Bài viết của Trần Yan, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2010]
Cả hai vợ chồng tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Một dịp tình cờ gần đây đã nhắc tôi nhớ lại ích lợi thực sự — cho cả tâm và thân — của việc hướng nội tìm. Tôi muốn chia sẻ với mọi người kinh nghiệm này của tôi.

Để giúp đỡ con trai, hai vợ chồng tôi đã lên thành phố để trông nom các cháu. Chúng tôi mang theo tất cả kinh sách của Sư phụ, gồm cả Hồng Ngâm và Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi cũng cầm theo máy MP3 để tập các bài công pháp. Lúc trước chúng tôi từng tham gia một nhóm học Pháp ở địa phương mình. Trong môi trường mới, hai chúng tôi là một nhóm học Pháp nhỏ.

Bên cạnh việc chăm cháu, làm việc nhà gồm cả nấu nướng, mỗi ngày chúng tôi kiên trì học Pháp, tập công, và phát chính niệm. Vì không thể liên lạc với các học viên địa phương ở đây nên tôi vẫn thường xuyên về quê để lấy bài của Tuần báo Minh Huệ.

Ngày 15-01-2010, năm ngày sau khi tôi về quê, khi nói chuyện điện thoại với vợ tôi, tôi biết tình trạng của cô ấy không tốt. Vợ tôi bị hai vết giộp trên các ngón tay do bị bỏng khi nấu nướng. Cô ấy cũng bị hắt hơi, sổ mũi, và các triệu chứng khác của cảm lạnh. Nó giống như một khổ nạn do nghiệp lực. Thêm vào đó, do nhiều nhân tâm mạnh mẽ, môi trường xung quanh vợ tôi cũng đã thay đổi. Sau khi nghe những điều đó, tôi hỏi tình hình vợ tôi lúc buổi sáng khi tỉnh dậy – ám chỉ về việc luyện các bài công pháp vào buổi sáng. Cô ấy nói rằng hàng ngày vẫn dậy sớm. Sau đó tôi hỏi việc học Pháp của vợ tôi. Cô ấy nói rằng việc đó không tốt lắm. Sau đó tôi gợi ý rằng cả hai chúng tôi nên hướng nội tìm nguyên nhân của khổ nạn lần này của vợ tôi.

Sau khi gác điện thoại, tôi bắt đầu hướng nội. Hàng ngày, tôi vẫn siết chặt thời gian cho việc học Pháp. Đôi khi tôi bắt đầu tập công muộn và để sót một bài, thì tôi sẽ tập nốt bài đó trong ngày, tôi cũng thường xuyên phát chính niệm đủ bốn lần một ngày. Liệu chúng tôi có sơ hở gì?

Sau đó đến giờ phát chính niệm. Tôi bắt đầu phát chính niệm, và thêm vào một niệm “Hai vợ chồng tôi là đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi không cho phép Cựu thế lực can nhiễu và bức hại chúng tôi bằng bất cứ lý do nào. Sư phụ mới là người quản chúng tôi.” Tôi cũng phát chính niệm để loại trừ tất cả các nhân tố xấu và để tăng cường chính niệm cho vợ tôi.

Sau khi phát chính niệm, tôi tiếp tục hướng nội và kinh ngạc bởi những gì mình nhận ra. Tôi vẫn tự coi bản thân tinh tấn trong học Pháp và luyện công, trong khi thực tế là tôi đang thực hiện do những động cơ ích kỷ. Do xuất phát điểm không đúng, nên không ngạc nhiên khi tôi bị buồn ngủ khi học Pháp và bị những cơn đau tại vùng thắt lưng hoặc dạ dày trong khi tập công. Tôi đã chỉ chú trọng học Pháp và tập công của bản thân, mà không chú ý tới việc học Pháp của vợ mình. Đôi khi, khi thay tã cho cháu, vợ tôi rất bận bịu và nhờ tôi giúp cô ấy lấy khăn ướt hoặc tã. Tôi đã phàn nàn, lấy cớ đang học Pháp và tập công. Cũng có những lần tôi quát vợ mình và không có Thiện trong lời nói. Tôi đang làm những việc mà một đệ tử không nên làm, đó là không quan tâm đến cảm giác của người khác. Trên thực tế, tôi đang đi trên con đường được an bài bởi cựu thế lực. Điều đó không phải là nguy hiểm sao?

