Bài viết của Hoa Hàn

[MINH HUỆ 15-9-2011] Trước kia, có một nha dịch làm sai nha tại một nha môn. Một hôm sáng sớm, anh ta ra ngoài từ rất sớm. Khi đi qua cánh đồng hoang, một người mang rất nhiều tiền theo mình đang đi thì nhìn thấy nha dịch. Người này, thấy nha dịch mang mâu dài bước tới thì sợ rằng anh ta sẽ có ý đồ không tốt với mình, bèn lập tức nấp trong bụi cỏ.

Lúc này, nha dịch cũng không rõ chuyện gì, chỉ nghe thấy trong đám cỏ có tiếng xào xạc, lại không thấy có bóng người gần đó. Anh ta sợ rằng hổ hoặc báo đang trốn trong đám cỏ. Do đó bèn dùng mâu dài đâm loạn vào trong đám cỏ, kết quả đâm trúng người này. Khi gạt đám cỏ ra xem, thì người ấy đã chết. Lúc này nha dịch mới biết là mình đã ngộ sát. Anh ta lấy tiền bạc của người đó và vứt xác vào trong đám cỏ.

Chuyện này không bị ai phát hiện. Nhờ vậy nha dịch trở nên giàu có. Anh ta lấy vợ, vợ anh sinh được một người con gái.

Một hôm, nha dịch này đang đứng ở cổng, đột nhiên nhìn thấy người hôm đó ra ngoài bị anh ta ngộ sát. Anh ta lập tức đóng cửa lại, nhìn trộm sau cánh cửa: Người đó lại bước vào trong nhà người thợ thuộc da đối diện.

Chẳng bao lâu sau, vợ của người thợ thuộc da đã sinh một bé trai. Nha dịch hiểu nhân duyên trong đó, bèn đối xử với người thợ thuộc da rất tốt, chăm sóc, yêu thương con trai của người thợ thuộc da. Sau khi con gái mình lớn lên, nha dịch bèn chuẩn bị gả con gái cho con trai người thợ thuộc da này. Người thợ thuộc da vô cùng thích thú với chuyện thông gia này, bèn yêu cầu con trai phải hiếu thuận với nha dịch như hiếu thuận với cha mẹ mình vậy.

Một lần nọ, đúng vào ngày hè, thời tiết nóng bức, nha dịch uống say, nằm ngủ trên giường. Mồ hôi trên người không ngừng túa ra. Con trai của người thợ thuộc da hầu hạ bên cạnh, dùng dao cạo nhẹ những giọt mồ hôi trên người nha dịch. Nha dịch vì say rượu, hồ đồ, thấy trên người mình có thứ gì đó cứ động qua động lại, cho rằng muỗi hoặc côn trùng, bèn dùng tay đập. Không ngờ, tay của nha dịch đập vào sống lưng của dao, do vậy con dao cắm phập vào trong bụng.

Lúc này nha dịch vẫn chưa chết, bèn hô hoán người nhà, nói rõ nguyên cớ sự tình và lập tức quyết định gả con gái mình cho con trai người thợ thuộc da, gia sản cũng hoàn trả lại cho con trai người thợ thuộc da.

Nha dịch trước khi chết đã nói với người thân rằng: “Ta tham của bất nghĩa mà chuốc lấy cái họa bất ngờ này. Nay ta trả hết nợ nần cho anh ta (chỉ người đi ra ngoài bị đâm chết), ta cam tâm tình nguyện! Sau này mọi người hãy làm một người tốt, đừng làm những chuyện trái với lương tâm!”

(Theo “Tập phúc tiêu tai chi đạo”)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2011/9/15/文史漫談-意外之財-246739.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/10/27/129020.html

Đăng ngày 21-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share