Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2019] Tôi kết duyên với Đại Pháp cách đây 20 năm nhờ cả gia đình đều là học viên. Mặc dù là người duy nhất không tu luyện, nhưng thâm tâm tôi vẫn hiểu rõ Đại Pháp huyền diệu thế nào, và luôn mang theo lá bùa Đại Pháp. Tôi cũng thường tán thưởng Pháp Luân Công trước mặt bạn bè và cả các quan chức nhà nước.

Một người bạn xem tướng số của tôi có khả năng toán quái, đoán mệnh tương lai quá khứ đặc biệt chuẩn xác. Một lần vì hiếu kì, tôi hỏi: “Anh có biết khi nào tôi mới bắt đầu tu luyện không?” Bạn tôi đáp: “Chưa đến lúc, phải đợi qua 50 tuổi.” Tôi biết khả năng của bạn mình rất lợi hại nhưng trong lòng có chút không phục. Tôi vẫn còn trẻ. Tại sao phải đợi đến lúc hơn 50 tuổi? Sao không thể đắc Pháp sớm hơn? Vậy mà lời tiên đoán năm ấy lại ứng nghiệm.

Hai mươi năm trước, tôi là một lãng tử ăn chơi, phong trần chìm nổi và cầm đầu một đám huynh đệ hắc bạch lưỡng đạo lăn lộn khắp nơi. Tôi cả ngày chìm đắm trong xa hoa trụy lạc, ngụp lặn trong vàng son tiền bạc, vốn không thể tự thoát ra. Tôi còn đánh bạc với những tay quan chức tham nhũng như cảnh sát trưởng hay thị trưởng khu vực, có đêm thua hơn 10 vạn tệ. Tôi cứ thế miệt mài trong cuồng hoang và tâm trí như dần lạc lối trong cõi hồng trần.

Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn vô cùng tôn kính Đại Pháp và luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tuy nhiên, cám dỗ nhân gian lại quá lớn để khước từ và cứ thế con đường chân tu lại càng xa vời với tôi. Nhưng, Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi. 20 năm qua, lúc nào tôi cũng cảm nhận được Pháp lực bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ, để tôi mau chóng quy chính Đại Pháp, kết duyên liễu nguyện.

Thoát hiểm

Có dạo, một chiếc răng lung lay nhưng không chịu rơi ra khiến tôi vô cùng đau đớn. Lúc đó, tôi nguyện trong tâm, “Xin Sư phụ Lý giúp con không đau răng nữa. Khi nào hết đau, con sẽ tu luyện.” Tôi nhanh chóng quên phắt lời đã hứa. Thật ngạc nhiên là hôm sau cơn đau răng lại biến mất, chiếc răng sắp rơi lại trở nên cứng cáp và chắn chắn. Tôi vẫn không ngộ được ra phép màu điểm hóa của Sư phụ, cũng không nhớ đến lời nguyện; mà vẫn tiếp tục quay cuồng với những đam mê trần tục.

Một dịp khác, khi đang lái xe trên cao tốc Yên Thái; do mệt nhọc, tôi không mở mắt ra được và rơi vào trạng thái vừa lái xe vừa ngủ. Cả tháng qua, tôi đánh bạc cả ngày lẫn đêm, liên tục dùng thuốc phiện để tinh thần luôn hưng phấn và gần như không cần ngủ. Nhưng lúc này, tôi không có thuốc, nên cơn buồn ngủ từng đợt kéo tới và bản thân cảm thấy không thể khống chế được nữa. Tôi muốn ra khỏi khu vực cao tốc nhưng lại không xác định được điểm dừng nghỉ. Lúc đó, tôi biết mình đang gặp nguy hiểm.

Trong tình thế cấp bách, tôi nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và cầu xin Sư phụ bảo hộ. Vừa lái xe, tôi không ngừng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Lập tức, cơn buồn ngủ biến mất và tâm trí trở nên thanh tỉnh. Tôi lái xe về đến nhà bình an và lập tức lên giường ngủ một mạch ba ngày đêm liền.

