[MINH HUỆ 05-06-2008] Thay đổi của thiên khí đã mang đến những trận mưa tuyết nặng nề, dịch bệnh chân-tay-miệng, động đất dữ dội, và ngập lụt ở Trung Quốc. Ngày 1 tháng Sáu 2008, 37, 600, 000 người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đoàn thể liên quan. Tôi tin rằng những tai họa mới đây đang cảnh báo con người sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần.

Gần đây tôi nhận thấy có nhiều người bị nhiễm độc bởi những luận điệu tuyên truyền dối trá của cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đang phát sóng có tên “Vĩ đại, Trong sáng, Liêm khiết”. Những người này chối bỏ, phản ứng và thậm chí hủy hoại tài liệu giảng sự thật mà các bạn đồng tu chúng ta đã làm ra với bao thời gian và công sức. Cứu độ chúng sinh rất khẩn cấp. Để có thể vạch trần một cách hữu hiệu những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và có thể phục vụ cho việc cứu độ chúng sinh một cách tốt hơn, tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình về việc giảng sự thật mặt đối mặt.

Tôi biết nhiều bạn tu ở các nơi đã thực hiện rất tốt công việc phân phát tài liệu giảng sự thật, như sản xuất các bản sao của Cửu Bình, tuy vậy giảng sự thật trực diện vẫn chưa phải là nhiều. Một học viên cho rằng lí do là vì mỗi người có một con đường tu luyện khác nhau. Một học viên khác lại cho rằng mình chưa biết cách làm và tâm tính của mình vẫn chưa đủ để giảng sự thật trực diện. Một số học viên nghĩ rằng giảng sự thật trực diện rất là khó; họ thiếu tự tin. Với rất nhiều chấp trước sợ hãi và lo lắng, họ sợ rằng mình sẽ bị bắt nếu như họ giảng sự thật không được tốt cho quần chúng. Có một số học viên cảm thấy nản sau khi thử một số lần và họ không muốn tiếp tục thực hiện nữa. Họ mong để việc giảng sự thật trực diện cho học viên khác, còn bản thân mình thì thực hiện những công tác mà mình thấy thoải mái và quen làm.

Sư Phụ giảng trong “Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân”:
“Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng rõ sự thật. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng chân tượng, như hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.”

Giảng chân tượng trực diện cũng là một quá trình hướng nội tìm kiếm và loại bỏ chấp trước, nâng cao tâm tính, và thể hiện uy đức của mỗi người. Hiện nay, cứu độ chúng sinh rất cấp thiết và cũng rất khó khăn. Trong quá trình giảng sự thật trực diện, bạn có thể dễ dàng nhận thấy vấn đề mà người đó vướng mắc. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, rất nhiều người đã đọc tờ truyền đơn của chhúng ta, nhìn thấy cờ phướn, nhận được tin nhắn trên điện thoại cầm tay và nghe những cuộc điện thoại giảng sự thật, tuy vậy, họ vẫn còn những câu hỏi. Khi giảng sự thật trực diện, chúng ta có thể phát chính niệm với cự li gần để giải thể các thành phần tà ác đang thao túng, can nhiễu con người hiểu Pháp. Khi tất cả những yếu tố này được dọn xong, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật.

Giảng sự thật là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Dù tôi ở đâu, trên một chuyến công tác hay ở địa phương, tôi luôn giảng sự thật cho những người mình gặp mặt.

Quá trình giảng sự thật cho con người là một quá trình mà qua đó chúng ta có thể hướng nội tìm kiếm, nâng cao tâm tính, và vứt bỏ các loại chấp trước con người. Đôi khi, tôi có những suy nghĩ xấu, khiến cho tôi nghi ngờ bản thân mình khi giảng sự thật, như “Liệu mình có thể giải thích sự thật một cách rõ ràng không?” “Liệu có ai báo cảnh sát không?”, “Nếu họ từ chối nghe mình thì sao?” và các loại tâm sợ hãi, lo lắng khác và các chấp trước danh tiếng. Bất cứ khi nào những chuyện như vậy xảy đến hay khi tôi trở nên do dự về những điều mình đang làm, tôi đều dùng Pháp để chính lại bản thân. Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi ở đây để cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ nguyện của mình và hỗ trợ Sư Phụ trong Chính Pháp. Tôi không thể thờ ơ với chúng sinh khi thấy họ trong cơn nguy hiểm. Tôi không thể ích kỉ, tôi phải lo lắng cho sự an toàn của chúng sinh. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ để làm sạch can nhiễu, và xin Sư Phụ gia trì cho tôi. Bằng cách như vậy, tôi có thể luôn đạt được kết quả tốt. “Tu tại tự kỉ, công tại Sư Phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Khi chúng ta thật sự có mong muốn mạnh mẽ cứu người, Sư Phụ sẽ giúp đỡ chúng ta.

