Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2019] Bà Mã Phượng Cúc vẫn đang rất yếu và cảm thấy khó thở dù đã sau hai tháng kể từ khi bà bị cảnh sát đánh đập và tát vào mặt.

Bà Mã, cư dân huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2019 vì phát tặng thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong khi bà Mã bị thẩm vấn tại Đồn công an Yêu Trạm, hai cảnh sát đã yêu cầu bà phải cung cấp dấu vân tay. Khi bà từ chối tuân thủ, cảnh sát đã tát mạnh hàng chục lần vào mặt và đầu bà.

Ngày hôm sau, bà Mã bị đưa đến Trại tạm giam Phủ Thuận. Một lính canh ở đó đã tát vào mặt bà trong khi bà thực hiện kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Sau đó, bà bắt đầu bị huyết áp cao, đau đầu, chóng mặt và thường xuyên nôn mửa. Các lính canh đã từ chối thả bà và tiếp tục ngược đãi bà, kể cả việc hạn chế bà sử dụng nhà vệ sinh.

Gần đây, em gái bà Mã đã đến đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho bà nhưng lại bị cảnh sát trưởng quát mắng và sách nhiễu.

Báo cáo liên quan:

Một phụ nữ bị đau đầu, tâm bất an và huyết áp cao sau khi bị cảnh sát tát vào mặt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/26/396277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/6/180987.html

Đăng ngày 14-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share