Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Hồ Nam, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 23-12-2019] Một phụ nữ ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam đã qua đời vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 ở tuổi 50 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

1fc1b993a49db7bfa5f8c0077fffe5b7.jpg

Bà La Đan

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà La Đan rất thông minh và tốt bụng. Sau khi tốt nghiệp trường, bà trở thành giáo viên mẫu giáo.

Cha của bà, ông La Phục Hưng, từng phải chịu đựng nhiều bệnh tật và bị cảm lạnh kinh niên. Vì chứng chóng mặt nghiêm trọng, ông đã nghỉ hưu khi mới ngoài 40 tuổi.

Mẹ của bà cũng bị hành hạ bởi nhiều căn bệnh. Bà đã từng được một doanh nghiệp nhà nước tuyển dụng nhưng sau đó đã bị sa thải trong những năm 1990 và ngừng làm việc từ đó.

Sau khi Pháp Luân Công hồng truyền đến thành phố Lưu Dương, miền đất nổi tiếng thế giới về pháo và pháo hoa, cả gia đình bà đã bước vào tu luyện vào tháng 10 năm 1997 và cha mẹ bà La đã sớm phục hồi sức khỏe.

Bị bức hại vì đức tin

Năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, bà La và cha mẹ bà đã nhiều lần bị sách nhiễu. Các quan chức địa phương đã nỗ lực ép họ giao nộp sách Pháp Luân Công và viết các tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Không thể chịu được áp lực to lớn, mẹ của bà La đã từ bỏ Pháp Luân Công. Bệnh của bà đã tái phát và bà qua đời không lâu sau đó.

Trường mẫu giáo nơi bà La làm việc đã bị chính quyền gây áp lực phải sa thải bà.

Một năm rưỡi lao động cưỡng bức

Bà La bị bắt vào tháng 11 năm 2006 vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và kết án bà 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng.

Bà La bị bắt phải lao động không công và bị ngược đãi vì kiên định đức tin của mình. Bà bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Sau khi được thả ra vào năm 2008, chính quyền đã theo dõi bà La và liên tục sách nhiễu bà.

Bị kết án bốn năm tù

Bà La bị bắt một lần nữa vào ngày 17 tháng 4 năm 2014. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu của bà máy tính, các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công và tiền mặt mà không có lệnh khám xét. Họ đưa bà đi sau khi lục soát nhà.

Cha của bà, lúc đó 75 tuổi, đã viết một bức thư ngỏ kêu gọi trả tự do cho con gái. Nhiều người dân địa phương đã ký vào bức thư này để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Triệu Đinh Sơn, khi đó là giám đốc Sở Cảnh sát Thành phố Lưu Dương, đã từ chối gặp cha bà La và ra lệnh cho cảnh sát sách nhiễu những người đã ký vào bức thư. Một cán bộ của ủy ban dân cư địa phương đã đến nhà ông La và phá hủy bức thư.

Sau bốn tháng bị giam giữ tại Nhà tù Thành phố Lưu Dương, bà La đã bị kết án bí mật bốn năm tù vào ngày 25 tháng 8 năm 2014 mà gia đình không hề hay biết.

Nhà tù đã không cho phép cha bà La vào thăm và cấm bà không được gọi điện hoặc nhận thư từ cha, với lý do bà không từ bỏ đức tin của mình.

Các lính canh đã bắt bà La phải lao động không công và tra tấn bà bao gồm cả việc bắt bà phải mặc áo trói và treo bà lên hàng giờ đồng hồ. Hầu hết những tra tấn không gây ra những thương tích mà từ bên ngoài có thể nhận ra nhưng nó lại gây ra những tổn thương nghiêm trọng bên trong.

Bị sách nhiễu sau khi được trả tự do

Chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà La sau khi bà được thả ra. Để nuôi sống bản thân và chu cấp cho người cha, tháng 6 năm 2018 bà đã tìm được một công việc trong một hiệu sách. Chỉ vài ngày sau khi bà La bắt đầu làm việc, chính quyền đã bắt chủ cửa hàng sách phải sa thải bà.

Bà La đã tìm một công việc khác, làm cộng tác viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo vào tháng 8 năm 2018. Cảnh sát đã bắt bà một lần nữa và đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Lão Đạo Hà.

Tuy vẫn đang phải cố gắng hồi phục lại tình trạng sức khỏe yếu do bị ngược đãi kéo dài trong thời gian bị cầm tù, bà La đã đổ bệnh sau khi được thả ra khỏi trung tâm tẩy não. Bà phải nằm liệt giường và chỉ còn da bọc xương.

Bà đã qua đời vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 trong nỗi đau đớn tột cùng, bỏ lại người cha già 80 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/23/397386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/24/181211.html

Đăng ngày 31-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share