Tôi có một người bác là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gần bốn mươi năm. Bác đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não. Dù bác có biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc tồi tệ, bác vẫn không tin tưởng vào bất kì điều gì khác. Bác cũng nghĩ là Pháp Luân Công dính dáng đến chính trị và có vấn đề với “tam thoái”. Tôi đã nói chuyện với bác về việc thoái Đảng nhiều lần, và tôi cũng luôn hướng nội tìm kiếm, tìm hiểu đâu là vấn đề then chốt đã ngăn chở bác chấp nhận sự thật. Sau khi nói chuyện với bác đến lần thứ bảy thì bác thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khi lần đầu tiên giảng sự thật trực diện, tôi chỉ có thể nói chuyện với từng cá nhân. Nhưng bây giờ tôi có thể giảng sự thật cùng lúc với cả nhóm người.

Một ngày khi tôi ở một chợ nông trại, tôi đã chứng kiến nhân viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, của bộ phận quản lí thành phố đã hành hung người dân. Họ tìm những người bán rong và đuổi bắt họ trên phố. Những người chứng kiến đã bộc lộ sự phẫn nộ đối với nhân viên Đảng và nguyền rủa đảng tham nhũng. Khi nhân viên của bộ phận quản lí thành phố đi khỏi, tôi đã giảng sự thật cho hai muơi người ở đó, một cách lí trí, với trí huệ và từ bi. Tất cả họ cuối cùng đều thoái Đảng.

Sau trận động đất ở Tỉnh Tứ Xuyên, cứu chúng sinh đã trở nên ngày càng khẩn cấp hơn bao giờ hết. Tôi đến giảng sự thật với cấp trên của mình ở nơi làm việc, chính cô ấy đã là người báo tôi với cảnh sát trước kia. Tôi nói với cô, “ Bây giờ thiên tai đang theo nhau đến. Chị biết tôi là học viên Pháp Luân Công, chúng tôi đã bị hiểu nhầm và chịu bao đau khổ trong bức hại. Chúng tôi là người tốt, và chúng tôi cứu người trước khi thảm họa xảy đến. Nếu tôi biết thảm họa sẽ xảy ra, chúng ta là đồng nghiệp, tôi không muốn thấy một ai trong cơ quan chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của thảm họa! Chị có nghĩ là tôi nên nói với mọi người về thảm họa hay không ?”

Cô ấy trả lời, “Chị nên nói cho tôi!” Tôi nói, “Nếu tôi ích kỉ, tôi sẽ không nói với chị! Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi cũng đã không phải là một học viên, cũng không phải là một người tu Phật. Tôi đang làm điều này thực sự vì tương lai của mọi người và gia đình, như vậy các bạn có thể thoát khỏi thảm họa. Rất nhiều quan chức cao cấp của Đảng và cảnh sát đã thoái Đảng để được bảo hộ, được an toàn. Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, các bạn không mất gì cả. Bạn không phải trả một xu. Bạn có thể dùng tên hiệu hoặc bí anh để thoái Đảng.” Cô ấy đồng ý. Bây giờ tất cả đồng nghiệp của tôi đều đã thoái Đảng.

Giảng sự thật trực diện là một phần quan trọng trong các phương pháp giảng sự thật đa dạng, giúp quần chúng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên quan. Tôi nghĩ dù các bạn học viên có làm hay không, chúng ta đều có thể tìm ra phương cách giảng sự thật trực diện cho con người và thực hành hàng ngày. Dần dần chúng ta sẽ có kinh nghiệm và năng lực hơn. Trang mạng chia sẻ kinh nghiệm của Minh Huệ có rất nhiều bài viết hay trao đổi về cách giảng sự thật trực diện. Rất nhiều học viên tinh tấn đang thực hiện rất tốt theo nhiều cách khác nhau. Họ giảng sự thật trực diện. Họ cũng có thể sản xuất rất nhiều tài liệu tốt. Chúng ta có thể lựa chọn các hình thức giảng sự thật khác nhau dựa trên tình huống cụ thể của mình, mà không bị dính mắc vào một hình thức giảng sự thật cụ thể nào.

Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ lời của Sư Phụ trong tâm trí, thực sự suy xét tới tương lai của chúng sinh, và vứt bỏ hết thẩy các chấp trước và tự ngã. Các bạn điều phối viên các khu vực khác nhau có thể cộng tác, theo dõi tình huống của từng khu vực để xem xét nỗ lực của chúng ta đã hiệu quả hay chưa, giúp đỡ các bạn học viên chưa có kinh nghiệm cộng tác cùng nhau trong công tác giảng sự thật trực diện.

Làm ơn chỉ giúp những gì chưa đúng đắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/5/179740.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/27/98495.html
Đăng ngày 30-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share