[MINH HUỆ 08 – 02 – 2010] Trong các ngày mồng 5 và mồng 6 tháng Hai năm 2010, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đã biểu diễn ở Hội trường Âm nhạc tại Fair Park ở Dallas, Texas.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.06.Amacker_2045.JPG
Bà Amacker, nhân viên kế toán của CBS, cùng với con gái.

Điều đầu tiên phải nói đến là “thật tuyệt vời”, khán giả, một nhân viên của CBS, bà Amacker nói,

Tôi nghĩ buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đến xem buổi biểu diễn này, và nó thật sự tuyệt vời–trang phục thật lộng lẫy, âm nhạc thì thực sự không thể tin nổi–thật sự, có những thứ mà mọi người nên xem

Bà nói: “Thật sự đẹp, đúng là đẹp một cách hoàn hảo! Tôi thích nó“. Bà Amacker đánh giá cao buổi biểu diễn, bà nói: “Tôi đưa con gái đến xem và nó rất thích buổi biểu diễn, và chúng tôi thực sự đã có một buổi tối tuyệt vời, và tôi sẽ nhiệt tình giới thiệu buổi biểu diễn này cho mọi người“.

Người quản lý an toàn tín dụng: “Thật tuyệt vời!

Cũng đến tham gia xem buổi biểu diễn có ông Roeber, một người quản lý an toàn tín dụng nói rằng ông đã bị cảm động bởi các tiết mục miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tôi thích buổi biểu diễn. Đặc biệt, tôi thích cách mà họ thực sự nói về một số vấn đề ở Trung Quốc ngày nay và đưa nó ra trước công chúng, để nó có thể nhắc nhở người dân về những gì đang diễn ra ở nơi đó, vì vậy tôi rất thích nó”.

Ông cũng nói về trang phục và biên đạo múa, ông nói: “Tôi nghĩ trang phục thật tuyệt vời và biên đạo múa thật tuyệt với. Thật tuyệt với! Nếu hằng năm [Shen Yun] quay lại biểu diễn, thì năm nào tôi cũng sẽ trở lại và xem chương trình này”.

Tiết mục mà ông nói là ông thích nhất là “Tại một ngôi làng của người Miao”, ông nói: “Tiết mục đó rất hay. Tôi thực sự thích nó, vì vậy đó có thể là tiết mục yêu thích của tôi

Nhạc sĩ nổi tiếng: Shen Yun “vượt xa vấn đề giải trí thông thường

Cũng đến xem buổi biểu diễn có nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất người New York John Anthony Martinez và ca sĩ, nhà sản xuất kiêm nhà thiết kế biểu diễn người Australia Shueh-li Ong.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.06.IMG_2046cr.jpg
Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất người New York John Anthony Martinez và ca sĩ, nhà sản xuất kiêm nhà thiết kế biểu diễn người Australia Shueh-li Ong.

Trong thời gian nghỉ giữa buổi biểu diễn, ông Martinez chia sẻ cảm tưởng của mình về buổi biểu diễn, ông nói: “Tôi rất ấn tượng với cách mà họ kết hợp giữa âm nhạc với múa và phông nền. Rất tinh xảo, tôi có thể nói rằng họ đã dành rất nhiều thời giờ cho việc múa. Tôi thấy thú vị khi xem đối tượng của các tiết mục mà họ đã chọn – vấn đề tâm linh, và tất nhiên cả nhân tính và niềm hy vọng, vì vậy tôi vẫn đang chờ để xem nó kết thúc ra sao. Rất thú vị”.

Nói đến múa, tiết mục “Võ Tòng đánh hổ”, ông cười và nói: “Tôi đã bật cười ở cảnh người đàn ông say rượu và lắng nghe cái cách mà âm nhạc thể hiện giống như là một người đàn ông say rượu vậy. Rất hay, tôi thích nó, tiết mục đó hay”.

Cô Ong bổ sung: “Tôi đã trải qua một thời gian làm việc ở nhà hát, vì vậy thật thú vị khi được xem buổi biểu diễn này–không chỉ âm nhạc hay lắng nghe các khía cạnh âm nhạc của dàn nhạc, đều rất tốt–mà còn chứng kiến nghệ thuật sân khấu kết hợp với dàn nhạc”.

