[MINH HUỆ 24-4-2005] Tôi ở ngoại ô Cangxian của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Con gái người hàng xóm của tôi là một học sinh trung học và làm lớp trưởng. Gần đây cô bé đã vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc. Thứ Bảy tuần trước trong khi cô bé ở nhà tôi đã nói với cô bé về bản tính tà ác của Trung Cộng (Đảng cộng sản Trung Quốc) và gợi ý cô bé thoái xuất khỏi Đoàn. Đứa bé hỏi rất nhiều câu hỏi.

Tôi nói với cô bé rằng tôi biết nhiều Đảng viên Trung Cộng. Thành viên của Đoàn và Đội là những người tốt. Tôi đã nói là họ tham gia vào Trung Cộng vì họ bị lừa gạt. Tôi nhấn mạnh rằng họ chỉ đúng là những người tốt khi họ thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của Trung Cộng và loại bỏ cái dấu của con thú để đảm bảo rằng bản tính tà ác của Trung Cộng không còn làm hại họ. Cô bé sau đó có nêu lên những băn khoăn của cô về những chiều hướng xấu nổi lên trong xã hội ngày nay.

Tôi nói với cô bé rằng triết lý lạc hậu và thuyết vô thần của Trung Cộng đã dẫn dắt dân chúng không tin vào “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Thay vào đó lại dạy họ “đấu với trời, đấu với đất, và đấu với người”.

Đứa bé suy nghĩ về những lời của tôi một lúc rồi nói, “Chị à, em hiểu những gì chị nói. Nếu Trung Cộng thực sự chống đối lại vũ trụ và Chúa Trời, thì em cũng không muốn là một thành viên của nó. Để em nghĩ về nó.” Tôi trả lời “Thế là tốt, em có thể đọc thêm về Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản cũng như sự thật về Pháp Luân Công. Chị hy vọng em có thể có lựa chọn đúng”.

Hai ngày sau đó cô ta quay lại gặp tôi và nói “Chị à, em đã quyết định thoái xuất khỏi Đoàn. Em đã thảo luận với giáo viên chủ nhiệm lớp chúng em. Em hỏi là Trung Cộng có tốt không, và cô giáo trả lời là nó đã đồi bại rồi. Sau đó em có hỏi là Pháp Luân Công có tốt không. Cô ấy trả lời rằng Pháp Luân Công rất tốt, nhưng tu luyện rất khó khăn vì một người phải tự kiềm chế cái tâm của mình và trở thành một người tốt. Em nói với cô rằng em có nguyên tắc của riêng mình; Rằng em muốn trở thành một người tốt, và em muốn rút khỏi Đoàn. Và cô bảo em ‘Đến nói chuyện với giáo viên khoa học chính trị’. Sau đó em đến thảo luận với giáo viên dạy môn khoa học chính trị, người cũng nói rằng ‘Trung Cộng đã đồi bại rồi. Cứ thoái xuất khi em muốn.’

Cuối cùng, đứa bé nói với một giọng nghiêm túc “Thoái xuất khỏi Đoàn là lựa chọn của riêng tôi. Ngay cả khi tôi bị bắt hay bị đánh, tôi cũng không sợ”.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/24/100361.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/17/60851.html.

Dịch ngày 18-5-2005, đăng ngày 19-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share