Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2019] Sinh mệnh của hai bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống sau khi họ hiểu được nguyên lý Chân–Thiệ –Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cả tâm lẫn thân này.

Dưới đây là các câu chuyện của họ. Câu chuyện thứ nhất được kể lại bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam có mẹ đã khỏi bệnh suy tim và nhiễm trùng nặng. Câu chuyện thứ hai được kể bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang có dì được cứu khỏi bệnh ung thư phổi mà trước đó được chẩn đoán là không thể chữa khỏi.

Phép màu xảy đến khi thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ tôi là một người khá khoẻ mạnh, nhưng bà rất nóng tính. Bà là người duy nhất trong gia đình chúng tôi phản đối việc chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Suy nghĩ tiêu cực của bà về Đại Pháp ngày càng sâu đậm sau khi bà nghe những lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ đối với môn tập này.

Khi em gái tôi bị bắt giữ và bị kết án tù vì tu luyện Đại Pháp, thay vì giúp đỡ em, mẹ tôi lại chế giễu em và đổ lỗi cho Sư phụ và Đại Pháp.

Năm 2016, tim mẹ tôi bắt đầu đập bất thường với tốc độ dưới 40 lần một phút. Bà đã phải đặt một thiết bị điều hoà nhịp tim. Nhưng có một số chỗ cấy ghép bị nhiễm trùng và bà đã bị nhiễm trùng huyết. Tình trạng nguy kịch đến mức bác sỹ đã phải tháo máy điều hoà nhịp tim ra.

Trong khi bà đang phải vật lộn để giành lại sự sống, em gái tôi và tôi đã nói với bà tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tại sao điều đó là sai trái. Chúng tôi cũng nói với bà về những lời buộc tội phi lý của bà đối với Sư phụ và Đại Pháp cho những gì đã xảy ra trong cuộc bức hại.

Bà đã rất hối hận về những gì mình đã làm và cầu xin được tha thứ. Hàng ngày, bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo”. Sau đó, tình trạng của bà đã ổn định trở lại và nhanh chóng phục hồi. Như một phép màu – nhịp tim của bà đã bình thường trở lại. Bà đã không còn cần dùng đến máy điều hoà nhịp tim nữa.

“Khối u đã biến đi đâu rồi?”

Dì tôi phát hiện ra mình bị ung thư phổi khoảng đầu năm 2019. Bác sỹ nói rằng vị trí của khối u không thể phẫu thuật được và hiệu quả của việc hoá trị không khả quan lắm. Các con của dì đều vô cùng lo lắng.

Dì và những người em họ của tôi đã đến thăm chúng tôi trong dịp Tết Nguyên đán và chúng tôi đã biết về tình trạng của dì. Tôi kể cho họ nghe những câu chuyện về các học viên đã từng mắc bệnh nan y mà trở nên khoẻ mạnh sau khi học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đưa cho dì một lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị dì hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo”.

Sau dịp Tết Nguyên đán, dì tôi đã trở lại bệnh viện để kiểm tra chi tiết hơn. Nhận thấy dì đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trong suốt cuộc kiểm tra và phải thở khó nhọc do ung thư phổi, các con của dì, đang đợi ngoài sảnh bệnh viện, đã bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo”.

Khi dì tôi ra khỏi phòng kiểm tra, dì kể lại rằng bỗng nhiên dì có thể thở nhịp nhàng trong suốt thời gian đó!

Sau khi có kết quả kiểm tra, bác sỹ đã rất bối rối tự hỏi: “Thật kỳ lạ, khối u biến đi đâu mất rồi?”

Dì tôi cũng đến một bệnh viện khác để kiểm tra và được xác nhận rằng khối u của dì đã thực sự biến mất!

Dì tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình với nhiều người xung quanh và giúp họ hiểu hơn về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Ngài đã cứu tôi và ban cho tôi phúc lành”, dì nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/21/393558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180235.html

Đăng ngày 01-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share