[MINH HUỆ 9-7-2007] Khoảng 2, 000 học viên bị giam bất hợp pháp tại tỉnh Sơn Đông, trong đó khoảng 400 học viên bị cầm tù tại Trại Lao động Cưỡng bách nữ số 2 Sơn Đông. Các bản án tù càng ngày càng dài hơn. Tất cả các học viên từ Duy Hải bị kêu án cho đến 3 năm lao động nô lệ.

Các học viên bị cầm tù trong Trại Lao động Cưỡng bách nữ số hai bị tra tấn và bị buộc làm việc lao động nặng nhọc. Có bốn đội trong trại. Phần đông các người trong các đội đó là học viên, và phần còn lại là những người ghiền xì ke và những người theo tín ngưỡng, tôn giáo. Sự tra tấn mà các học viên đang chịu đựng là càng ngày càng tệ hơn và thời gian làm lao động nô lệ càng kéo dài ra. Các học viên bị buộc thức dậy từ 4 giờ sáng và bắt đầu làm việc lúc 5 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Nhưng, đôi lúc họ phải làm cho đến nửa đêm hoặc 1 giờ sáng. Họ ăn sáng lúc 7 giờ sáng và được cho chỉ 20 phút để ăn và tắm rửa. Cơm trưa chỉ từ 15 đến 20 phút và cơm tối vào lúc 5:30 tối. Da của bàn tọa của các học viên thường bị nức nẻ và nhiễm độc vì ngồi trên ghế cứng. Không được phép dùng gối kê. Các lính canh tịch thu chúng và chửi mắng các học viên nếu họ tìm thấy chúng. Đồ ăn gớm ghiếc. Các tù nhân xì ke không ăn đồ ăn đó. Gia đình họ gửi tiền vào và nhân viên trại sẽ làm đồ ăn riêng. Các học viên được nuôi ăn bằng những món đồ nước mà làm bằng mướp mùi vị rất ghê tởm. Các học viên trước vẫn có thể ăn khi gia đình thăm viếng. Nhưng tòa nhà cho người đến thăm bị kéo xập vào tháng mười 2006. Ngày nay, các thân nhân đi thăm chỉ được cho phép trong nữa giờ đồng hồ và các học viên không thể ăn trong phòng gặp mặt. Tất cả đồ ăn từ bên ngoài đều bị cấm, kể cả một miếng kẹo. Lao động nô lệ khiến cho đau lưng, các học viên bị thiếu đồ ăn dinh dưỡng và có nhiều học viên bị té xỉu. Ngũ trở nên càng khó khăn. Các bản giảm án xuống, trước đây là mười ngày, bây giờ chỉ có hai ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/7/162255.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/26/89934.html
Đăng ngày 5-6-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share