Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2019] Ông Lý Cương, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu xem xét lại án tù của ông. Ông bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Cương, 55 tuổi, là cựu nhân viên của một công ty than, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2016 trong một cuộc càn quét của cảnh sát nhắm vào các học viên ở địa phương. Ông bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Đông Châu vào ngày 13 tháng 9 năm 2018 và bị kết án hai năm mười tháng tù và phạt 10.000 tệ.

Ông Lý đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận đã quyết định giữ nguyên bản án ban đầu.

Ông Lý đã được thả vào ngày 22 tháng 5 năm 2019. Để tìm kiếm công lý, ông đã thuê một luật sư và đệ đơn khiếu nại yêu cầu xem xét lại trường hợp của mình. Ông không đồng ý với phán quyết của tòa trung cấp, là giữ nguyên bản án ban đầu của ông, và yêu cầu tái xét xử vụ án của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lý bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Ông bị đưa tới một trung tâm tẩy não vào năm 2000, và bị lãnh án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2002.

Trong khi thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Vũ Gia Bảo, ông bị lính canh đánh đập vì can ngăn họ đánh đập một học viên Pháp Luân Công khác. Toàn bộ răng của ông đều bị lung lay và rụng rời. Mặc dù lúc đó mới 36 tuổi, nhưng ông đã phải mang răng giả.

Bài liên quan:

12 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh bị giam giữ mà không qua xét xử

Phủ Thuận, Liêu Ninh: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày, 11 người bị kết án tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/19/395980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/5/180969.html

Đăng ngày 12-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share