Cô đặc biệt thích thú một sự thật là Shen Yun đang phổ biến các nghệ thuật truyền thống, cô nói: “Thử hỏi còn có bao nhiêu người quan tâm đến việc bảo tồn nền nghệ thuật truyền thống nữa? Vì vậy tôi thích điều đó, tôi thích toàn bộ ý nghĩa ẩn sau chương trình biểu diễn này”.

Ông Martinez cho biết trước kia ông chưa từng xem buổi biểu diễn nào giống như Shen Yun: “Tất cả âm nhạc tuyệt đẹp này, tất cả điệu múa đẹp này, tất cả những màu sắc này, màn hình, tất cả khả năng sáng tạo của các nhà thiết kế thể hiện ra, và tôi nhận ra rằng buổi biểu diễn này vượt xa vấn đề giải trí thông thường, và đó thực sự là một thông điệp”.

Đề cập đến hai tiết mục, “Không gì có thể ngăn cản con đường Thần Thánh” và “Sự kết án đáng kinh ngạc” — cả hai tiết mục đều nói về hoàn cảnh của Pháp Luân Công ở Trung Quốc ngày nay — ông Martinez nói: “Tôi cảm thấy thật rất buồn nếu như con người không có được tự do suy nghĩ và thực hành niềm tin của họ, bất kể chúng là gì, khi đó khả năng sáng tạo của họ sẽ không được tự do để tạo ra những sản phẩm đẹp như thế này…sẽ không được tự do để viết ra lọai nhạc này, nghĩ ra được những thể loại múa này, tạo ra những loại hình nghệ thuật này mà chúng ta đã thấy trên màn ảnh phông nền”.

Thật là buồn, vì có người thực hành đức tin của mình vì niềm tin và tôn giáo của họ, chỉ là một ai đó cố gắng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống để họ biết được những gì là giá trị của họ, và những gì là mục đích của họ”.

Ông đã kể về cách mà buổi biểu diễn thôi thúc ông đặt ra những giả thiết về cuộc sống, ông nói: “…nếu như bạn có thể làm được điều đó…thì đó là rất tuyệt vời. Buổi biểu diễn này khiến cho người ta phải đặt ra cho mình những giả thiết, và tôi cũng vậy”.

Tôi không hề biết rằng các bạn không thể nói ra sự thật [ở Trung Quốc]. Tôi đã không biết rằng các bạn không được phép làm điều đó. Và lại giả như người ta không thể bày tỏ tâm linh của mình, nếu như họ không thể tự do bày tỏ suy nghĩ của mình, khi đó bạn sẽ đánh mất điều đó và vì vậy chương trình biểu diễn này là rất cần thiết”.

Ông xem chương trình biểu diễn Shen Yun như là một “tiếng nói nơi hoang dã” cất lên vì những ai không thể lên tiếng vì chính bản thân họ.

Khi được hỏi liệu ông sẽ tham dự buổi biểu diễn của năm tới, ông trả lời: “ Tôi nghĩ sang năm mà được xem buổi biểu diễn thì sẽ thật là thú vị … Tôi mong mỏi được xem nó ”.
Nhà thiết kế nội thất: “Quả thực là rất thú vị; rất là vui!

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.06.edited_IntDesign.jpg
Sarah Shirey (C), con trai của cô Tommy, và Surprize Knight tại Hội trường Âm nhạc ở Fair Park.

Sarah Shirey, một nhà thiết kế nội thất, đã tham dự buổi biểu diễn cùng với ba đứa con của mình và bạn của cô, Surprize Knight, một nhà quản lý chăm sóc sức khỏe.

Cô Shirey hào hứng nói về các phông nền 3-D, cô nói: “Tôi thích nó! Tôi thực sự rất thích. Tôi nghĩ cái cách mà họ thiết kế phông nền thật tuyệt vời. Nó thu hút sự chú ý của tôi”.

Cô đã xúc động khi các con của cô cũng thích buổi biểu diễn, cô nói : “Thật là thú vị khi nghe bọn trẻ nói ‘ô..’ thay vì bảo ‘khi nào chúng ta có thể về?’ Quả thực là rất thú vị; rất là vui!


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29197/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29202/ and https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29183
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/8/114510.html
Đăng ngày: 21– 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share