[MINH HUỆ 1-6-2005] Thiên Bảo là một nữ đệ tử Đại Pháp 12 tuổi ngụ tại thành phố Zhuozhou.

Thiên Bảo bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ khi nó lên năm tuổi. Nó thường học Pháp và tập Công cùng với các bạn đồng tu mỗi ngày. Mỗi lần Sư phụ tiêu trừ nghiệp bệnh cho nó, nó chịu đựng cái đau mà không một lời nào. Nó chỉ kêu mẹ nó mang nó đến nơi tập công.

Từ 20 tháng bảy 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, Thiên Báo bắt đầu làm sáng tỏ sự thật với các bạn học của nó với lý trí. Rất nhiều bạn học của nó được biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi nó nhìn thấy các tài liệu giảng rõ sự thật phát ra bỡi các bạn đồng tu mà bị vứt bỏ đi, nó liền lượm lên, gói lại và phát lại ra. Khi nó nhìn thấy các hình ảnh thoá mạ Đại Pháp trên tấm bảng đen trong làng nơi mà các bà dì nó sống, nó liền xé bỏ chúng hoàn toàn. Những chỗ mà nó với không tới, nó kêu mẹ nó giúp nó.

Nó sống ở đồng quê và gia đình nó rất nghèo. Khi nó biết được rằng không có đũ tiền để làm tài liệu giảng rõ sự thật, nó liền bắt đầu để dành nữa đồng yuan mỗi ngày mà mẹ nó cho tiền nó ăn sáng. Nó cũng để dành tất cả tiền xu mà nó có. Khi nó thấy các bạn học khác ăn cà-rem, nó chạy mất. Một ngày kia, nó đưa ra 20 đồng yuan mà nó để dành được cho một đồng tu, nói rằng, “Con muốn thực hiện vai trò cứu độ chúng sinh.” Khi các bạn đồng tu và mẹ nó thấy được đống tiền xu trước mắt họ, họ rất cảm động muốn rơi nước mắt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/1/103098.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/17/61946.html.

Dịch ngày 30-6-2005, đăng ngày 9-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share