Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2019] Năm 2020 ghi dấu 25 năm xuất bản cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Công đã được xuất bản vào năm 1995. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, người dân liên tục bị bức hại chỉ vì thực hành môn tu luyện truyền thống này. Ngay cả đọc sách Chuyển Pháp Luân tại nhà cùng các học viên khác cũng có thể bị kết tội.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, một số lượng không kể xiết các học viên đã bị giam giữ, bị cầm tù và bị tra tấn.

Bắt giữ theo nhóm

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, trong khi các học viên ngoài 60, 70 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây đang cùng nhau đọc sách thì hơn 30 cảnh sát ở huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ 10 người họ. Hầu hết các học viên đã được thả tại ngoại do tuổi cao, nhưng ba học viên là bà Á Lan, bà Từ Minh Hiệp và bà Tiêu Bính Lan—vẫn bị giam giữ kể từ khi bị bắt giữ hồi tháng 7, và tám học viên đang phải đối mặt với việc bị viện kiểm sát địa phương truy tố.

Một trong các thủ phạm chính chịu trách nhiệm cho các vụ bắt giữ và giam giữ này là Tả Thương Huân, đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa Kỳ Sơn, đồng thời là phó trưởng phòng của Phòng 610 Kỳ Sơn. Ngoài việc chỉ đạo bắt giữ 10 học viên này, Tả còn ra lệnh giam giữ các học viên và chịu trách nhiệm trong việc cấm họ được thăm thân.

Lợi dụng các mối quan hệ để tống một học viên không đủ điều kiện tiếp nhận vào Trại tạm giam

Các vụ bắt giữ theo nhóm đã được thực hiện theo chỉ thị của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Kỳ Sơn, Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa. Tả giữ các vị trí tại cả Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa, trước giờ đặc biệt tàn nhẫn khi đối xử với các học viên.

Ngày 10 tháng 7, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Từ Minh Hiệp và bắt giữ bà. Họ đạp cửa mạnh đến vỡ nát cả kính ở cửa. Họ đã tịch thu những vật dụng cá nhân liên quan đến Pháp Luân Công. Ngày 12 tháng 7, Tả cùng hơn 10 cảnh sát của Đồn Cảnh sát Phượng Minh đã một lần nữa lục soát nhà bà Từ. Họ đã yêu cầu một thợ khóa mở cửa phòng của con dâu bà Từ và tịch thu hai máy tính, một máy in cùng các sách Pháp Luân Công.

Sau khi bị ngược đãi tại một khách sạn ở huyện Kỳ Sơn trong 13 ngày, kết quả kiểm tra sức khỏe của bà Từ không đủ điều kiện và trại tạm giam Phù Phong đã từ chối tiếp nhận bà. Tuy nhiên, nhờ các mối quan hệ của mình, Tả đã nhờ giám đốc Sở Cảnh sát Phù Phong ký giấy tờ để bà Từ được tiếp nhận vào trại tạm giam.

Hiện sức khỏe của bà Từ rất yếu. Được biết bà sẽ sớm bị chuyển tới trại tạm giam Kỳ Sơn và bị Viện kiểm sát Kỳ Sơn buộc tội.

Một học viên khác bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 là bà Tiêu Bính Lan. Sau khi bắt giữ bà Tiêu tại nơi ở của bà ở thị trấn, cảnh sát đã đưa bà về quê nhà, nơi mà bà đã không còn sinh sống ở đó trong nhiều năm, để tịch thu các đồ cá nhân. Trong khi bà bị giam giữ, lính canh đã treo bà lên và không cho bà sử dụng nhà vệ sinh, bắt bà phải vấy bẩn ra quần áo. Sau đó, lính canh còn cười nhạo để làm bẽ mặt bà. Hiện bà Tiêu đang bị giam giữ tại trại tạm giam Kỳ Sơn và chuẩn bị bị Viện kiểm sát Kỳ Sơn buộc tội như bà Từ.

Cấm thăm thân

Ông Thẩm Hồng Kỳ, chủ một cửa hàng thiết bị đã bị nhân viên Phòng 610 Kỳ Sơn, Đồn Công an Phượng Minh, Đồn Công an Mạch Hòa Doanh bắt giữ. Họ đã lục soát cửa hàng và nhà ông, rồi tịch thu các đồ đạc cá nhân. Họ giam giữ ông ở một khách sạn và tại đó ông đã bị tra tấn và bị thẩm vấn trên một chiếc ghế sắt trong bốn ngày bốn đêm.

Sau khi ông Thẩm bị bắt giữ, gia đình ông đã không nói cho người mẹ 90 tuổi của ông biết vì họ sợ bà không thể chịu đựng được cú sốc lớn như vậy. Cuối cùng, bà cũng nghe được tin này, bà không thể ngủ được và cầu xin gia đình để được tới thăm ông. Sau đó, bà bị đột quỵ và phải nhập viện. Trong tình trạng người mẹ già lâm vào cơn thập tử nhất sinh và liên tục gọi con trai mình, gia đình bà đã đề nghị Tả và Kim Tiểu Bằng ở Đồn Công an Phượng Minh cho phép gia đình được thăm thân nhưng vẫn bị khước từ.

Kiệt sức vì đau buồn, mẹ ông đã qua đời vài ngày sau đó. Viện Kiểm sát Kỳ Sơn chuẩn bị buộc tội ông Thẩm chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Tám cư dân tỉnh Thiểm Tây phải đối mặt với cáo trạng chỉ vì cùng nhau đọc sách về đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/31/397968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/15/182192.html

Đăng ngày 06-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share