Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-06-2019] Buổi chiều ngày 26 tháng 3 năm 2019, bà Điền Mộ (bí danh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp 67 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, đang học Pháp cùng với người em trai đang mang bệnh và mới đắc Pháp; do có người báo với cảnh sát nên khoảng sáu viên cảnh sát đã tới nhà họ. Bà Điền đã cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, nhưng họ không lắng nghe, dùng vũ lực ép bà lên xe cảnh sát. Bà Điền hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, mãi cho đến khi tới đồn cảnh sát, khiến nhiều người dân chạy ra xem.

Họ đưa bà vào phòng thẩm vấn dưới hầm và buộc bà vào ghế sắt – một dụng cụ tra tấn, và chụp ảnh bà. Bà liền phát chính niệm: “Hãy để máy ảnh gặp trục trặc và không thể chục được ảnh của tôi.” Quả nhiên, máy ảnh đã không hoạt động.

Cảnh sát tìm cách chụp ảnh bằng cách dùng máy tính, nhưng họ cũng không thể bật máy tính lên. Họ chuyển sang dùng một công cụ khác nhưng nó cũng bị hỏng.

Tiếp theo họ tìm cách lấy dấu vân tay của bà, nhưng khi họ ấn ngón tay của bà vào máy thì nó hết pin. Việc này lặp đi lặp lại vài lần.

Một viên cảnh sát khác đến và bôi một chất gì đó lên ngón tay bà. Sau đó máy lấy vân tay đã hoạt động. “Nó hoạt động rồi, bà thấy chưa,” anh ta kêu lên.

“Nó sẽ không ghi lại được dấu vân tay đâu,” bà nói. Đúng như vậy, dấu vân tay lấy xong liền bị xóa.

Một viên cảnh sát thở dài: “Sao chúng ta không cho bà ấy ký tên rồi kết thúc việc này đi.”

Bà nói: “Các anh chưa ký. Các anh ký trước đi.”

Không ai muốn ký cả. Cuối cùng, một viên cảnh sát ấn dấu vân tay của anh ta vào phần của điều tra viên ở cuối bản báo cáo.

Bản báo cáo thẩm vấn nói rằng bà là người nghiện ma túy. Bà Điền nói: “Các anh đang nói dối. Rõ ràng các anh bắt tôi vì tôi đang đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao tôi có thể là người nghiện ma túy?” Bà viết trong báo cáo: “Lời khai trên không đúng. Tôi là một học viên Đại Pháp muốn trở thành người tốt. Tôi vô tội.”

Cảnh sát chộp lấy tờ giấy và xé nó đi trước khi bà viết xong. Họ hét lên: “Chúng tôi sẽ đưa bà vào tù, kết án tù, và cắt lương hưu của bà.”

Bà trả lời: “Những gì anh nói đều không tính.”

Trên đường tới nhà tù, bà Điền nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bác sĩ ở nhà tù khám sức khỏe cho bà và kết quả cho thấy huyết áp của bà là 260/150. Bác sĩ hỏi chồng bà, cũng vừa mới đến: “Bà ấy ốm như vậy, là mắc bệnh gì?” Trước khi chồng bà trả lời, bà nói: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì tôi mắc rất nhiều bệnh. Nhưng đều đã khỏi rồi.”

Bác sĩ hỏi viên cảnh sát rằng họ vẫn muốn giam giữ bà trong sáu ngày hay không. Chồng bà xen vào: “Tôi tới để đón bà ấy về.”

Viên cảnh sát đồng ý để chồng bà đưa bà về. Bà Điền và chồng liền đi về nhà. Bà biết rằng nhờ có Sư phụ Lý đã bảo hộ nên bà mới được an toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/6/388176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/29/178257.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share