Một tình huống nguy hiểm khác là lúc tôi đang lái xe chở ba người, hai nam và một nữ, từ Yên Thái đến Thanh Đảo. Tôi đột nhiên buồn ngủ và không nhận ra có một khúc cua hẹp trên đường. Nếu tôi phanh gấp thì xe sẽ theo đà lao xuống hố ở bên đường. Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tập trung hết sức vừa giữ tay lái thật chắc vừa cố gắng phanh chậm rãi. Tuy nhiên tốc độ của xe vẫn còn rất cao và xe chúng tôi lao xuống hố sâu bên đường.

Kì lạ thay, chiếc xe không hề hư hại và bốn chúng tôi đều bình yên vô sự. Ba người đi cùng đang say thuốc phiện, còn phá lên cười mà không hề biết vừa đi một vòng từ cõi chết trở về. Tôi gọi ba mươi huynh đệ đến giúp nhưng không cách nào lôi được chiếc xe ra khỏi hố sâu. Cuối cùng chúng tôi phải gọi cứu hộ dùng cần cẩu để cẩu xe ra khỏi hố. Những người hiếu kì ở trong làng gần đó đến xem, đều bảo rằng đoạn đường này hàng năm thường xảy ra tai nạn. Sư phụ lại cứu tôi lần nữa.

Bao nhiêu năm trôi qua, nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn không thể nào chân chính bước vào tu luyện.

Tận diệt thói hư tật xấu

Những thói hư tật xấu ngày càng ăn mòn thân thể tôi. Cuộc sống của tôi cứ luẩn quẩn trong vòng bài bạc và nghiện ngập. Tiền bạc bao nhiêu cũng đội gánh ra đi và tôi phải lái taxi kiếm sống.

Tháng 3 năm 2017 tôi bị đột quỵ cấp tính và phải nhập viện. Mắt miệng méo xệch khiến nước dãi cứ chảy xuống cằm. Tôi cũng không cử động được tay chân. Họa vô đơn chí, nhiều căn bệnh khác như tiểu đường, đau tim, huyết áp đồng thời kéo đến. Tôi phải dùng xe lăn để di chuyển. 15 ngày sau, bệnh viện chuyển tôi đến trung tâm phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị.

Tôi ở đó được hai tháng. Khi xuất viện, người ta báo chi phí tiền thuốc là 20 ngàn tệ, mà tôi lại không có tiền trả. Con trai tôi buộc phải đi làm thêm để kiếm tiền thuê một y tá chăm sóc và trả tiền thuốc men cho tôi.

Sau khi về nhà, tôi không thể tự chăm sóc được bản thân. Chị gái phải bỏ việc ở thành phố cách đó khá xa để về nhà chăm sóc tôi. Vì mang trong mình nhiều căn bệnh; nên cứ ba lần một ngày, tôi đều phải uống hơn 10 loại thuốc khác nhau. Tôi cũng phải tiêm insulin mỗi ngày để kiểm soát tiểu đường.

Thấy tôi bị bệnh tật giày vò, nên chị gái khuyến khích: “Em hãy bắt đầu tập luyện và bỏ hết số thuốc này đi!” Năm đó tôi 51 tuổi. Tôi nghe theo, ngừng uống thuốc và bước vào tu luyện Đại Pháp.

Chị gái tôi tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà và mời nhiều học viên đến tham gia. Thông qua học Pháp và chia sẻ thể ngộ, cảnh giới của tôi đề cao rất nhanh. Mỗi ngày tôi đều kiên trì luyện công. Lúc đầu không nhấc được tay thì tôi dùng dây vải treo cánh tay lên. Khi mới bắt đầu học Pháp, tôi chậm chạp đọc từng chữ một và phát âm cũng không tròn vành rõ chữ. Theo thời gian, tốc độ đọc dần cải thiện và âm tiết cũng trở nên rõ ràng hơn.

Không lâu sau khi bắt đầu luyện công, tôi bỏ hút thuốc, bài bạc và tất cả mọi bệnh tật đều biến mất. Trong đợt kiểm tra CT gần đây, bệnh viện thông báo khối máu hai centimet tụ trong não của tôi đã không còn. Bây giờ tôi có thể tự chăm sóc được bản thân. Mặc dù hiện tại cuộc sống có phần khó khăn, nhưng nội tâm tôi lại vô cùng an lạc. Tôi biết ơn Đại Pháp và Sư phụ đã tái sinh tôi lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/15/391449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/5/179196.html

Đăng ngày 12-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share