Cùng với những suy nghĩ ích kỷ này, tôi cũng nhận ra chấp trước hiển thị và tâm tranh đấu của mình. Vợ tôi học vấn vốn không cao, khi học Pháp cùng nhau, đôi khi cô ấy muốn chia sẻ những nhận thức của mình để đề cao bản thân. Nhưng thay vì ủng hộ, tôi lại dừng lời cô ấy lại, lấy cớ là “không được làm gián đoạn việc học Pháp”. Tôi cũng thường hiển thị rằng tôi đọc nhanh hơn và tốt hơn cô ấy. Vì điều này mà thỉnh thoảng đã dẫn tới tranh cãi. Kết quả là, chúng tôi học Pháp riêng, điều đó khiến chúng tôi khó khăn để chia sẻ với nhau và cùng thăng tiến. Điều này đã không theo đúng Pháp của Sư phụ đã dạy chúng ta.

Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng,

Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.”

Khi chúng ta không làm theo Pháp, làm sao chúng ta có thể không gặp rắc rối? Tôi đã dồn hết công việc nhà cho vợ mình và, ngoài chấp trước vị kỷ và hiển thị, tôi đã tận dụng tối đa thời gian học Pháp cho riêng mình. Vợ tôi thì khó mà có thời gian để học Pháp, và được tĩnh tâm một mình khi học Pháp. Cựu thế lực đã thực sự lợi dụng rào cản này giữa chúng tôi để bức hại cô ấy, một đồng tu của tôi.

Khi nhận ra những chấp trước này của mình, tôi đột nhiên nhớ tới những lời của Sư phụ:

Thực ra đến tận bây giờ vẫn có một số học viên học Pháp rất kém. Chư vị học Pháp học được tốt hay không, đó chính là bảo đảm căn bản cho việc chư vị tiến về viên mãn [hay không], là bảo đảm căn bản cho việc chư vị có thể thoát thai ra [được không] ” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”)

Qua quá trình xem xét bản thân, tôi đã đào sâu được nhiều chấp trước đã được giấu kín trong một thời gian dài, đó là tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tạo danh tiếng cho bản thân, và chấp trước vào danh, lợi, và dục vọng. Tôi sau đó đã quyết định từ bỏ tất cả những chấp trước này và chia sẻ gánh nặng công việc nhà với vợ mình, để cô ấy có nhiều thời gian hơn học Pháp và đề cao cùng tôi. Khi đó, nhận thức về sự vô ngã, các nguyên lý về Pháp của vũ trụ mới, tuôn chảy toàn thân tôi như một dòng suối ấm áp. Cảm giác tỉnh táo, nhẹ nhàng và khả năng gia tăng đúng là không lời nào tả xiết.

Vào giờ phát chính niệm sáng hôm sau, cơn đau mà tôi từng trải qua ở chân và thắt lưng, cũng như sự buồn ngủ, đều biến mất. Cảm giác đầy sinh lực và sảng khoái, tôi thực sự cảm nhận được những ích lợi của việc hướng nội. Khi gọi điện hỏi vợ tôi xem cô ấy thế nào, vợ tôi nói rằng mọi triệu chứng bệnh của cô ấy đã biến mất.

Qua việc này, tôi đã đi đến nhận thức rằng, bất cứ khi nào chúng ta nghe các học viên khác có khổ nạn hoặc bị vướng phải khổ nạn liên quan đến nghiệp lực, chúng ta đừng quên hướng nội bản thân. Chúng ta cần tìm ra chấp trước của bản thân và từ bỏ chúng. Dùng từ bi và thiện tâm đối đãi với các đồng tu, tất cả các rắc rối đều sẽ được hóa giải.

_______________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/4/217521.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/21/114834.html
Đăng ngày 09-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share