Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-08-2019] Cha tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999 còn mẹ con tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2008.

Khi tôi khoảng 10 tuổi, bố mẹ và tôi thường đi xe máy đến các ngôi làng lân cận để phát tờ rơi giảng chân tướng. Mẹ tôi thì phân phát tờ rơi trong khi bố tôi và tôi phát chính niệm.

Gia đình ba người chúng tôi trong hơn 10 năm tu luyện vừa qua giúp đỡ khích lệ lẫn nhau, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, chúng tôi đã trải qua vô số thần tích. Tôi viết bài này để chia sẻ một vài sự việc với các đồng tu và báo cáo với Sư tôn.

Một sự việc diễn ra vào một buổi tối mùa đông lạnh giá. Chúng tôi trở về nhà muộn sau khi phân phát tờ rơi, cha tôi đột nhiên đạp phanh. Khi tôi nhìn xuống, tôi đã sốc khi thấy lốp trước của chiếc xe máy của chúng tôi nằm ngay trên bờ mương sâu, bên lề đường.

Khi tôi đề cập đến vụ việc vào tối hôm đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cả bố mẹ tôi đều không nhìn thấy con mương, vì ngoài trời tối đen. Tôi biết rằng Sư phụ Lý chắc chắn đã giúp chúng tôi tránh khỏi tình huống đe dọa tính mạng này!

Tôi nhớ lại một lần khác khi mẹ tôi đi dọc bên đường, và một chiếc xe máy đang lao thẳng về phía bà, đi với tốc độ rất nhanh. Người lái xe bất ngờ hãm phanh khi cách mẹ tôi khoảng mười thước và trượt đến cách chân của mẹ tôi một đến hai thước. Mẹ tôi sẽ không bao giờ có thể tránh được chiếc xe máy nếu tài xế không dừng lại kịp lúc.

Vào một dịp khác, một chiếc ô tô đang lao thẳng về phía ba chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đi xe máy. Tuy nhiên, chiếc xe đã đổi hướng một cách kỳ diệu khi nó cách chúng tôi khoảng vài cen-ti-mét.

Sự cố tiếp theo xảy ra khi mẹ tôi đang đi xe đạp điện. Bà đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống đất, và chiếc xe đạp đè trên người bà. Ngay sau đó, một chiếc xe tải lớn đi qua cách cơ thể bà khoảng vài cen-ti-mét. Nếu không có sự bảo vệ của Sư phụ Lý, chiếc xe tải có thể đã chèn qua mẹ tôi!

Sư phụ dạy chúng ta:

“Chúng tôi thực hiện việc này cũng không được phép sai sót; [nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.” (Bài giảng thứ 3Chuyển Pháp Luân)

Khi những sự việc này xảy ra, không ai trong chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, chúng tôi thấy may mắn và từ tận đáy lòng cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/10/391144.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/31/179125.html

Đăng ngày 07-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share