Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2019] Ông Đổng Nguyệt Hiếu ở thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông đã rơi vào tình trạng hôn mê sau ba ngày ra hầu tòa vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Đổng đã qua đời sau đó năm tuần, vào ngày 7 tháng 9 năm 2019.

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, ông Đổng cùng với hai người dân địa phương khác là ông Khương Thế Thắng và ông Vương Bình Thăng, đã bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công ở thành phố Thanh Đảo, cách thành phố Chư Thành khoảng 113 cây số.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên và giam giữ ông Đổng và ông Khương tại Trại tạm giam Hoàng Đảo ở Thanh Đảo.

Mặc dù trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận ông Vương do tình trạng sức khỏe nhưng cảnh sát vẫn không chịu thả ông và đã giam giữ ông tại Đồn Công an Hải Thanh.

Cảnh sát trưởng Trần Vĩnh Cương đã yêu cầu gia đình ông Vương phải trả 5.000 Nhân dân tệ để đổi lấy việc ông Vương được thả.

Gia đình ông Vương đã chụp ảnh các cảnh sát nhưng sau đó đã bị ép phải xóa chúng.

Cả ông Vương và ông Đổng sau đó đều được thả tại ngoại.

Ông Khương vẫn trong trại tạm giam và không được gặp gia đình. Khi con gái ông đến trại tạm giam để hỏi tình hình của ông, nhân viên an ninh đã chặn cô ở cổng và nói: “Tôi có thể hỏi giúp cô nếu cô trả tiền cho tôi.”

Tháng 12 năm 2018, cả ba học viên đã bị Viện Kiểm sát Quận Hoàng Đảo truy tố.

Họ đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoàng Đảo vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Luật sư đại diện của ông Khương đã biện hộ ông vô tội.

Ông Đổng được gia đình dìu vào phòng xử án vì ông bị huyết áp cao kể từ khi bị bắt giữ vào năm 2018. Ông Đổng và ông Vương đã được trở về nhà sau phiên xét xử.

Sáng ngày 4 tháng 8, ông Đổng rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa đến bệnh viện. Tại đó, ông phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt trong một tháng và chưa hề tỉnh lại. Ông đã qua đời vào ngày 7 tháng 9 năm 2019.

Hai tháng sau, cảnh sát đưa ông Vương đến tòa án và tại đó ông được báo đã bị kết án bốn năm tù. Ông không thừa nhận bản án và đã yêu cầu cảnh sát đưa ông về nhà. Cảnh sát đã ép ông kiểm tra thể chất, để rồi chỉ thấy ông đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Thẩm phán đã đảo ngược quyết định và thả ông Vương tại ngoại.

Ông Khương bị kết án ba năm tù và còn bị phạt, số tiền phạt đang được điều tra làm rõ.

Báo cáo liên quan:

Ba cư dân tỉnh Sơn Đông bị xét xử vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/2/396520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/3/180945.html

Đăng ngày 13-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share