Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2019] Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, gần một năm bị tạm giam sau một vụ bắt giữ hàng loạt, 16 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, trên 100 học viên Pháp Luân Công tại Đại Khánh và Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang) đã bị bắt. Trước đó nhiều tháng, chính quyền đã theo dõi điện thoại di động và các hoạt động trên mạng xã hội của họ. Cảnh sát đã nhận được danh sách tên những người cần bắt giữ.

Hầu hết các học viên bị bắt vào sáng sớm trước khi họ đi làm. Cảnh sát lục soát nhà, tịch thu sách Pháp Luân Công và máy tính của họ.

Biệt giam và thẩm vấn

Dương Ba, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Tỉnh Hắc Long Giang, giám sát các vụ bắt giữ. Trong tháng sau vụ bắt giữ, gần như ngày nào y cũng cùng với Phùng Hải Ba, Trưởng Phòng An ninh Nội địa Đại Khánh, đều đến các Trại tạm giam địa phương để thẩm vấn các học viên.

Tất cả các học viên nam bị giam tại trại tạm giam Số 1 Đại Khánh, còn các học viên nữ bị giam tại trại tạm giam Số 2 Đại Khánh. Tất cả họ đều bị biệt giam và không cho phép luật sư và gia đình của họ đến thăm.

Dương và Cố Tông Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Hắc Long Giang (PLAC) và Trưởng Phòng 610, đã tổ chức các lớp tẩy não tại các trại tạm giam này. Các học viên bị giam đã bị buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công cùng nhà sáng lập pháp môn.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 là hai cơ quan được giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công.

Nhằm làm suy giảm ý chí của các học viên, Dương và Cố còn ra lệnh cho các trại tạm giam không cung cấp các nhu yếu phẩm hàng ngày cho họ, đặc biệt là giấy vệ sinh.

Sau một tháng thẩm vấn, cảnh sát đã đệ trình hầu hết các trường hợp của các học viên lên Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lộ vào tháng 12 năm 2018. Ngay sau đó, công tố viên đã phê chuẩn các vụ bắt giữ của họ.

Ông Lữ Quan Như và bà Trần Lệ Bình đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại và bức thực. Ông Lữ bị suy tim và chảy máu dạ dày. Mặc dù trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, các nhà chức trách vẫn từ chối thả họ.

Án tù

16 trường hợp bị kết án, bao gồm bảy học viên nam và chín học viên nữ, đã bị truy tố trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019. Trong đó, chín học viên đã bị xét xử từ ngày 6 đến 14 tháng 6, sáu người khác bị xét xử vào ngày 22 tháng 8, và ngày xét xử của một học viên còn lại vẫn đang được xem xét. Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ đã kết án các học viên trong thời gian từ tháng Bảy đến tháng Chín.

Án tù của các học viên kéo dài từ một đến tám năm. Ông Quan Hưng Đào, chủ một cửa hàng kính, phải chịu án tù dài nhất. Còn vợ ông, bà Ngô Diễm Hoa, phải chịu án tù 7,5 năm.

Ít nhất 12 học viên đã bị tòa án phạt tiền từ 20.000 đến 40.000 Nhân dân tệ.

Tám trong số các học viên đã bị Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh bác đơn kháng cáo. Và năm người khác đang chờ kết quả kháng cáo của họ.

Tại thời điểm viết bài, năm học viên nữ đã bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang và ba học viên nam đã bị đưa đến Nhà tù Hô Lan.

Bà Đinh Lệ Hoa, trên 70 tuổi, đã bị từ chối giam giữ hai lần do huyết áp cao. Bà phải thụ án 3,5 năm ở ngoài tù.

Để biết chi tiết về việc truy tố 16 học viên, xin xem danh sách đầy đủ tại đây.

Một nạn nhân khác của vụ bắt giữ hàng loạt buộc phải sống lưu lạc

Ông Bạch Ngọc Phúc, trên 60 tuổi, là một nhân viên nghỉ hưu của Phòng Quản lý Dầu khí Đại Khánh. Ông bị bắt cùng ngày với 16 học viên bị kết án.

