Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2020] Một cư dân Bắc Kinh đã qua đời khi đang thụ án ở bên ngoài nhà tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, chỉ vài tuần sau khi ông bị gắn thiết bị giám sát điện tử và bị chính quyền sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hầu Tuấn Văn, một chuyên gia đã về hưu, bị bắt giữ vào năm 2017 sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Cảnh sát của Đồn Công an Hòa Bình Nhai đã tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản cá nhân khác của ông. Sau đó, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận ông vì lý do sức khỏe và ông được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Tòa án Ôn Tu Hà đã đưa ông Hầu ra xét xử và kết án ông hai năm tù giam, phạt 4.000 nhân dân tệ vào tháng 12 năm 2017.

Ông Hầu đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 3 Bắc Kinh. Cơ quan này đã tổ chức một phiên xét xử vào ngày 31 tháng 1 năm 2018 và quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của ông. Ông nhận lệnh thụ án bên ngoài nhà tù bởi nguyên nhân sức khỏe.

Tháng 1 năm 2019, bốn tháng trước khi ông mãn hạn tù, ông Hầu bị nhân viên của phòng tư pháp địa phương sách nhiễu và cưỡng chế đeo vòng giám sát điện tử. Việc giám sát nghiêm ngặt như vậy đã khiến ông bị tâm lý nặng nề nên đã lâm trọng bệnh và qua đời sau đó vài tuần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/3/398457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182038.html

Đăng ngày 08-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share