Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2019] Hai cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, bà Lý Tú Hoa, 56 tuổi và bà Đặng Đức Bình, khoảng 47 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi họ bị tố cáo treo một biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công.

Cảnh sát thẩm vấn và đánh bà Đặng tại đồn công an địa phương. Bà phát hiện bị thương trong khi trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi đưa tới Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn.

Ngày 8 tháng 11 năm 2019, bà Lý và bà Đặng bị Tòa án khu Lộ Bắc đưa ra xét xử. Luật sư đã bào chữa vô tội cho họ.

Luật sư lập luận rằng thân chủ của họ không vi phạm pháp luật khi kiên định đức tin của mình và họ chỉ đang thực thi quyền lợi vốn được Hiến pháp công nhận khi nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Lý và bà Đặng bị cáo buộc đã “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được hệ thống tư pháp Trung Quốc quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư hỏi công tố viên: “Bị cáo phá hoại điều luật nào và phá hoại như thế nào?.” Công tố viên không thể trả lời câu hỏi hay đưa ra bằng chứng xác thực nào.

Hai học viên cũng làm chứng tự bào chữa cho mình. Họ nói về việc Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe và nâng cao tâm tính của họ như thế nào. Họ cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện của mình để nhiều người hơn nữa có thể nhận thức sự tốt lành của Pháp Luân Công và có cơ hội được thụ ích từ việc tu luyện.

Thẩm phán cho chấm dứt phiên tòa sau hai tiếng xét xử. Hai học viên bị đưa trở lại trại giam.

Tình cảnh của hai gia đình

Bà Đặng, quê gốc ở tỉnh Tứ Xuyên, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Bà tin rằng pháp môn đã ban cho bà sức khỏe để chăm sóc người chồng liệt giường và hai đứa con của mình, cũng như kinh doanh một tiệm giặt là để kiếm sống. Khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã ngừng tu luyện, nhưng điều đó đã khiến sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng. Bà rất gầy yếu.

Sau đó, chồng của bà qua đời và bà đã tái hôn. Với sự giúp đỡ của một học viên địa phương, bà bắt đầu tu luyện trở lại và hồi phục sức khỏe. Bác sỹ từng công bố bà bị vô sinh, nhưng bà lại mang thai ở tuổi gần 40 và sinh được một bé trai khỏe mạnh. Cậu bé 10 tuổi đang phải vật lộn để đối phó với việc mẹ bị bắt giữ.

Bà Lý, một kỹ sư kiểm soát môi trường, cũng tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà có được sức khỏe tốt. Trong suốt 20 năm qua, bà và chồng, ông Mạnh Phàm Toàn liên tục bị bắt và giam giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Con trai của họ bị bắt nạt ở trường vì bố mẹ cậu bị giam giữ, và cậu bé lớn lên trong sợ hãi.

Bài liên quan:

Một cặp vợ chồng liên tục bị bắt giữ vì đức tin, lại một lần nữa lâm vào cảnh chia ly sau khi người vợ bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/13/395759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/27/180868.html

Đăng ngày 13-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share