Theo kế hoạch, ông ra tòa vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, và công tố viên đề nghị án tù từ ba đến bảy năm đối với ông. Để tránh bị truy tố và kết án vì đức tin của mình, ông đã không ra tòa và phải sống xa nhà.

Sau khi ông bị bắt, gia đình ông Bạch bị chính quyền tống tiền 10.000 Nhân dân tệ.

Các trường hợp đáng chú ý

Một phụ nữ bị kết án tại bệnh viện và không được phép kháng cáo

Bà Nhâm Ngọc Hồng, 52 tuổi, được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 26 tháng 2 năm 2019 sau khi bà bị ép phải viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công không theo ý muốn của bà. Hối hận về quyết định của mình, bà đã đăng một tuyên bố trên trang web Minh Huệ tiếng Trung Quốc nhằm phủ nhận tuyên bố từ bỏ của mình.

Tòa án đã cố gắng tổ chức một phiên xét xử bà vào ngày 3 tháng 6. Bà rời khỏi nhà để tránh việc bức hại và bị đưa vào danh sách truy nã.

Bà Nhâm đã bị bắt và bị giam trở lại vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Bởi sức khỏe của bà vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, chính quyền đã giữ bà tại Bệnh viện Long Nam và lệnh cho ba cảnh sát theo dõi bà suốt ngày đêm.

Thẩm phán và một vài nhân viên tòa án đã tổ chức một phiên xét xử chóng vánh trong phòng bệnh viện của bà Nhâm vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 và kết án bà bốn năm tù. Thẩm phán đã không cho phép bà kháng án và trực tiếp ra lệnh đưa bà vào nhà tù.

Một phụ nữ 70 tuổi bị kết án trong phiên tòa 10 phút

Sau khi bị bắt, bà Lê Bính Anh, 70 tuổi, được bảo lãnh tại ngoại sau 15 ngày tạm giam. Sau đó, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà.

Cảnh sát đã bắt bà Lê trở lại trại tạm giam Số 2 Đại Khánh vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, mặc dù bà vẫn bị huyết áp cao.

Thẩm phán tại Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô đã tổ chức một phiên tòa 10 phút cho bà Lê vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Thẩm phán đã đuổi tất cả người nhà và bạn bè của bà ra khỏi phòng xử án trước khi phiên tòa bắt đầu và nói: “Tất cả những ai tu luyện Pháp Luân Công phải ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Ban đầu, thẩm phán nói với gia đình bà Lê rằng họ sẽ nhận được bản án của bà vào ngày 29 tháng 7. Nhưng vào ngày 26 tháng 7, gia đình bà được Nhà tù Nữ Hắc Long Giang thông báo rằng bà bị kết án một năm và đã bị đưa vào nhà tù hôm 23 tháng 7.

Bà Lê từng phải chịu đựng nhiều căn bệnh. Bà từng bị ung thư ruột kết khiến bà khổ sở khi phải đi tiêu. Một bắp chân của bà bị loét nghiêm trọng đến mức chảy nước và mủ trong nhiều năm. Bà cũng từng bị đau lưng dữ dội khiến bà không thể ngồi được.

Tất cả các triệu chứng của bà biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà rất vui mừng khi có hy vọng sống lại. Nỗi lo lắng và đau khổ trên khuôn mặt bà được thay bằng những nụ cười.

Các bài viết liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Ba cư dân ở Hắc Long Giang bị xét xử vì không từ bỏ đức tin của mình

Một phụ nữ Hắc Long Giang vẫn đang bị giam cầm sau vụ bắt giữ hàng loạt cách đây hai tháng

Bị bắt trong một cuộc càn quét các học viên Pháp Luân Công, hai cư dân ở tỉnh Hắc Long Giang bị xét xử vì tín ngưỡng của mình

Một thẩm phán nằm trong số các nạn nhân vụ bắt giữ hàng loạt ở tỉnh Hắc Long Giang, vợ anh bị bong gân do sự thô bạo của cảnh sát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/1/大庆十多名法轮功学员被非法判刑-396447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/5/180977.html

Đăng ngày 14-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share