học Minh, 62 tuổi, khai báo. Thế nhưng ông Phan còn bị bắt sau bà Ngô, vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Bà Dương Bình, 53 tuổi; bà Tạ Huệ Hiền, 72 tuổi; bà Phan Thục Phượng, 64 tuổi; và bà Lương Thánh Mai, 69 tuổi cũng đã bị bắt giữ vào hôm mùng 10 tháng 7.

Bà Vu Anh Hoa, 70 tuổi bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 7 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/8/398706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182211.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share