Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2019] Một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà của một cư dân ở Thiên Tân ngày 9 tháng 7 năm 2019 và bắt giữ cô chỉ vì cô tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Một vài ngày sau đó, hai đứa con và mẹ chồng của cô Chu Thu Trân đã tìm cách để cô được trả tự do. Cảnh sát nói với họ rằng, “Tôi biết gia đình bà đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Nhưng chúng tôi có thể thả cô ấy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của cô ấy”.

Con gái cô Chu đỗ vào một trường đại học không lâu sau khi cô bị bắt. Một học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã giúp cháu chuẩn bị đồ đạc và cháu đã rời nhà để đến trường học vào tháng 9 năm 2019.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, cô Chu, một góa phụ, đã bị Tòa án Quận Ninh Hà kết án 8 tháng tù. Con trai cô, vẫn còn nhỏ, và mẹ chồng cô đang phải vất vả để tự lo cho bản thân mình.

Cảnh ngộ của gia đình cô Chu

Chồng cô Chu mắc bệnh viêm gan B vào năm 1997. Họ đã phải tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình để chữa bệnh, nhưng bệnh tình của chồng cô vẫn không khỏi. Anh ấy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Một người hàng xóm sau đó đã giới thiệu Pháp Luân Công cho họ. Bệnh viêm gan của anh đã biến mất một vài tháng sau khi anh tập Pháp Luân Công. Chứng kiến những thay đổi của chồng, cô Chu cũng bắt đầu tập.

Sau khi ĐCSTQ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, các quan chức làng đã thường xuyên sách nhiễu hai vợ chồng và ép họ từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Chồng cô Chu rất lo sợ và bệnh viêm gan B của anh đã tái phát. Anh đã qua đời một vài năm sau đó.

Cô Chu đã làm vài công việc bán thời gian để nuôi hai đứa con và chăm sóc mẹ chồng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/29/397953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/12/182147.html

Đăng ngày 05-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share